Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2400: Người mẹ sợ... chết Mã số 2400: Người mẹ sợ... chết , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Mang trong mình khối u, bác sĩ yêu cầu phải nhập viện điều trị nhưng chị chần chừ không đi, phần vì không có tiền phần vì không muốn bố mẹ, con cái lo lắng. Chồng đã mất cách đây 6 năm vì tai nạn giao thông, chị một mình lo cho 2 con đầu học đại học, một con đang học lớp 11, chưa kể bố chồng bị tai biến đã 10 năm nay. Vì vậy chị rất sợ mình phải chết.

Về thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, không ai không biết đến câu chuyện đầy đau thương nhưng rất đỗi kiên cường của người phụ nữ nghèo và bất hạnh Trần Thị Hà (SN 1973). Chồng mất sớm, để lại chị một mình gánh vác việc gia đình, phụng dưỡng bố mẹ già gần 80 tuổi, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn nhưng chị vẫn luôn quyết tâm để 3 đứa con được học hành đến nơi, đến chốn.

Sinh ra tại làng quê nghèo Xuân Bồ. Năm 1993, chị kết hôn với anh Đỗ Anh Tuân (SN 1971), là người cùng thôn và có với nhau 3 người con sau nhiều năm chung sống. Thế nhưng, nghiệt ngã thay, một vụ tai nạn giao thông vào năm 2010 đã cướp đi sinh mạng của người chồng mà chị Hà đã hết mực yêu thương.

Một vụ tai nạn vào năm 2010 đã cướp đi người chồng của chị Hà
Một vụ tai nạn vào năm 2010 đã cướp đi người chồng của chị Hà

Anh Tuân mất đi để lại bao gánh nặng lên đôi vai gầy guộc của người góa phụ nhỏ bé Trần Thị Hà. Không có việc làm ổn định lại chạy ăn từng bữa nên cuộc sống gia đình càng trở nên khốn khó, trong khi 3 đứa con lại còn đang đi học, bố mẹ chồng tuổi đã cao, sức lại yếu, bố chồng là ông Đỗ Đức Dục (SN 1937), bị tai biến, liệt nửa người phải ngồi xe lăn hơn 10 năm nay.

“Tui có được mỗi một đứa con trai, nhưng không may nó bị tai nạn và mất đi, giờ vợ chồng tui già cả rồi, ông thì nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân cũng như công việc trong gia đình đều nhờ cậy vào đứa con dâu tội nghiệp. Nó cũng đau ốm lại không có việc làm, con thì còn đi học cả 3 đứa, thương con, thương cháu nhưng tui cũng đành bất lực đứng nhìn”, bà Võ Thị Sinh (SN 1940), mẹ chồng chị Hà buồn tủi.

Chị Hà làm đủ thứ nghề để kiếm tiền chăm lo cho bố mẹ và các con của mình
Chị Hà làm đủ thứ nghề để kiếm tiền chăm lo cho bố mẹ và các con của mình

Để có tiền nuôi con ăn học cũng như chăm sóc cho bố mẹ chồng đau ốm, chị Hà đã phải vay mượn khắp nơi, lăn lộn làm đủ thứ nghề, chị chở nước lọc đi bán cho người dân, làm hương, xếp hàng mã, ai thuê gì làm nấy, cam chịu mọi khổ cực, vất vả với hy vọng có thể phụng dưỡng bố mẹ lúc xế chiều,và nuôi 3 đứa con được học hành để sau này có một tương lai tươi sáng hơn, vượt ra khỏi cái nghèo mà chị đang chịu đựng.

Trong căn nhà chống lũ nho nhỏ được xóm làng, cộng đồng giúp đỡ mới xây lên được nhưng nay cũng đã xuống cấp, dột nát, chị Hà vẫn đang tất bật với công việc xếp hàng mã, bó hương của mình. Gạt đi những dòng nước mắt tủi phận, chị Hà tâm sự: “Gia đình nghèo, công việc không có, tui cứ gặp gì làm nấy, chỉ mong có đồng tiền cho con ăn học, bố chồng tui ngồi xe lăn hơn 10 năm nay, mẹ cũng già yếu, tui phải ở nhà để chăm sóc chứ không đi làm xa được, con thì đang đi học. Nếu chồng không mất sớm thì có lẽ tui cũng đỡ vất vả hơn”.

