Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2128; "Con không muốn chết, ngoại nhờ ai cứu con với, ngoại ơi !" Mã số 2128; "Con không muốn chết, ngoại nhờ ai cứu con với, ngoại ơi !" , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Cô gái 19 tuổi gầy trơ xương đang nằm thoi thóp trên giường bệnh với vết thương nhiễm trùng ở ổ bụng. 6 năm chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng quái ác đã cướp của cô bé tất cả mọi thứ. Cô bé giờ chỉ còn nơi bám víu cuối cùng là bà ngoại đã hơn 70 tuổi nay bệnh, mai đau.

Mới sinh ra, em Nguyễn Trần Phương Vy, SN 1997 (ngụ tại ấp Hội Tín, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, được cắp sách đến trường, sống trong gia đình đầm ấm tại quê nội ở TP Hồ Chí Minh. Tuổi thơ hạnh phúc ấy kéo dài không được bao lâu thì nhiều biến cố của gia đình khiến em phải sống trong chuỗi ngày bất hạnh.

Cha em là giáo viên, sau thời gian bệnh thần kinh nhẹ đã nghỉ dạy; gia đình tiếp tục xảy ra mâu thuẫn khiến cha mẹ ly dị khi em còn rất nhỏ. Khi đó em theo mẹ và tiếp tục học ở TP Hồ Chí Minh đến năm lớp 8 thì lại một biến cố nữa xảy ra khi em phát hiện bị mắc bệnh ung thư buồng trứng. Suốt 7 năm liền là học sinh giỏi với bao ước mơ, hoài bão, em đành bỏ ngang việc học để tập trung điều trị căn bệnh quái ác.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Vy

 

Nhiều năm liền chống chọi với bệnh tật, em đã được phẫu thuật 2 lần tại bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh và làm hóa trị tại Bệnh viện Ung bướu. Có những lúc gần như ngã quỵ nhưng bằng ý chí, nghị lực phi thường em đã gắng gượng sống trong thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.


Bé Vy khóc nức nở khi nhắc đến cha mẹ, bệnh tật

Bé Vy khóc nức nở khi nhắc đến cha mẹ, bệnh tật

 

Từ ngày mẹ lấy chồng mới rồi có em bé, Vy được bà ngoại đã hơn 70 tuổi đưa về quê chăm sóc, lo thuốc thang. Người cha bệnh thần kinh nhẹ không làm gì ra tiền; mẹ thì có gia đình riêng, cuộc sống cũng vất vả nên thi thoảng mới gửi chút tiền, quần áo về lo cho đứa con tội nghiệp. Mọi thứ đều đổ dồn lên vai của bà ngoại, nhiều lúc phải nhờ sự giúp đỡ của bà con chòm xóm em mới cầm cự được cho tới ngày hôm nay.


Ánh mắt khát sống của bé Vy

Ánh mắt khát sống của bé Vy

Bà Trần Thị Mỹ Dung, bà ngoại Vy kể lại: “Suốt nhiều năm liền chạy chữa hết thuốc tây rồi đến thuốc bắc, thuốc nam nhưng bệnh ngày một nặng. Bây giờ khối u đã lan rộng và sau mổ em bị nhiễm trùng loét ở bụng. Vết loét chảy mủ, bốc mùi hôi khó chịu nên phải thay băng bông thường xuyên. Nhiều lúc đau nhức cháu thét lên: “Con không muốn chết, ngoại nhờ ai cứu con với, ngoại ơi!” mà thấy xót lòng. Bây giờ thiếu thốn bao nhiêu cũng phải ráng lo cầm cự cho cháu”.


