Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2058: Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 14 tháng tuổi mắc bệnh hiếm gặp Mã số 2058: Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 14 tháng tuổi mắc bệnh hiếm gặp , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí 14 tháng tuổi, bé Nguyễn Thị Thúy Vân, con gái duy nhất của một đôi vợ chồng bất hạnh trú tại xóm Trung Thắng, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh mắc phải chứng bệnh hiếm gặp, ốm yếu chỉ cân nặng chưa đầy 7kg.

 

Ngằn ngặt tiếng khóc của bé bị bệnh hiếm gặp

 

Chúng tôi tìm đến nhà đôi vợ chồng nghèo, bất hạnh Nguyễn Đức Dũng và  chị Võ Thị Huê ở thôn Trung Thắng, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Trời giá rét, nhưng anh Dũng vẫn đi làm thuê chưa về, căn nhà ẩm mốc, rong rêu xanh úa bám lấy những bức tường đóng kín mịt.

Nghe tiếng gọi chị Huê vội mở cửa. Trong căn nhà trống huơ, thiếu thốn đủ thứ, tim tôi như thắt lại bởi trước mặt là người mẹ gầy guộc, đau đớn bế đứa con thơ yếu ớt, nhỏ thó lọt thỏm trong vòng tay mẹ. Khuôn mặt bé xinh xắn, đôi mắt sáng trong và đáng yêu càng khiến tôi đau đớn khi chứng kiến khắp mặt, bàn tay, chân bé đâu cũng thấy chi chít những đốm đen, nám đen, có chỗ đốm đen kín cả mảng da thịt.

Bé Vân có khuôn mặt sáng trong và đáng yêu vô cùng.
Bé Vân có khuôn mặt sáng trong và đáng yêu vô cùng.

"Không chỉ bàn tay và trên mặt bị như thế đâu, mà khắp cả người như thế chú ạ" - chị Huê mẹ bé lớm rớm nước mắt cầm lấy tay con vỗ về con nín khóc nói với tôi.

Dứt lời, chị Huê lấy đôi tay thô ráp nhóm lại bếp lửa đang dần tắt cho đủ hơi ấm trước thời tiết giá lạnh đang bủa vây, rồi cởi áo quần ấm trên người đứa con thơ tội nghiệp cho tôi xem. Một lần nữa tôi lại phải cố giấu nỗi đau trong lòng vì suốt nhiều năm tham gia các hoạt động nhân ái, thiện nguyện, gặp hàng trăm hoàn cảnh, nhưng tôi chưa thấy em bé nào bị chứng bệnh khó tin, xót thương như vậy. Lưng, vai, bụng, bắp chân, đâu cũng chi chít chàm đen.

Nhưng thật đau đớn khắp mặt, bàn tay, chân bé đâu cũng thấy chi chít những đốm đen, nám đen, có chỗ đốm đen kín cả mảng da thịt.
Nhưng thật đau đớn khắp mặt, bàn tay, chân bé đâu cũng thấy chi chít những đốm đen, nám đen, có chỗ đốm đen kín cả mảng da thịt.

 

Những đốm đen trên cánh tay của bé Vân ngày một loang rộng.
Những đốm đen trên cánh tay của bé Vân ngày một loang rộng.

 

Khủng khiếp nhất là từ bắp chân đến phần bụng da bị đen xám hoàn toàn. Lạ hơn ở những phần da có đốm đen ấy lông lại mọc rất nhiều.

“Từ khi sinh con, nhất là những lần nhìn thấy các bé cùng tháng tuổi với con lành lặn, chăm ngoan, chị cứ khóc sướt mướt. Nhiều hôm trắng đêm nhìn con mà ruột đau như cắt. Thương con quá chừng mà vợ chồng không biết làm sao”- chị Huê nhìn con khóc nức nở.

Chị Huê lấy hồ sơ bệnh án các bệnh viện chẩn đoán chứng bệnh của bé Vân cho tôi xem. Bệnh của bé được chẩn đoán mắc chứng “u sắc tố da”, một chứng bệnh hiếm gặp thế giới cũng chưa kiềm chế, điều trị được.

