Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2051: Cùng đường, mẹ bán cả tóc để cứu con mắc chứng thận hư Mã số 2051: Cùng đường, mẹ bán cả tóc để cứu con mắc chứng thận hư , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Bố mẹ sinh 5 lần con nhưng chỉ nuôi được mỗi mình Tài. Oái oăm thay cậu bé này lại mắc hội chứng thận hư, phải điều trị suốt đời nếu không sẽ biến chứng ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nhà em thì nghèo quá....

 

Bé 12 tuổi mắc chứng thận hư

 

12 tuổi, bé Nguyễn Danh Tài phải thường xuyên nghỉ học vì hội chứng thận hư tiên phát.
12 tuổi, bé Nguyễn Danh Tài phải thường xuyên nghỉ học vì hội chứng thận hư tiên phát.

12 tuổi, học lớp 6 nhưng Nguyễn Danh Tài phải thường xuyên nghỉ học để đến bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm, điều trị hoặc lấy thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ. “Tuần trước lục hết trong nhà không còn gì bán ra tiền, tôi phải đi bán tóc để đưa con xuống TP Vinh khám và lấy thuốc định kỳ. Bán cả bộ tóc được 450 nghìn đồng, may còn dư được một ít, mua cho Tài ít hộp sữa tươi, nó thèm quá… Thằng Tài bị bệnh thận. Tôi sinh 5 lần mà chỉ nuôi được mình nó”, chị Thảo – mẹ Tài nói.

5 lần sinh nở, chị Thảo chỉ còn mỗi Tài nhưng cậu bé lại mắc bệnh mãn tính, phải chạy chữa suốt đời.
5 lần sinh nở, chị Thảo chỉ còn mỗi Tài nhưng cậu bé lại mắc bệnh mãn tính, phải chạy chữa suốt đời.

Được ông Đậu Bá Văn – Trưởng tiểu ban mặt trận xóm 14, xã Thanh An cho biết trước nhưng chúng tôi cũng bị bất ngờ bởi chị Thảo nói huyên thuyên không ngừng, nhiều khi câu chuyện chẳng có đầu, có cuối gì. “Anh Lưu bị bệnh thần kinh lâu nay rồi, được hưởng chế độ hỗ trợ dành cho người tàn tật. Một phần sức khỏe yếu, một phần do tính khí không được bình thường lắm nên ưng thì làm, không ưng thì thôi, thành ra công việc dồn lên vai chị Thảo. Mà chị ấy cũng không được nhanh nhẹn như người ta đâu nên mùa màng anh em, hàng xóm láng giềng phải xúm vào giúp một tay. Bé Tài ốm lâu rồi, nhà đã khó nay khổ hơn gấp bội, là hộ nghèo thường xuyên của xóm đấy”, ông Văn cho hay.

Anh Nguyễn Danh Lưu bị khuyết tật về trí tuệ, hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng
Anh Nguyễn Danh Lưu bị khuyết tật về trí tuệ, hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng

Lấy chồng gần 20 năm, chị Thảo trải qua 5 lần sinh nở nhưng cứ được vài ba tuổi là các con lần lượt qua đời, cũng chẳng biết vì bị bệnh gì, giờ chỉ còn duy nhất bé Tài. Nhưng trời không thương vợ chồng chị khi bé Tài được phát hiện mắc hội chứng thận hư. “Đến khi Tài tiểu tiện ra máu, đi kiểm tra thì mới biết là cháu bị bệnh. Đi chữa trị từ bệnh viện huyện đến bệnh viện trung ương, các bác sỹ bảo bệnh của cháu không chữa được, phải sống chung với bệnh suốt đời. Nếu điều trị và uống thuốc đều đặn thì còn được chứ nếu không thì nguy cơ viêm cầu thận, suy thận phải chạy thận thường xuyên”, ông Văn cho biết tiếp.

Chị Thảo cũng không được nhanh nhẹn như người khác nên thành ra cả ba con người dường như sống dựa vào nguồn trợ cấp dành cho người khuyết tật của anh Lưu và bé Tài.
Chị Thảo cũng không được nhanh nhẹn như người khác nên thành ra cả ba con người dường như sống dựa vào nguồn trợ cấp dành cho người khuyết tật của anh Lưu và bé Tài.

