Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2057: Ngã úp mặt vào nồi nước luộc gà, bé 1 tuổi bị bỏng kinh hoàng Mã số 2057: Ngã úp mặt vào nồi nước luộc gà, bé 1 tuổi bị bỏng kinh hoàng , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Được mẹ bế để sưởi ấm khi đang đun nồi nước chuẩn bị làm thịt gà, cô bé dân tộc Mông, Lý Diệu Tuyết vùng mình, trượt khỏi tay mẹ và ngã úp mặt vào cả nồi nước. Tình trạng bỏng quá nguy hiểm và kinh hoàng, em được chuyển đi ngay trong đêm để xuống cấp cứu tại bệnh viện Bỏng quốc gia với những đồng tiền trợ giúp của bà con trong bản.

Không  giống với bất cứ 1 ca bỏng nào đã và đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bỏng quốc gia, ca bỏng của bé Tuyết là một tai nạn hi hữu khi toàn bộ phần mặt của bé bị ngã cắm sâu vào nồi nước sôi nên tình trạng cũng vô cùng nguy hiểm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến mắt và đường hô hấp. Toàn bộ vùng mặt bị phù nề, được băng quấn trắng với những vết trần trượt da trắng ởn như bị luộc chín khiến cho bất cứ ai nhìn thấy em cũng đều phải rùng mình, sợ hãi. Bố của em, anh Lý Văn Thành đau đớn đến ngây dại trước tai nạn của con nên chưa kịp hỏi gì, anh đã bật khóc:

Bị ngã úp mặt vào nồi nước đang sôi, bé Tuyết đang trong tình trạng nguy kịch.
Bị ngã úp mặt vào nồi nước đang sôi, bé Tuyết đang trong tình trạng nguy kịch.

“Con em chết mất thôi, giờ nó còn không nhúc nhích được cái tay nữa, nó không mở được mắt nữa, nó chỉ thở được thôi”.

Tổn thương quá nặng khiến cho mỗi nhịp thở của em cũng chỉ khiêm tốn, khe khẽ trong sự hỗ trợ của cả một giàn máy móc tích cực. 1 tuổi, cô bé đang còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chắc hẳn em biết mình đau, đau đến tê liệt toàn bộ cơ thể nên cứ lặng im như thế. Càng nhìn em, đôi chân tôi càng run run không đứng vững, một luồng điện chạy xẹt qua người, hoang mang, sợ hãi. Cô bé 1 tuổi yếu ớt quá khiến ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng trở nên quá đỗi mong manh… trong những tiếng tích tích cứ liên hoàn.

Em đang được cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.
Em đang được cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.
Em bị bỏng toàn bộ mặt, mắt, đường hô hấp, đường tiêu hóa...
Em bị bỏng toàn bộ mặt, mắt, đường hô hấp, đường tiêu hóa...

Ca bỏng của bé Tuyết khiến bác sĩ Nguyễn Thái Ngọc Minh là người điều trị trực tiếp cho em cũng vô cùng lo lắng: “Với mỗi một bệnh nhân vào viện thì có những tình huống bỏng khác nhau, tuy vậy với ca bỏng của bé Tuyết thì quá nguy hiểm vì ngã trực diện, úp sâu toàn bộ vùng mặt vào nồi nước đang sôi.

Mẹ của em ngây dại trước tai nạn của con.
Mẹ của em ngây dại trước tai nạn của con.
Bố đau đớn nhìn con mà bất lực.
Bố đau đớn nhìn con mà bất lực.

Khi ngã như thế thì mắt và đường thở, đường tiêu hóa bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề, đó là chưa kể đến phần bỏng ngoài da rộng với diện tích 30%. Bé vào viện trong tình trạng đã được đặt ống nội khí quản ở bệnh viện tuyến dưới, hiện tại bé đang đang duy trì thở máy tuy nhiên đáp ứng với máy thở kém, tình trạng của bé vẫn rất nặng và hiện tại ở khoa vẫn đang điều trị tích cực.

Anh Thành van xin Xin anh chị cứu lấy con em .
Anh Thành van xin "Xin anh chị cứu lấy con em" .
Bé rất cần sự giúp đỡ vì phải sử dụng nhiều thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm.
Bé rất cần sự giúp đỡ vì phải sử dụng nhiều thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm.

Bé là người dân tộc nên bảo hiểm chi trả là 100%, tuy vậy có nhiều thuốc phải sử dụng nằm ngoài danh mục bảo hiểm thì mới đáp ứng được với bé, hơn nữa cuộc chiến sinh tử của bé sẽ là một chặng đường dài chứ không phải ngày một, ngày hai. Gia đình bé là người dân tộc, nghèo khổ, xuống đến viện không có cả tiền ăn, tiền xe chuyển cấp cứu từ bệnh viện Thái Nguyên lên đến Viện Bỏng cũng là được bệnh viện tuyến dưới cho nên rất mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ bé”.

Sự sống của em hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của mọi người.
Sự sống của em hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của mọi người.

Là con đầu tiên của vợ chồng anh Thành, lại sắp những ngày cận kề cái Tết nên chứng kiến tình trạng của bé Tuyết, ai cũng xót ruột. Nhớ lại giây phút khi con gặp nạn, mẹ của bé, em Lý Thị Sinh không nói được câu gì, chỉ cúi mặt như một sự ân hận, nghẹn ngào khóc. Mấy ngày vừa rồi trời lạnh, em chỉ nghĩ đơn giản bế con xuống bếp để sưởi ấm, không ngờ chuyện lại thành ra như thế này. Đứa con bé bỏng của em giờ không còn nằm trong vòng tay mẹ nữa mà đang trong buồng bệnh cấp cứu để giành giật lấy sự sống cho dù nó yếu ớt và mong manh.

Tình hình hiện tại của em còn rất nặng, tuy vậy bác sĩ bảo “còn hi vọng” và “cố hết sức” nên điều kì diệu một ngày không xa em sẽ tỉnh lại, hồi phục và khỏi bệnh là điều hoàn toàn có thể đến nếu như duyên lành em được mọi người giúp đỡ. Một điều ước cho em, phải mạnh mẽ vượt qua bởi xã hội còn nhiều những tấm lòng sẵn sàng giơ tay cứu giúp.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2057:  Anh Lý Văn Thành và chị Lý Thị Sinh (xóm Lân Quang, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên)

Số ĐT: 098.222.1486

Hiện tại anh Thành, chị Sinh đang chăm bé Tuyết tại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Phạm Oanh

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nga-up-mat-vao-noi-nuoc-luoc-ga-be-1-tuoi-bi-bong-kinh-hoang-20160130074311885.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60397088

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July