Bố chồng của chị Hà là ông Đỗ Đức Dục bị liệt nửa người hơn 10 năm nay
Bố chồng của chị Hà là ông Đỗ Đức Dục bị liệt nửa người hơn 10 năm nay

Chị Hà có 3 người con thì 2 đứa đang học đại học (con đầu là em Đỗ Trung Quang Diệu, SN 1994, đang học Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và em Đỗ Thị Thuỳ Linh, SN 1996, học năm thứ 3, Trường Đại học Kinh tế Huế), đứa con út của chị là em Đỗ Trung Đạt đang học lớp 11. Cũng vì các con chăm ngoan, học giỏi nên chị quyết tâm dù phải chịu khổ cũng cố gắng để cho con theo đuổi ước mơ. “Anh chị của em nhiều lần vì thương mẹ nên đã có ý định bỏ học giữa chừng, em cũng nhiều lần nói với mẹ cho học hết 12 rồi bỏ học đi làm thuê phụ mẹ nhưng mẹ nhất quyết không cho, mẹ nói khổ cực đến mấy cũng cố mà học. Có những hôm mẹ làm việc đến 3 giờ sáng chưa đi ngủ, gần đây thấy sức khỏe mẹ yếu đi, em biết mẹ có bệnh trong người nhưng mẹ không nói ra, thương mẹ lắm nhưng em cũng không biết làm răng cả”, em Đạt mắt rơi lệ khi nói về những khổ cực của người mẹ bao năm vất vả, lam lũ vì con.

Bà Võ Thị Sinh dù thương con, thương cháu nhưng bất lực vì tuổi cao sức yếu
Bà Võ Thị Sinh dù thương con, thương cháu nhưng bất lực vì tuổi cao sức yếu

Trò chuyện với chị Hà, chúng tôi mới biết được một bí mật mà chị đang cố giấu vì không muốn các con lo lắng. Thời gian gần đây, chị cảm thấy sức khỏe đi xuống, thường bị hoa mắt, chóng mặt. Mẹ chồng thúc dục mãi chị mới chịu vào Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế để khám. Tại đây, các bác sỹ phát hiện trong người chị có một khối u chưa xác định, và yêu cầu chị nhập viện kiểm tra để điều trị kịp thời. Thế nhưng, vì không có tiền, lại lo phải đón nhận tin dữ, chị đành từ chối nhập viện. Sợ bố mẹ chồng và các con lo lắng, chị cũng đã giấu luôn kết quả khám bệnh của mình.

Tâm sự với chúng tôi, chị Hà nói rằng, bản thân chỉ mong sức khỏe được ổn định, mong sống được dăm bảy năm nữa để có thể lo được cho đứa con út học xong đại học, đến lúc đó dù bệnh tình có xấu đi thì chị cũng mãn nguyện. Nghe những lời của chị, hiểu được tình cảm của người mẹ nghèo dành cho các con, tôi đã không thể cầm được lòng mình, khóe mắt bỗng cứ cay cay.

Sợ bố mẹ và các con lo lắng, chị Hà đã cố chịu đựng, dấu đi kết quả khám bệnh của mình
Sợ bố mẹ và các con lo lắng, chị Hà đã cố chịu đựng, dấu đi kết quả khám bệnh của mình

Ông Nguyễn Văn Nông, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Bồ cho biết: “Là một hộ nghèo của thôn, chồng mất sớm, bố mẹ của chị Hà lại bệnh tật, già yếu, bố nằm liệt giường, các con của chị đang còn đi học nên cuộc sống rất vất vả. Thông qua Báo Dân trí, kính mong các tổ chức chung tay giúp đỡ để chị Hà có thể vượt qua được thời điểm khó khăn này”.

Qua câu chuyện của chị, chúng tôi mới cảm nhận được sự hy sinh đầy cao cả của một người mẹ dành cho các con, sự hiểu thảo của một người con dâu với bố mẹ chồng. Sự cam chịu đến kiên cường của chị Hà đã khiến rất nhiều người cảm phục, yêu mến, nhưng hơn lúc nào hết, chị đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, của các tổ chức hảo tâm để chị có thể giảm bớt gánh nặng kinh tế, có điều kiện chữa bệnh, chăm sóc bố mẹ già cũng như nuôi ước mơ cho những người con mà chị đang đặt biết bao niềm tin, hy vọng...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2400: Chị Trần Thị Hà, thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

SĐT: 0976.156.854

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Đặng Tài

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-me-so-chet-20170104072420559.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60391366

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July