Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2368: Vợ nhìn chồng hoại tử từng ngày trong bất lực Mã số 2368: Vợ nhìn chồng hoại tử từng ngày trong bất lực , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Nhìn chồng bị những cơn đau hành hạ, hai chân đang bị hoại tử dần theo từng ngày, thế nhưng chị An cũng chỉ biết khóc trong bất lực vì không thể tìm ra cách kiếm tiền để đưa chồng đi viện.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của hai vợ chồng anh Trần Văn Đằng (SN 1979) và chị Nguyễn Thị An (SN 1982) ở thôn 2 Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Xuất thân từ gia đình nghèo nên cuộc sống của hai anh chị Đằng và An chỉ dựa vào bàn tay lao động.

Anh chị đến với nhau năm 2004 và có với nhau 2 người con là cháu Trần Thị Mỹ Nhơn (SN 2005) và Trần Thị Quỳnh Nga (SN 2007). Cuộc đời nghiệt ngã thay với đôi vợ chồng nghèo khi cháu Nga không may mắc phải chứng bệnh câm điếc bẩm sinh, hai vợ chồng cũng đã đưa cháu đi chữa trị khắp nơi những không khỏi, chẳng thể đi học như bạn bè cùng trang lứa, nhiều năm nay Quỳnh Nga chỉ ở nhà với bố mẹ.

Cháu Quỳnh Nga, con anh Đằng, chị Hà không may bị câm điếc bẩm sinh
Cháu Quỳnh Nga, con anh Đằng, chị Hà không may bị câm điếc bẩm sinh

Biết con bị câm điếc bẩm sinh, anh Đằng và chị An đành chấp nhận số phận, cật lực lao động để chăm lo cho cuộc sống gia đình, lo cho con. Thế nhưng, vào năm 2011, một tai họa lại ập xuống biến anh Trần Văn Đằng trở thành người tàn phế. Anh Đằng không may bị ngã từ trên cao xuống đất khi đang làm việc tại một công trường xây dựng, anh bị gãy xương sống và liệt hoàn toàn hai chân.

Là lao động chính trong gia đình nhưng anh lại bị tàn phế khiến cuộc sống của gia đình nghèo trở nên túng quẫn hơn, gánh nặng cơm áo gạo tiền lại càng đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ khắc khổ Nguyễn Thị An. Gần 6 năm nay, chị làm đủ mọi nghề cũng chỉ mong mỏi có tiền trang trải cuộc sống, lo cho tương lai hai con nhỏ và chồng được tốt hơn. Bị tàn phế nhưng anh Đằng cũng không khuất phục số phận, anh đã tìm tòi, học làm đồ thủ công với mong muốn tạo ra các sản phẩm để bán cho khách du lịch tại khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, kiếm thêm thu nhập với mong muốn đỡ gánh nặng cho vợ.

Thương chồng nhưng chị Hà bất lực không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng bón cho chồng từng thìa cháo trong vô vọng.
Thương chồng nhưng chị Hà bất lực không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng bón cho chồng từng thìa cháo trong vô vọng.

Thế nhưng, tai họa vẫn không chịu buông tha cho gia đình nghèo, cơ cực trăm đường này. Khi những dự định đang còn dang dở thì vào giữa năm 2016, anh Đằng thêm một lần nữa bị ngã, anh bị gãy xương đùi phải nhập viện cấp cứu. Các bác sỹ yêu cầu gia đình để anh ở lại điều trị, vì không chỉ gãy chân, anh còn bị suy thận nặng. Biết là vậy nhưng vì không có tiền để ở lại bệnh viện, nên sau khi bó bột chân bị gãy, chị An đành bất đắc dĩ xin đưa chồng về nhà tự chăm sóc.

Bước vào căn nhà của hai vợ chồng nghèo, chúng tôi chứng kiến hình ảnh người chồng nằm liệt giường, chân bó bột, gương mặt gầy gò, xanh xao đang quằn quại và rên rỉ vì đau đớn, người vợ thì chỉ biết rơi những giọt nước mắt đau đớn, thương chồng mà bất lực không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng bón cho chồng từng thìa cháo trong vô vọng.

