Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2748: "Giờ em mong cứu con, còn chồng thì hết hi vọng mất rồi !" Mã số 2748: "Giờ em mong cứu con, còn chồng thì hết hi vọng mất rồi !" , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Hoàn cảnh chị Phạm Thị Út (38 tuổi, trú tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) rất đáng thương khi người chồng mắc căn bệnh u não sau khi điều trị đã đưa về nhà, 2 con nhỏ đứa mắc bệnh tan máu, đứa nhỏ mới 5 tháng tuổi bị viêm phổi.

Chị Phạm Thị Út làm nghề nông là chính, ngoài thời gian rảnh ra, chị đi làm thuê làm mướn thu nhập trung bình khoảng 100 ngàn đồng/ngày. Còn chồng chị là anh Dương Văn Quang (38 tuổi) mắc phải căn bệnh u não khiến đôi mắt anh mù hơn mười mấy năm nay. Trước đây anh làm nghề vót tăm tre nhưng thu nhập khiêm tốn chỉ khoảng 30 ngàn đồng/ngày, đến khi đổ bệnh thì không làm được gì nữa. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều 1 tay chị Út lo liệu. Đến nổi căn nhà che nắng che mưa cũng do hội người mù trao tặng cho vợ chồng chị Út.

Đứa con trai đầu lòng là cháu Dương Văn Hiếu (8 tuổi) bị bệnh tan máu (máu khó đông) đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa thuộc Bệnh viện Trung ương Huế cho đến nay truyền máu liên tục đã được 5 năm. Bé nhỏ Dương Văn Trung Kiên mới được 5 tháng tuổi cũng bị viêm phổi.

Chưa dừng lại đó bệnh u não của anh Quang lại tái phát, phải lên điều trị tại Bệnh viên Trung ương Huế 1 tháng. Do khối u quá lớn nên nhà chị chuyển anh vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) mổ khối u não vào tháng 8 năm nay.

Để có tiền chữa trị cho chồng chị Út đã mượn họ hàng, người thân, hàng xóm hơn 100 triệu đồng nay bị họ đòi nợ chị không biết xoay đâu ra: “Bây giờ tiền ăn em còn không có phải đi xin khắp nơi huống hồ lại trả số tiền lớn trong thời gian này” - chị Út nghẹn ngào nói.

 

Nhìn chúng tôi, đôi mắt đượm buồn, gương mặt thẫn thờ của chị Út - người mẹ, người vợ hết lòng ngày đêm chạy vạy khắp nơi lo cho chồng con hầu như không có tia hy vọng. Ngồi trên giường bệnh, trên tay chị bồng cháu nhỏ chỉ mới lọt lòng 5 tháng mới hồi phục sau đợt viêm phổi nay phải ở lại cùng mẹ chăm sóc anh đầu bị bệnh tan máu. Lòng chị đang rối như tơ vò vì con thì quá nhỏ bệnh tật và chồng mắc bạo bệnh.

Tuy nhiên, bất hạnh chưa dừng lại khi anh Quang mổ não không thành công và được trả về nhà mới mấy tuần qua. Anh giờ nằm hôn mê chưa tỉnh lại, còn tiền phẫu thuật chị và gia đình phải mượn thêm, tổng số tiền mượn gần đã lên đến gần 200 triệu, nhà bất lực trước hoàn cảnh quá khó khăn.

Là người lao động chính, mọi gánh vác trong gia đình đều đè nặng lên đôi vai người phụ nữ này. Chị Út nhiều lần nhờ bác sĩ xin giúp các nhà hảo tâm. Mọi người trong phòng bệnh thấy hoàn cảnh chị đáng thương nên người cho hộp sữa, người giúp hộp cơm, cho chị cầm cự được ngày nào hay ngày đó.

“Ba mẹ con em lâm vào hoàn cảnh quá khó khăn ai giúp được cái gì em cũng mừng, giờ mong bản thân có nhiều sức khỏe để lo cho con trước mắt, còn chồng thì hết hy vọng rồi anh ơi” - chị Út khóc nói.


Chị Út một nách 2 con nhỏ đi chăm chồng bệnh hiểm nghèo

Chị Út một nách 2 con nhỏ đi chăm chồng bệnh hiểm nghèo

 

Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của 3 mẹ con, bà Lê Thị Hạnh ở Trung tâm Nhi khoa có cháu đang điều trị tâm sự: “Tôi biết rất rõ cuộc sống cực khổ của 3 mẹ con. Tôi cũng cực khổ nhưng hoàn cảnh của chị Út tôi thấy cực hơn nữa. Đau xót lắm chú à, chị đi lên bệnh viện với 2 bàn tay trắng, tôi phải liên hệ giúp chị ấy thêm, tôi và mọi người chạy quanh tìm bác sĩ và y tá giúp được ít đồng chứ không chị ấy không còn tiền bạc gì”.

Trước đường cùng khi khó khăn chồng chất khó khăn, chị Út nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng vì tình thương yêu quá lớn lao của người vợ người mẹ đã không cho phép chị gục ngã trong giai đoạn khổ cực này. Trong đôi mắt chị vẫn ánh lên niềm hy vọng nhà sẽ vượt qua mọi đau khổ một ngày không xa.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2748: Chị Phạm Thị Út (38 tuổi, trú tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), hiện chị đang chăm con điều trị tại Khoa Nhi Tổng hợp 2, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế.

Điện thoại: 0169.591.2862

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

 

Đại Dương – Thu Mẫn

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/gio-em-mong-cuu-con-con-chong-thi-het-hi-vong-mat-roi--20171130064630166.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59746881

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July