Suốt 6 năm chống chọi bệnh hiểm nghèo giờ Vy gầy trơ xương

Suốt 6 năm chống chọi bệnh hiểm nghèo giờ Vy gầy trơ xương

Bệnh của Vy ngày càng trở nặng, người cha những lúc tỉnh táo đã lên mạng intenet và tìm hiểu nơi chữa được căn bệnh của con gái dù chỉ với hy vọng nhỏ nhoi. Sau khi tìm hiểu thông tin, ông đã đến văn phòng đại diện phía Nam của Bệnh viện Ung bướu Quảng Châu (Trung Quốc) thì được biết, một số bệnh ung thư hiểm nghèo như của Vy nếu được phẫu thuật tại Bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu Trung Quốc vẫn còn hy vọng. Nhưng việc phẫu thuật căn bệnh ung thư này có rất nhiều rủi ro và chi phí phẫu thuật, điều trị rất lớn.


Bà ngoại thay băng, chăm sóc cho đứa cháu tội nghiệp

Bà ngoại thay băng, chăm sóc cho đứa cháu tội nghiệp

Bác sỹ Đoàn Thế Đồng, chuyên viên tư vấn bệnh ung thư tại Văn phòng đại diện phía Nam của Bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu Trung Quốc cho biết: “Bệnh nhân muốn sang Trung Quốc chữa trị thì giờ cần phải bồi dưỡng sức khỏe thật tốt để có đủ điều kiện đi chữa bệnh. Trước mắt, gia đình cháu Vy cần phải đưa cháu đến bệnh viện Tiền Giang để truyền máu, thực hiện liệu trình điều trị chăm sóc thì mới mong bệnh nhân có đủ sức khỏe chiến đấu đến cùng với bệnh tật ”.


Thuốc, dụng cụ y tế chăm sóc Vy hàng ngày

Thuốc, dụng cụ y tế chăm sóc Vy hàng ngày


Hàng ngày bà Dung phải lo cơm nước, chăm sóc Vy dù tuổi đã ngoài 70

Hàng ngày bà Dung phải lo cơm nước, chăm sóc Vy dù tuổi đã ngoài 70

Bà ngoại Vy nói mà nước mắt nghẹn ngào: “Số phận cháu tôi hẩm hiu từ nhỏ khi thiếu vắng tình cảm của cha mẹ, lại mắc hiểm nghèo. Ước muốn được chữa bệnh nhưng giờ tiền điều trị cho cháu ở trong nước còn chưa có, nói gì đến số tiền rất lớn để sang nước ngoài…”.


Vy vẫn rất lạc quan dù bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối

Vy vẫn rất lạc quan dù bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối

Ông Trần Kim Diệu, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Hội Xuân cho biết: “Hoàn cảnh cháu Vy rất bi đát khi bệnh ung thư chuyển qua gia đoạn cuối nên được mẹ gửi về quê cho bà ngoại chăm sóc mấy năm nay. Hiện tại, bệnh của cháu ngày càng trở nặng rất cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng”. Còn ông Lê Văn Liễn, trưởng ấp Hội Tín xác nhận: “Bà Dung đã già, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn mà còn phải lo chăm sóc đứa cháu bệnh tật nên chỉ sống lây lất cho qua ngày”.


Đơn xin cứu giúp của bà Dung gửi đến Ban biên tập báo Điện tử Dân trí

Đơn xin cứu giúp của bà Dung gửi đến Ban biên tập báo Điện tử Dân trí

Khi hỏi về cha mẹ, Vy rưng rưng nước mắt; hỏi về bệnh tật, em chỉ trả lời đứt quãng: “Đã sang giai đoạn cuối rồi, chú ơi!”. Ở tuổi 19 tràn đầy sức sống nhưng với em giờ như một cành cây khô sau 6 năm đằng đẵng chống chọi lại căn bệnh ung thư quái ác và nơi nương tựa vững chắc nhất cũng chẳng còn. Thân thể tiều tụy ấy chỉ còn ánh mắt khát khao được sống và hy vọng về một phép nhiệm màu có tiền đi chạy chữa căn bệnh ung thư đã chuyển qua giai đoạn cuối.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2128: Bà Trần Thị Mỹ Dung, ấp Hội Tín, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 01222.111.713.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hoàng Trung – Chu Mai

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/con-khong-muon-chet-ngoai-nho-ai-cuu-con-voi-ngoai-oi--20160408064955823.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 60201857

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July