Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2207: Cha nằm liệt giường bất lực nhìn 2 con thơ dại sống trong cùng cực Mã số 2207: Cha nằm liệt giường bất lực nhìn 2 con thơ dại sống trong cùng cực , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Mới 33 tuổi, anh Võ Văn Chinh, ngụ ấp Giồng Lớn (An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre) trở thành người tàn phế sau tai nạn lao động rơi từ trên cao xuống đất làm chấn thương cột sống. Không tiền điều trị, anh nằm ở nhà bất lực nhìn vợ, con chật vật trong khốn cùng.

Trong đơn cầu cứu gửi đến báo điện tử Dân trí, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, SN 1985 (vợ anh Chinh) như trút hết tâm can của mình để kể về số phận hẩm hiu của bản thân và những con người khốn khổ sống trong căn nhà rách nát. Chị Tuyền tâm sự: “Anh quê tận ngoài Nghệ An, hai vợ chồng gặp nhau khi cùng làm công nhân trên TP Hồ Chí Minh. Sau khi tổ chức đám cưới, cả 2 cùng đùm túm về gia đình bên vợ ở Bến Tre để mưu sinh bằng nghề làm thuê, làm mướn”.

Tại đây, gia đình bên vợ cho được miếng đất nhỏ đủ cất căn nhà lá để ở. Niềm vui càng lớn hơn khi 2 đứa con trai kháo khỉnh ra đời và anh Chinh phải đi làm nhiều hơn, vất vả hơn để lo cho gia đình. Khi nhà máy ở địa phương đóng cửa, công nhân bốc vác thất nghiệp nên anh đành quay lại TP Hồ Chí Minh làm thuê gửi tiền về lo cho vợ, con.

Gia cảnh đáng thương của vợ chồng anh Chinh

Thế nhưng, tai họa lại tiếp tục ập xuống cái gia đình khốn khổ này. Cách đây gần 2 năm, trong lúc làm phụ hồ, anh Chinh bị rơi từ giàn giáo xuống đất chấn thương đốt sống cổ, bị liệt các chi và nằm một chỗ cho tới nay. Trị bệnh được một thời gian, khi không còn chỗ nào để vay mượn nữa, gia đình đành đưa anh Chinh về nhà chấp nhận số phận của người tàn phế.


Căn nhà rách nát của vợ chồng anh Chinh

Căn nhà rách nát của vợ chồng anh Chinh

Chị Tuyền nói mà nước mắt nghẹn ngào: “Bác sĩ nói cần đưa chồng đi phục hồi chức năng để anh được phục hồi dần nhưng giờ 1 công đất tôi cũng đem cầm cố, nợ nần chồng chất đành nuốt nước mắt để chồng nằm 1 chỗ qua ngày nào hay ngày nấy”.


Anh Chinh nằm liệt giường sau tai nạn lao động

Anh Chinh nằm liệt giường sau tai nạn lao động

Từ ngày chồng bị liệt nằm một chỗ, bao gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai gầy của chị Tuyền khi phải vừa chăm sóc chồng, con vừa buôn gánh bán bưng lại làm thuê đủ thứ nghề mong sao có cái ăn. Chị Tuyền kể về lịch trình làm việc một ngày của mình: “Sáng sớm lo cho gia đình xong tôi mua trái cây chạy ra chợ xã bán, trưa phải chạy về nhà lo cơm nước cho chồng, con đến chiều lại đưa trái cây ra gần trường học tiếp tục bán lặt vặt. Vậy mà mỗi ngày chỉ kiếm được hai đến ba chục ngàn đồng tiền lãi. Khi bán buôn ế ẩm tôi đi làm bất cứ việc gì theo giờ vì phải dành thời gian lo cho chồng, cho con”.


Hai đứa con chăm ngoan, học giỏi dù gia cảnh hết sức khó khăn

Hai đứa con chăm ngoan, học giỏi dù gia cảnh hết sức khó khăn

Cái nhà rách nát của vợ chồng anh Chinh như một căn chòi giữ vườn của những hộ dân trong vùng khi chỉ kê đủ 1 chiếc giường, xung quanh rách nát tứ bề. Anh Chinh nằm trên giường bất lực nhìn lên cách, lên mái nhà rách bươn mà chẳng thể làm được gì để giúp vợ, con khi bản thân đã trở thành tàn phế, các chi chẳng thể cử động được. Hai đứa con, đứa lớn mới 9 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi ngồi cạnh học bài lâu lâu lại xoa tay, bóp chân cho người cha tội nghiệp nằm cạnh bên. Cả hai cháu đều chăm ngoan, học giỏi nhưng con đường phía trước hết sức khó khăn khi gia cảnh túng thiếu của gia đình và bệnh tật của cha.


Hồ sơ bệnh án của anh Chinh

Hồ sơ bệnh án của anh Chinh


Đơn cầu cứu của chị Tuyền gửi đến báo Dân trí

Đơn cầu cứu của chị Tuyền gửi đến báo Dân trí

Bà Bùi Thị Diễm Kiều, Phó Chủ tịch UBND xã An Hiệp cho biết: “Gia đình chị Tuyền thuộc diện nghèo, khó khăn ở địa phương. Trước đây, khi chính quyền đến khảo sát xây dựng nhà tình thương thì cả gia đình đã về ngoài bắc để điều trị bệnh cho anh Chinh. Gia đình mới trở về mấy tháng nay nên chính quyền địa phương đang vận động các mạnh thường quân xây cho gia đình căn nhà để che mưa, che nắng nhưng đến nay vẫn chưa có nguồn xây nhà cho vợ chồng anh Chinh”.


Sau giờ làm việc chị Tuyền về chăm sóc cho chồng nằm liệt giường

Sau giờ làm việc chị Tuyền về chăm sóc cho chồng nằm liệt giường

Theo bà Kiều, hoàn cảnh này rất được chính quyền địa phương quan tâm, mới đây UBND xã đã ưu tiên cấp cho gia đình bồn nhựa chứa nước ngọt để sử dụng trong mùa hạn hán. Đồng thời gia đình cũng được ưu tiên vay vốn từ ngân hàng chính sách mua 1 con bò giống để có thể phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hiện tại hoàn cảnh này rất khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng để có tiền đưa anh Chinh đi bệnh viện điều trị.


Gia cảnh khốn khó rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Gia cảnh khốn khó rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Hôm phóng viên cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tới thăm, nhiều người bất ngờ với căn nhà lá rách bươn, chẳng có một tài sản gì của gia đình. Hai đứa trẻ ngồi học bài trên chiếc bàn nhỏ còn người cha nằm bất động trên giường. Lát sau, chị Tuyền mới tất tả về tới nhà sau thời gian làm việc ngoài đồng. Việc đầu tiên là lo chăm sóc cho chồng rồi lo cơm nước cho 2 đứa con. Chị Tuyền nói mà giọng buồn thiu: “Bây giờ lo cơm cho cả nhà đã khó nói gì đến trả nợ rồi đưa chồng đi bệnh viện để phục hồi chức năng. Một mình tôi cầm cự như thế này không biết còn sức để lo cho anh, lo cho 2 đứa nhỏ đến trường hay không”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2207: Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, ngụ ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 01657.718.945.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hoàng Trung

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cha-nam-liet-giuong-bat-luc-nhin-2-con-tho-dai-song-trong-cung-cuc-20160626080513739.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60205110

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July