Bé Vân được chẩn đoán mắc chứng bệnh u sắc tố da”, một chứng bệnh hiếm gặp thế giới cũng chưa kiềm chế, điều trị được
Bé Vân được chẩn đoán mắc chứng bệnh "u sắc tố da”, một chứng bệnh hiếm gặp thế giới cũng chưa kiềm chế, điều trị được

 

Chị Thành, người mợ ruột của bé Vân đứng ngoài cửa cứ sụt sùi nước mắt vì thương đứa cháu bệnh tật. Chị Thành kể giây phút đứa cháu ruột cất tiếng khóc chào đời trong nỗi tuyệt vọng: “Khi mẹ cháu mang thai ai cũng mừng, chờ ngày cháu chào đời lành lặn bình an. Vậy mà hôm cháu sinh ra thì bố cháu, các mợ, các o giật mình không tin được. Cháu bé tí, toàn da lại chi chít vết chàm đen ai thoáng nhìn cũng sợ. Mẹ cháu tỉnh lại sau ca sinh cứ khóc suốt ngày đêm vì không tin là con của mình đứt ruột sinh ra. Lúc đó chúng tôi chỉ còn biết động viên mợ, gắng sống để chăm sóc con, bù đắp cho số phận hẩm hiu, bất hạnh mà con phải gánh chịu”.

Chị Hồng, người thân của bé Vân bật khóc trước bệnh tình bi đát của bé Vân và hoàn cảnh khánh kiệt chưa biết lấy gì cứu con của vợ chồng người em.
Chị Hồng, người thân của bé Vân bật khóc trước bệnh tình bi đát của bé Vân và hoàn cảnh khánh kiệt chưa biết lấy gì cứu con của vợ chồng người em.

 

Anh Dũng, SN 1986, bị tật, khờ dại, nên mọi công việc chăm sóc bé Vân do một mình bàn tay chị Huê. Cuộc sống khánh kiệt, trong nhà không có một thứ gì đáng giá, chị Huê cũng bị bệnh thường xuyên, người khô khan, gầy rộc và thiếu sữa để nuôi con. Nên thật dễ hiểu là dẫu đã 14 tháng tuổi nhưng bé Vân chỉ cân nặng 7kg. Thể trạng yếu nên bé Vân cứ khóc thét suốt ngày.

Đã gần 12h trưa, bé Vân bắt đầu khóc nhiều hơn. Chị Huê hiểu con đã đói nên vào bếp pha sữa cho con. Giọng chị thều thào: “Bé đói và yếu lắm chú ạ. Bệnh viện hẹn sau 3 tháng, hoặc khi có biểu hiện khác thường về bệnh là phải đưa con nhập viện. Giờ cháu đã vượt ngày tái khám đến 2 tháng rồi, ngay cả sữa cho con sắp hết mà vợ chồng vẫn chưa biết xoay sở thế nào. Đến nước này rồi có lẽ vợ chồng chị chỉ còn biết phó mặc cho số phận vậy”.


Bé Vân đang nút gần như bình sữa cuối cùng, bởi hộp sữa mà mẹ cháu pha đã gần hết mà chưa biết phải tính ra sao.

Bé Vân đang nút gần như bình sữa cuối cùng, bởi hộp sữa mà mẹ cháu pha đã gần hết mà chưa biết phải tính ra sao.

Mẹ mang sữa, bé Vân nắm lấy bú một cách chúm chím ngon lành. Thương con quá Vân ơi, bởi con vẫn chưa biết chứng bệnh con mắc phải. Con chưa hiểu sự sống của con rồi sẽ ra sao? Và con cũng đâu có biết ngay cả hộp sữa mà con đang bú ngon lành ấy đã sắp hết mà bố mẹ chưa biết lấy gì để mua?

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 2058:  Chị Võ Thị Huê, xóm Trung Thắng, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0167. 6599. 508

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Văn Dũng

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/ngan-ngat-tieng-khoc-cua-be-14-thang-tuoi-mac-benh-hiem-gap-20160131082347526.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60231301

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July