Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2183: Tính mạng nguy kịch của nữ sinh bị tường đổ đè vào người trong cơn giông Mã số 2183: Tính mạng nguy kịch của nữ sinh bị tường đổ đè vào người trong cơn giông , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Cơn giông ngày 27/5 vừa qua khiến cho bức tường phía trước nhà bất ngờ đổ sập đè lên toàn bộ người của cô bé Nguyễn Thị Ngọc. Vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, em được các bác sĩ cho hay đã bị vỡ gan, phải cắt đi 2/3 lá gan và do rách tĩnh mạch chủ nên làm chảy đến 2 lít máu trong ổ bụng.

 

Tai nạn thảm khốc và hoàn cảnh bi đát của gia đình em Ngọc.

Vừa trải qua ca mổ, lúc đó đã là gần 1h chiều, vừa đói, vừa mệt, tuy nhiên khi nhắc đến ca bệnh của em Nguyễn Thị Ngọc (Cụm 10, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bác sĩ Nguyễn Việt Hoa – Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Việt Đức vẫn sẵn sàng ngồi lại với chúng tôi để chia sẻ thông tin. Với chị, đây là 1 ca bệnh đặc biệt bởi: “Chị cũng không thể tin được là cháu nó sống được đến giờ này vì với chấn thương vô cùng nặng như thế, thông thường là bệnh nhân tử vong rồi đấy”.

Bị bức tường đổ đè vào người khiến tính mạng cô bé Ngọc vô cùng nguy kịch.
Bị bức tường đổ đè vào người khiến tính mạng cô bé Ngọc vô cùng nguy kịch.
Em bị vỡ gan phải, mất đến 2/3 gan, cộng với việc bị rách tĩnh mạch chủ làm chảy đến 2 lít máu trong ổ bụng.
Em bị vỡ gan phải, mất đến 2/3 gan, cộng với việc bị rách tĩnh mạch chủ làm chảy đến 2 lít máu trong ổ bụng.

Rồi chị chậm rãi kể lại giây phút sinh tử khi tiếp nhận ca bệnh của em.“Cháu Ngọc được đưa vào đây trong tình trạng mạch không, huyết áp không, nên các chị vừa hồi sức và vừa phải đẩy thật nhanh vào phòng mổ.

Cháu bị tường đổ trọn vào người nên bị chấn thương gan, bụng đầy máu. Cháu bị vỡ gan phải, mất đến 2/3 gan, cộng với việc bị rách tĩnh mạch chủ làm chảy đến 2 lít máu trong ổ bụng. Tại đây các chị đã khâu tĩnh mạch và cắt gan phải. Hiện tại cháu Ngọc đã thoát được cơn nguy kịch, tuy nhiên cháu còn đang nằm ở phòng cấp cứu và đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra như suy đa tạng bởi cháu bị mất máu cấp rất là nguy hiểm”.

Ngọc đã thoát được cơn nguy kịch, tuy nhiên cháu còn đang nằm ở phòng cấp cứu và đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra như suy đa tạng bởi cháu bị mất máu cấp rất là nguy hiểm.
Ngọc đã thoát được cơn nguy kịch, tuy nhiên cháu còn đang nằm ở phòng cấp cứu và đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra như suy đa tạng bởi cháu bị mất máu cấp rất là nguy hiểm.

Một điểm nữa khiến bác sĩ Hoa nhớ ở ca bệnh này đó là khi đưa con vào cấp cứu, mẹ cháu là chị Đào Thị Nhung không có nổi lấy 1 đồng tiền trong túi nên toàn bộ tiền nhập viện, chụp chiếu, phẫu thuật đều là kí nợ bệnh viện toàn bộ. Tuy nhiên em Ngọc còn phải điều trị rất lâu dài và tốn kém nên phía bệnh viện, khoa phòng rất muốn mọi người giúp đỡ ca bệnh này.

Tai nạn tường đổ vào người của em đã là hi hữu, khi hỏi đến hoàn cảnh gia đình em thì lại càng đặc biệt hơn. Vừa ái ngại, pha lẫn một chút xấu hổ, chị Nhung thật thà:

“Ngày trước chị có yêu 1 anh nên có bầu cháu Ngọc nhưng gia đình anh không cho cưới, chị cũng đành chấp nhận sinh cháu ra để nuôi nấng 1 mình. Rồi chị gặp chồng chị và sinh ra 1 cháu trai được 10 tuổi nhưng cháu lại bị thiểu năng trí tuệ. Chị sinh tiếp cháu gái thứ 3, nay cháu cũng được 3 tuổi rồi nhưng anh chị cũng đã li dị được 2 năm nay. Hiện anh cũng đã có gia đình riêng rồi,còn chị 1 nách nuôi 3 con”.