Chị Thảo cứ sợ người khác không tin, chạy cuống đi tìm hồ sơ bệnh án của con để làm bằng chứng. Trong mớ giấy tờ chị Thảo cất giữ có cả bức thư gửi ông già Noel của Tài. Những dòng chữ nắn nót của cậu bé khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng: “Cháu muốn ông làm phép cho cháu thôi bệnh viêm cầu thận hội chứng thận hư. Mong ông cho cháu thôi bệnh, hiện tại cháu chưa đi học được. Cháu muốn trở thành người bảo vệ nước mình nhưng bây giờ cháu chưa được ông tặng quà cho cháu một lần.... Cháu cố gắng mau thôi bệnh để đi học”.

Căn nhà anh Lưu, chị Thảo đã quá cũ kỹ, mối xông các cột khiến có thể đổ ập xuống bất kỳ lúc nào.
Căn nhà anh Lưu, chị Thảo đã quá cũ kỹ, mối xông các cột khiến có thể đổ ập xuống bất kỳ lúc nào.

Bức thư viết vào dịp tháng 9/2014, khi Tài đang học lớp 4. Hai năm trôi qua, ước mơ của cậu bé vẫn là ước mơ bởi căn bệnh không có gì tiến triển, ông già Noel chưa xuất hiện để tặng Tài con robot mà bé hằng ao ước bởi hai năm qua nó vẫn nằm lăn lóc trong chiếc sập trống rỗng của mẹ. Dường như đủ lớn để hiểu ông già Noel không có thật, bé Tài buồn rầu: “Con chỉ mong khỏi bệnh để đi học thôi. Con nghỉ học suốt nên học không giỏi bằng các bạn”.

Bức thư gửi ông già Noel của bé Tài với ước mơ sớm khỏi bệnh.
Bức thư gửi ông già Noel của bé Tài với ước mơ sớm khỏi bệnh.

Căn nhà từ thời các cụ để lại đã mục nát, những cột gỗ bị mối ăn đến lõi dường như có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào nhưng vợ chồng anh Lưu cũng không biết làm cách nào để sửa. Hôm nào mưa gió, 3 người líu ríu dắt nhau sang nhà hàng xóm tá túc. “Mấy hôm nay sau cổ có cái u, thấy đau nhưng không dám đi khám. Đời tôi thì không tính nữa, chỉ mong thằng Tài nó hết bệnh, mà bệnh này thì…”, anh Lưu không dám nói tiếp. Có lẽ anh sợ với cái thân ốm yếu của mình khó mà làm chỗ dựa cho con trong hành trình chữa bệnh dài đằng đẵng sắp tới.

Bán cả tóc để đưa con đi khám định kỳ và lấy thuốc, chị Thảo đang lo tháng tới không biết lấy đâu tiền để đưa con đi viện khi Tết đã cận kề.
Bán cả tóc để đưa con đi khám định kỳ và lấy thuốc, chị Thảo đang lo tháng tới không biết lấy đâu tiền để đưa con đi viện khi Tết đã cận kề.

Bệnh của Tài phải thường xuyên uống thuốc, bồi bồ sức khỏe, ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt nhưng với gia cảnh hiện tại, chị Thảo lo cho cả nhà bữa cơm đủ no đã là khó rồi, lấy gì mà bồi bổ thêm cho con. Cả gia tài chỉ có con trâu được người em cho mượn nuôi lấy phân bón và cày kéo, nếu may mắn trâu đẻ nghé thì chị được con nghé làm “của để dành”.

“Hôm trước túng quá, không có tiền đưa Tài đi khám định kỳ nên phải bán tóc. May còn dư mấy đồng mua cho con hộp sữa. Mai mốt không biết lấy chi mà bán…”, chị Thảo thở hắt ra, như thể những lo toan nhọc nhằn sẽ theo hơi thở nặng nhọc đó mà ra ngoài.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2051: Chị Nguyễn Thị Thảo – thôn 14, xã Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An

ĐT: 0163.543.7201

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

                                                                                Hoàng Lam

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cung-duong-me-ban-ca-toc-de-cuu-con-mac-chung-than-hu-20160124080858195.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60344695

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July