Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2185: Mẹ đau đớn sinh hai con đều bị bại não Mã số 2185: Mẹ đau đớn sinh hai con đều bị bại não , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Chị đã chết lặng người khi biết đứa con trai đầu sinh ra bị bệnh bại não. Những tưởng đứa con thứ hai sẽ là niềm an ủi cho cuộc đời nghiệt ngã của mình. Vậy mà một lần nữa ông trời lại cứa thêm vào tim chị những vết thương tứa máu khi đứa con thứ hai cũng mang căn bệnh như đứa đầu.

Hai đứa con bệnh hiểm nghèo, chị thất nghiệp, cuộc sống gia đình lâm vào bước đường cùng. Vợ chồng từ đó mà xảy ra những mâu thuẫn. Chị bế con về ngoại sống. Trong nỗi đau đớn tột cùng, chị đã hơn một lần nghĩ đến cái chết nhưng rồi người mẹ ấy không đang tâm để lại trên thế gian này những đứa con tội nghiệp nên đành nhắm mắt bước tiếp…

Người phụ nữ bất hạnh ấy là Nguyễn Thị Thủy, thôn 8, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Người mẹ bất hạnh sinh hai con đều bị bại não
Người mẹ bất hạnh sinh hai con đều bị bại não

Đứng trước tôi là người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi vậy mà cuộc đời nghiệt ngã khiến chị già đi so với tuổi rất nhiều.

Chị kể, 25 tuổi, chị- cô sinh viên kế toán của trường Trung cấp Thương mại Trung ương V giã từ mái trường, giã từ những ước mơ để về làm vợ, làm mẹ. Những tưởng cuộc đời sẽ êm đềm trôi đi với những đứa con chào đời. Chồng đi biển kiếm con cá con tôm, vợ làm ruộng. Dù nghèo nhưng với chị như thế là đủ.

Nào ngờ đâu, bất hạnh ập xuống cuộc đời chị khi năm 2013 con trai đầu chào đời. Lúc sinh ra con cũng như bao đứa trẻ khác, vậy mà năm tháng trôi đi, con chẳng biết nói, chẳng biết cười. Đôi mắt đờ đẫn, ngây dại. Chị không dám tin rằng con không bình thường, chỉ đến khi đưa con đi viện, bác sĩ kết luận con chị bị bệnh bại não. Căn bệnh không thể chữa được, chị chết lặng người.

 
Đứa con gái thứ hai của chị dù đã hai tuổi nhưng chẳng nói, chẳng cười
Đứa con gái thứ hai của chị dù đã hai tuổi nhưng chẳng nói, chẳng cười

Chẳng những mang trong mình căn bệnh bại não, con trai chị còn mắc bệnh còi xương, thiếu máu nên từ lúc sinh ra lúc nào cũng ốm đau quặt quẹo.

Vẫn mong hy vọng chữa được bệnh cho con, chị hết đưa con ra viện Nhi Thanh Hóa rồi đi bệnh viện Nhi Trung ương. Nhưng bác sĩ ở đâu cũng lắc đầu với chị.

Con ốm đau, chị phải bồng bế con đi viện như cơm bữa nên chẳng lao động được gì. Tất cả chỉ chờ vào mấy đồng tiền đi biển đánh cá của chồng. Giờ đây thằng bé đã được 4 tuổi nhưng chỉ nằm một chỗ, chẳng nói, chẳng cười, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người lớn.

Thế rồi, cái ước mơ được con gọi tiếng “mẹ” vẫn khát khao cháy bỏng trong người mẹ bất hạnh này. Khi con trai đầu được gần 2 tuổi, chị mang bầu bé thứ 2. Chị nuôi hy vọng rằng, đứa con này sẽ là niềm an ủi đối với vợ chồng chị. Chỉ cần con sinh ra được khỏe mạnh, chị sẽ cố gắng để vượt qua mọi nỗi đau. Thế nhưng, cuộc đời thật nghiệt ngã thay. Do cuộc sống thiếu thốn cùng với việc con trai bị bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng chị liên tục xảy ra mâu thuẫn. Không chịu được tủi nhục, khi đứa bé thứ hai còn chưa kịp chào đời. Chị phải bồng bế con về nhà ngoại. Vợ chồng chị xa nhau từ đó.

