Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2757: Thương cháu bé 11 tháng tuổi bị não úng thủy Mã số 2757: Thương cháu bé 11 tháng tuổi bị não úng thủy , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Lúc nghe bác sĩ thông báo con trai mình mắc căn bệnh não úng thủy, Thêm như quỵ ngã, mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô. Những đêm sau đó, đêm nào Thêm cũng khóc cạn nước mắt vì thương đứa con bé bỏng của mình, vốn đã thiếu thốn tình thương của cha nay lại mắc căn bệnh hiểm nghèo.

 Đó là trường hợp của cháu Phạm Hoàng Gia Bảo (gần 11 tháng tuổi) – con chị Phạm Thị Thêm (sinh 1993, quê ở thôn Trà Đức, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Hiện mẹ con Thêm đang ở trọ ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Chúng tôi đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để tìm hiểu hoàn cảnh và bệnh tình của cháu Gia Bảo theo đơn xin giúp đỡ của một bạn đọc. Cháu Bảo đang nằm tại Khoa Hồi sức nhi (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) – nơi điều trị cho những bệnh nhi nặng.

Cháu Gia Bảo đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
Cháu Gia Bảo đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Nhìn đứa con trai bé bỏng, đáng yêu của mình đang nằm ngủ, lòng Thêm đau như cắt khi không thể đau thay con.

Giọng buồn bã, Thêm kể, vợ chồng cô đều là người cùng quê ra Đà Nẵng lập nghiệp. Thế nhưng, khi sinh cháu Bảo được 5 tháng thì chồng cô bỏ đi luôn, không quan tâm, hỏi han gì đến hai mẹ con. Từ khi chồng bỏ đi, một mình Thêm vừa phải lo chăm con nhỏ, vừa phải đi làm kiếm tiền để có cái ăn.

Cháu đã được phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng
Cháu đã được phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng

Thêm phải gửi con ở nhóm trẻ gia đình để đi làm ở cơ sở chế biến thủy sản kiếm 140 – 200 ngàn đồng mỗi ngày. Vì con còn quá nhỏ, lại chỉ một mình nên Thêm không dám xin vào công nhân mà chỉ làm công hàng ngày để thuận tiện việc chăm con. Với khoản thu nhập vốn đã ít ỏi, phải trả tiền gửi con, tiền thuê phòng trọ nên số tiền còn lại của mẹ con Thêm chẳng được mấy đồng. Cuộc sống hai mẹ con Thêm vô cùng khó khăn nhưng vì con, Thêm cũng cố gắng.

Thế nhưng cuộc đời thật nhiều bất công, đã lấy đi của mẹ con Thêm cả những cái bình thường nhất.

“Cách đây nửa tháng, bỗng nhiên cháu lên cơn co giật, trợn mắt. Mọi người khuyên em đưa cháu lên Bệnh viện tâm thần nên em ôm con đi luôn. Lên bệnh viện điều trị được một ngày thì bác sĩ bảo, đầu của cháu có vấn đề, phải chuyển xuống Bệnh viện Phụ sản – Nhi gấp. Em lại đưa con xuống đây”, Thêm nhớ lại.

Nhưng theo bác sĩ, tình trạng của cháu vẫn còn nặng
Nhưng theo bác sĩ, tình trạng của cháu vẫn còn nặng

Xuống Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị não úng thủy.

Nghe bác sĩ thông báo, Thêm như quỵ ngã, mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô. Những đêm sau đó, đêm nào Thêm cũng khóc cạn nước mắt vì thương đứa con bé bỏng của mình, vốn đã thiếu thốn tình thương của cha nay lại mắc căn bệnh hiểm nghèo. Ôm con vào lòng, gạt nước mắt, người mẹ trẻ chỉ biết gắng gượng để cùng con chiến đấu bệnh tật.

Thêm cho biết, lúc đưa con lên Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng điều trị, trong người không còn một đồng nào. Để có tiền đóng viện phí cho con, cô phải cầm cố chiếc xe máy – phương tiện đi lại duy nhất của cô để lấy 3 triệu đồng. Đóng viện phí ở Bệnh viện tâm thần hết 2 triệu đồng, rồi đưa còn xuống Bệnh viện Phụ sản – Nhi, cô chỉ còn 500 ngàn đồng để đóng viện phí.

Nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang phải chiến đấu với bệnh tật, lòng người mẹ trẻ như quặn thắt
Nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang phải chiến đấu với bệnh tật, lòng người mẹ trẻ như quặn thắt

Do bệnh của cháu Bảo cần phải mổ cấp cứu nên các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật sớm cho cháu. Chi phí ca phẫu thuật hết gần 7 triệu đồng nhưng Thêm chưa trả được đồng nào, còn phải nợ bệnh viện.

Thêm cũng cho hay, những ngày qua, một số người biết hoàn cảnh của mẹ con cô nên đã đứng ra kêu gọi. Nhờ đó mà Thêm cũng có được ít đồng để chi tiêu ăn uống hàng ngày trong những ngày nuôi con ở bệnh viện.

Còn chồng cô, khi cô báo tin con bị bệnh, anh có ghé xuống bệnh viện chăm con vài bữa rồi lại đi.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trần Long Quân, phó trưởng Khoa Hồi sức nhi (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) cho biết, cháu Gia Bảo được chẩn đoán mắc bệnh não úng thủy. Với những triệu chứng của cháu, có khả năng cháu mắc bệnh bẩm sinh nhưng do người nhà không phát hiện sớm. Cháu đã được phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng (VP-Shunt).

Thêm chỉ biết gạt nước mắt vào trong để cùng con chiến đấu với bệnh tật
Thêm chỉ biết gạt nước mắt vào trong để cùng con chiến đấu với bệnh tật

Hiện tại, cháu đã tỉnh nhưng trạng tình của cháu vẫn còn nặng, tổn thương ảnh hưởng đến tâm thần vận động.

“Việc phẫu thuật chỉ giải quyết nước thoát ra ngoài đỡ chèn ép. Ảnh hưởng của bệnh sẽ khiến cháu chậm đi đứng, chậm nói, phát triển không được bình thường như những đứa trẻ khác được”, bác sĩ Quân nói.

Theo bác sĩ Quân, cháu bảo đang được điều trị kháng sinh, chăm sóc hỗ trợ và tập học rồi chức năng. Cháu có bảo hiểm y tế và là trẻ dưới 6 tuổi nên bảo hiểm thanh toán 100%. Riêng chi phí phẫu thuật dẫn lưu não thất - ổ bụng nằm ngoài danh mục bảo hiểm nên gia đình bệnh nhân phải thanh toán. Chi phí gần hết 7 triệu đồng nhưng hiện nay gia đình cháu vẫn chưa có tiền đóng vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2757: Chị Phạm Thị Thêm (thôn Trà Đức, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam)

Số tài khoản: 2003206235121 – Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Khê (Đà Nẵng)

ĐT: 0917. 761. 483

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Khánh Hồng

http://dantri.com.vn/tấm-lòng-nhân-ái/thương-cháu-bé-11-tháng-tuổi-bị-não-úng-thủy-20171208214945742.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60209506

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July