Anh Đằng nằm liệt giường, chân bó bột, gương mặt gầy gò, xanh xao đang quằn quại và rên rỉ vì đau đớn
Anh Đằng nằm liệt giường, chân bó bột, gương mặt gầy gò, xanh xao đang quằn quại và rên rỉ vì đau đớn

“Anh bị tàn phế 6 năm nay nên gia đình rất khó khăn, mới đây anh lại chẳng may bị ngã từ trên giường xuống gãy chân nữa, tui đã phải vay tiền đưa chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sỹ nói anh còn bị thận nặng, phải ở lại điều trị. Thế nhưng trong nhà không còn tiền, lần trước để cứu được mạng sống của anh đã phải vay mượn khắp nơi, đến nay còn nợ gần cả trăm triệu chưa trả. Giờ hoàn cảnh mình thế này vay cũng không ai cho, đành chấp nhận đưa anh về nhà thôi, dù biết bệnh tình của anh sẽ nặng hơn nhưng khổ nổi không biết làm cách nào khác nữa”, chị An day dứt nói trong nước mắt.

Vì không có tiền để nhập viện điều trị, vết thương của anh Đằng đang ngày càng nặng hơn, sức khỏe đang yếu dần vì những cơn đau hành hạ, chân của anh trở nên thâm tím và đang có dấu hiệu hoại tử.

Người vợ nghèo Nguyễn Thị An thất thần lo lắng cho sức khỏe của chồng, lại lo con nhỏ phải nghỉ học giữa chừng.
Người vợ nghèo Nguyễn Thị An thất thần lo lắng cho sức khỏe của chồng, lại lo con nhỏ phải nghỉ học giữa chừng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thanh Chịnh, cán bộ văn hóa xã Sơn Trạch cho biết, cũng vì bị tàn phế sau tai nạn mà gia đình anh Đằng, chị An trở nên vất vả, nợ nần còn rất nhiều chưa thể trả hết thì anh lại tiếp tục gặp nạn. “Gia đình anh chị ấy nghèo ai cũng biết, hai con còn quá nhỏ, đứa thứ hai lại bị câm điếc bẩm sinh, sức khỏe anh Đằng đang ngày càng yếu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu không đi viện kịp thời, thế nhưng giờ tiền trong nhà không có, tiền xe đi viện gia đình cũng không biết lấy đâu ra chứ chưa nói đến tiền viện phí, ăn ở. Hoàn cảnh vợ chồng như thế, lại còn đang nợ nần nhiều nên giờ vay cũng không được”, ông Chịnh chia sẻ.

Lo lắng cho chồng, cộng thêm gánh nặng tiền bạc, nỗi lo con thơ sẽ phải nghỉ học giữa chừng khiến chị An nhiều đêm mất ngủ, trong suy nghĩ của người vợ nghèo khổ vẫn luôn hy vọng sẽ có một phép màu cứu chồng chị qua cơn hoạn nạn, để anh không phải chịu đựng đau đớn. Để con chị vẫn có thể gọi ba hằng ngày và là động lực lớn cho chị trong cuộc sống, để chị lao động kiếm tiền nuôi con, trả nợ.

Trong suy nghĩ của người vợ nghèo vẫn luôn hy vọng sẽ có một phép màu cứu chồng chị qua cơn hoạn nạn, để anh không phải chịu đựng đau đớn
Trong suy nghĩ của người vợ nghèo vẫn luôn hy vọng sẽ có một phép màu cứu chồng chị qua cơn hoạn nạn, để anh không phải chịu đựng đau đớn

Mạng sống của anh Đằng giờ đang như ngọn đèn treo trước gió. Sự sống của anh Đằng cũng chỉ còn đếm theo thời gian nếu như không có sự chung tay giúp của xã hội, các nhà hảo tâm, các tổ chức cộng đồng, để cứu lấy niềm hy vọng của gia đình nghèo đầy đau khổ này.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2368: Chị Nguyễn Thị An: Thôn 2 Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Số điện thoại: 0912.804.755

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Đặng Tài

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/vo-nhin-chong-hoai-tu-tung-ngay-trong-bat-luc-20161202233855213.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60223291

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July