Cuộc đời thật trớ trêu khi một lần nữa trái tim người mẹ này lại rỉ máu bởi đứa bé thứ hai ra đời cũng chẳng khác gì thằng anh. Ba tháng trôi qua, mà con gái chẳng có biểu hiện gì của một đứa trẻ bình thường. Nghi ngờ con bị bệnh, chị lại bế con đi. Chị không nhớ chị đã đưa con đi bao nhiêu lần bệnh viện. Từ bệnh viện tỉnh đến trung ương, bệnh viện nào chị cũng bế con đến. Chỉ mong con chị được cứu chữa thôi.

Giấy tờ bệnh án của đứa con trai cũng mang bệnh bại não
Giấy tờ bệnh án của đứa con trai cũng mang bệnh bại não

Gạt những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên gò má gầy gò chị kể: “Có những ngày trời nắng chang chang tôi cứ thế bế con hết bệnh viện Nhi Trung ương rồi sang bệnh viện Việt Đức rồi lại sang bệnh viện 108, không ở đâu nói chữa được bệnh cho con tôi cả. Bồng con trên tay mà lòng đau đớn. Dù có những lúc trong người tôi không còn một xu dính túi. Tôi lại xin cháo từ thiện của bệnh viện cho con ăn…”

“Rồi những lần đưa con đi viện mà không có tiền mua thuốc, tôi bế con đi bán tăm bông khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội chỉ để kiếm mấy đồng tiền lẻ mua cháo và thuốc cho con…” – chị Thủy đau khổ nhớ lại.

Con bé con của chị năm nay đã được 2 tuổi rồi. Hai tuổi là chừng ấy thời gian chị đánh vật với con bởi bệnh tật hành hạ con chị. Mẹ con chị cứ suốt ngày dắt díu nhau đến bệnh viện. Chị bảo, từ khi sinh đứa thứ hai này, tất cả mọi chi phí sinh hoạt, con ốm con đau đều phải xin ông bà ngoại. Ông bà cũng chỉ làm ruộng, cũng già yếu rồi mà vẫn phải cưu mang mẹ con chị.

Hôm tôi đến thăm, chị bảo mẹ con chị mới đi viện về. Hết tiền rồi nên chẳng thể ở lại được nữa. Thời gian này, chị phải đưa con trai lên gửi bà nội vì liên tục đưa con gái đi viện.

Nơi ở của những con người bất hạnh chỉ là cái giường xập xệ, rách nát
Nơi ở của những con người bất hạnh chỉ là cái giường xập xệ, rách nát

Trong góc tối căn nhà, đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng đến đau lòng, bé gái con chị co quắp trong góc giường ú ớ, nước dãi chảy lem nhem trên miệng, đôi mắt vô hồn ngước lên trần nhà.

Người mẹ ấy tâm sự rằng cả tuần qua chị chưa hề được chợp mắt vì con đau ốm nên cứ quấy khóc cả ngày đêm. Lúc nào, đôi tay chị cũng phải bế bồng con. Chị bảo thà con chỉ bị bệnh bại não thôi chị còn có thể gửi ông bà để đi làm thuê làm mướn kiếm tiền mưu sinh, đằng này con suốt ngày đau ốm khiến cuộc sống của mẹ con chị như bước vào bước đường cùng.

Đã có những lúc vì miếng cơm mà chị đành để con ốm đau đó cho ông bà trông rồi ra biển đi làm sứa chỉ để kiếm ngày 50 nghìn đồng. Nhưng cái nghề làm sứa cũng chỉ theo thời vụ từ tháng 2- tháng 4 trong năm.

Giờ đây, mẹ con chị không biết bấu víu vào đâu. Ông bà ngoại cũng nghèo, chẳng thể đủ sức cưu mang mãi mẹ con chị. Con ốm đau, chị cũng không biết xoay sở thế nào. Người mẹ trẻ ấy chẳng dám nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao bởi với chị tất cả đều tăm tối, mù mịt...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2185: Chị Nguyễn Thị Thủy, thôn 8, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa)

ĐT: 0984148769

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Nguyễn Thùy

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-dau-don-sinh-hai-con-deu-bi-bai-nao-20160604072327596.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60386868

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July