Chị Nhung với công việc đi gói đậu phụ thuê không có tiền để cứu con gái.
Chị Nhung với công việc đi gói đậu phụ thuê không có tiền để cứu con gái.
1 nách chị nuôi 3 đứa con trong sự đói nghèo, rách rưới.
1 nách chị nuôi 3 đứa con trong sự đói nghèo, rách rưới.

Tủi nhục và đói nghèo khiến chị Nhung gầy teo tóp, gương mặt sạm đen tội nghiệp nên ở viện gần như lúc nào chị cũng cúi đầu. Để duy trì cái ăn cho cả 3 đứa con, ngày ngày chị đi gói đậu thuê với mức thu nhập 80.000 đồng/ngày, ngoài ra không có gì trông vào được nữa. Con gái bất ngờ bị nạn, chị hoảng quá cứ ngồi thờ người ra như gỗ đá, tiền không có 1 đồng, chị lại hoàn toàn đơn độc không có bàn tay người đàn ông trụ cột trong gia đình gánh vác.

Hiện trạng bức tường đổ đã đè vào người cháu Ngọc.
Hiện trạng bức tường đổ đã đè vào người cháu Ngọc.
Ngôi nhà bé tí teo nằm cạnh ao rau muống.
Ngôi nhà bé tí teo nằm cạnh ao rau muống.
Gian ngoài của ngôi nhà hoàn toàn trống trơn.
Gian ngoài của ngôi nhà hoàn toàn trống trơn.
Gian trong với chiếc chiếu rách, chăn chiếu cũ rích, bẩn thỉu.
Gian trong với chiếc chiếu rách, chăn chiếu cũ rích, bẩn thỉu.

Tìm về ngôi nhà của chị, cảnh tượng tang hoang, đổ nát vẫn còn nguyên hiện trạng từ lúc đưa cháu Ngọc đi viện. Càng bĩ cực hơn khi bác Đào Quốc Tỉnh – Trưởng cụm 10, xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội cho biết thêm về gia đình chị: “Nhà chị nghèo quá, không có tiền mua đất thổ cư ở nên phải dựng tạm cái nhà bé như cái chuồng chim này trên đất nông nghiệp để lấy chỗ chui ra, chui vào. Bức tường kia được xây nên để ngăn nhà với ruộng rau muống bên cạnh nhưng giờ thì nó bị đổ rồi, khổ thân con bé Ngọc phải hứng chịu hết hậu quả của bức tường đổ đó”.

Hai em của Ngọc từ ngày chị nhập viện phải gửi nhờ hàng xóm trông hộ.
Hai em của Ngọc từ ngày chị nhập viện phải gửi nhờ hàng xóm trông hộ.
Em rất cần được mọi người giúp đỡ để tiếp tục sống.
Em rất cần được mọi người giúp đỡ để tiếp tục sống.

Đúng như những gì bác Tỉnh miêu tả, đó là ngôi nhà rộng chừng chục mét vuông với gian ngoài trống trơn, treo vài ba bộ quần áo, gian bên trong kê được đúng 1 cái giường đã cũ rỉ với chăn, chiếu thoáng nhìn tưởng toàn là “đồ vứt đi”. Đó là tất cả tài sản của 4 mẹ con, tang hoang, tiêu điều và túng bấn đến tận cùng… Nhìn cảnh đó, tôi tự hỏi không biết rồi chị Nhung sẽ lấy gì để cứu mạng sống con gái bởi ngoài tấm thân gầy chị hoàn toàn không có gì cả. Chỉ có nước mắt, sự cô đơn và tủi nhục là những điều trải dài cuộc đời chị mà chị không thể bán hay đánh đổi được bằng tiền để cứu con.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2183: Chị Đào Thị Nhung (Cụm 10, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội)

Số ĐT: 01647.967.420 (Hiện tại chị Nhung đang chăm cháu Ngọc tại phòng cấp cứu, BV Việt Đức).

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/tinh-mang-nguy-kich-cua-nu-sinh-bi-tuong-do-de-vao-nguoi-trong-con-giong-20160602064020097.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 18
Total: 60190192

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July