Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2166: Tiếng khóc thảm thiết của bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh vừa mất bố Mã số 2166: Tiếng khóc thảm thiết của bé 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh vừa mất bố , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Chồng chết khi chị vừa sinh con được 20 ngày tuổi, liền sau đó đứa trẻ lại phát hiện có nhiều dị tật trong tim cần phải tiến hành ca mổ. Nhà nghèo không có lấy 1 đồng, chị ngước nhìn lên di ảnh chồng rồi lại ôm con khóc trong căn nhà tối om, u uất.

 

Chồng chết, con tim bẩm sinh cần tiền mổ.

“Chồng cô ấy đi quét vôi thuê cho nhà người ta rồi chẳng hiểu thế nào mà ngã chết. Ngày chú ấy mất cô Phương vừa mới sinh cháu Trung được 20 ngày tuổi nên mọi người phải cho cả mẹ cả con đi di tán đấy. Nhìn cảnh đấy, ai cũng xót ruột mà không biết làm thế nào cả”. Đó là những lời tâm sự của cô Nguyễn Thị Xê – Trưởng thôn Dưỡng Hiền, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Trần Thị Phương.

Bị tim bẩm sinh khiến bé Chung dặt dẹo như một con mèo.
Bị tim bẩm sinh khiến bé Chung dặt dẹo như một con mèo.
Em khóc nhiều vì khó chịu và cũng vì đói.
Em khóc nhiều vì khó chịu và cũng vì đói.

Đến thăm chị, đó là một căn nhà tối om, chật chội và bừa bộn những đồ linh tinh. Trên nền của chiếc chiếu cũ, chị đang lật giở xem lại từng giấy tờ chiếu chụp của con mà gạt nước mắt. Bên cạnh, bé Chung trông bé như một con mèo nhỏ đang thiu thiu ngủ trên chiếc võng đã lỗ chỗ thủng. Chốc chốc giật mình em lại khóc khiến chị lại phải cuống cuồng tìm cách dỗ rồi lại ngồi trầm ngâm, suy nghĩ.

Giọng tôi nghiệp và hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy ra, chị kể: “Anh bỏ mẹ con chị đi rồi. Sáng hôm đó anh còn bảo đi làm về mua sữa cho con, vậy mà lúc người ta thông báo anh đã nguy kịch lắm rồi. Anh bỏ đi thật, ngày anh đi chị còn không được ra đồng tiễn anh bởi mọi người không cho chị ra”.

Cơ thể yếu ớt của bé Chung.
Cơ thể yếu ớt của bé Chung.
 
Phiếu siêu âm tim của bé Chung.
Phiếu siêu âm tim của bé Chung.

Nói rồi chị lại càng khóc to hơn như những uất nghẹn trong lòng có dịp được bung tỏa. Quay sang nhìn con, đứa trẻ đang oặt ẹo, miệng cũng bắt đầu ra rả khóc phần vì khó chịu, phần lại bị đói. Chị Phương bảo từ ngày phát hiện bệnh cháu quấy nhiều, bác sĩ bảo cháu bị thông liên thất lớn quanh màng, tăng áp động mạch phổi kèm nhiều dị tật khác.

Tính đến nay cậu bé Chung đã 4 tháng, nhưng dặt dẹo, yếu ớt như một con mèo. Phần đầu to, chân tay lại teo tóp không cân xứng, đặc biệt em hay quấy khóc khiến người lớn ai cũng sốt ruột. Em đã được lên viện Nhi TW để thăm khám, chiếu chụp và có kết luận phải tiến hành ca mổ vào thời gian sớm nhất nhưng vì không lo được kinh phí nên chị Phương cứ chần chừ, lần khất chưa lên.

Chị Phương bất lực trước căn bệnh của con.
Chị Phương bất lực trước căn bệnh của con.
Chồng chị qua đời khi chị vừa sinh bé Chung được 20 ngày tuổi.
Chồng chị qua đời khi chị vừa sinh bé Chung được 20 ngày tuổi.

Biết được điều này, cô Xê càng nhấn mạnh: “Ở đây chúng tôi cũng đang làm đơn gửi lên các cấp trên để xin hỗ trợ cho cháu nó rồi nhưng chưa biết kết quả ra sao. Chứ nhà thì ở như cái chuồng chim thế này, rồi đến bà mẹ chồng chị Phương này còn phải đi làm giúp việc để lấy tiền kiếm bữa cơm, bữa cháo cho bọn nhỏ này chứ không thì lấy đâu ra mà đủ ăn…”

Nhà nghèo, các con lại nheo nhóc, chị Phương những tưởng có chồng để làm chỗ dựa nhưng nay cũng chỉ còn là tấm di ảnh lạnh ngắt sau bát hương lúc nào cũng nghi ngút khói. Đau đớn, chị lại nhìn anh mà khóc như muốn tan chảy luôn ra trong biển nước mắt kia. Trên tay bé Chung lại oặt người đi, thi thoảng lại thở dốc, yếu ớt mong manh trông đến não ruột.

Mỗi lần nhớ chồng chị lại lấy ảnh cưới ra để nhìn rồi lại khóc một mình.
Mỗi lần nhớ chồng chị lại lấy ảnh cưới ra để nhìn rồi lại khóc một mình.
Mắc tim bẩm sinh khiến bé Chung dặt dẹo, bé nhỏ.
Mắc tim bẩm sinh khiến bé Chung dặt dẹo, bé nhỏ.
Em cần tiền để cho cuộc mổ nhưng mẹ không lo được.
Em cần tiền để cho cuộc mổ nhưng mẹ không lo được.

Căn nhà vẫn tối, u uất và không lối ra như chính cuộc đời của chị. Nó trống rỗng, không có gì cả ngoài tiếng kẽo kẹt của chiếc võng trong tiếng khóc đến thắt lòng của bé Chung. Có lẽ là em đang đau hay em đang đói bởi khóc nhiều rồi nên mẹ cũng tắt sữa. Vội vã, chị lại ẵm con vào lòng mà dỗ những tiếng cưng nựng, yêu chiều nhưng chính bản thân chị cũng đang không thoát ra được cái cảm xúc đau đớn, bĩ cực, nghĩ cách có tiền cho con đi mổ. Trên ban thờ vẫn là tấm di ảnh chồng… Nó lần nữa nhắc rằng chị hoàn toàn cô độc trong nước mắt, đói nghèo và bất lực.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2166: Chị Trần Thị Phương (thôn Dưỡng Hiền, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội)

Số ĐT: 0169.977.8009

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/tieng-khoc-tham-thiet-cua-be-4-thang-tuoi-bi-tim-bam-sinh-vua-mat-bo-20160515202053421.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60226298

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July