Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1941: Thương bé sinh non khát sữa vì mẹ nguy kịch do xuất huyết não Mã số 1941: Thương bé sinh non khát sữa vì mẹ nguy kịch do xuất huyết não , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Cậu bé ra đời bằng phương pháp mổ khi mẹ cậu bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê. Sau phẫu thuật, mẹ được chuyển ra Hà Nội để kiếm hi vọng, cậu bé được cho vào lồng ấp. Hằng ngày bé sống bằng tình thương của y bác sỹ và nguồn sữa từ các bà mẹ khác mà ông nội đi xin về.

 

Ông nội đi xin sữa nuôi cháu

Hơn 1 tuần nay, y, bác sỹ và bệnh nhân Khoa Sản - Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã quen với hình ảnh một người đàn ông khuôn mặt nhàu nhĩ, khắc khổ bận chiếc áo bộ đội cũ kỹ xách bình đi xin sữa cho cháu. Hiểu tình cảnh hiện tại của ông, các bà mẹ đều hào phòng chia sẻ nguồn sữa của mình nhưng toàn người mới sinh hoặc sinh mổ, sữa cũng không được nhiều. Mỗi lần xin được khoảng 20-30ml, ông Nguyễn Cảnh Toàn (SN 1954, quê xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An) lại tất tả mang về cho cháu uống.

Ra đời bằng phương pháp mổ khi mẹ nguy kịch, bé trai (chưa kịp đặt tên) hiện vẫn đang phải nằm lồng ấp.
Ra đời bằng phương pháp mổ khi mẹ nguy kịch, bé trai (chưa kịp đặt tên) hiện vẫn đang phải nằm lồng ấp.

Thằng bé nhỏ xíu, lại bị vàng da, phải nằm trong lòng ấp và chiếu đèn. Bé còn chưa có tên nên được gọi là “con mẹ Thành” theo tên mẹ. Chị Nguyễn Thị Thành (SN 1991, con dâu ông Toàn) đang mang thai ở tháng thứ 8 thì nhập viện vì nôn ói, đau đầu, ngất xỉu. Tình huống nguy kịch buộc các bác sỹ phải phẫu thuật bắt con để cứu đứa bé.

Sau khi mổ lấy con, chị Thành được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Ngày mùng 4 vừa qua, chị Thành được chuyển ra Hà Nội. Bác sỹ Nguyễn Đình Hiệp (Khoa Cấp cứu tích cực chống độc) cho biết: Ngày 29/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Thành bị nôn ói, co giật khi thai kỳ đang ở tháng thứ 8. Bệnh nhân được phát hiện có 1 ổ dị dạng thông động tĩnh mạch kích thước lớn. Các não thất bị bị đè nén dẫn đến bị chảy máu trong. Kết luận: xuất huyết não do vỡ AVM. Bệnh viện đã thực hiện ca phẫu thuật bắt con để đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Ông Toàn bật khóc khi nghĩ đến tình cảnh của con dâu, cháu nội. Hằng ngày người đàn ông 60 tuổi phải đi xin sữa cho cháu.
Ông Toàn bật khóc khi nghĩ đến tình cảnh của con dâu, cháu nội. Hằng ngày người đàn ông 60 tuổi phải đi xin sữa cho cháu.

“Bệnh nhân đã được mổ lấy khối máu tụ, đánh giá dị dạng thông động tĩnh mạch nhưng tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao nên đã được chuyển lên tuyến trung ương. Chi phí phẫu thuật rất lớn, từ 350-500 triệu đồng. Nếu ca phẫu thuật thành công thì nguy cơ để lại di chứng cũng rất cao”, bác sỹ Hiệp ái ngại.

Nghe tin dữ, bố mẹ chị Thành ngất xỉu. Dẫu biết còn rất ít hi vọng nhưng gia đình quyết không bỏ cuộc. Một mặt làm các thủ tục cần thiết để chuyển chị Thành đi bệnh viện, mặt khác, huy động tất cả các mối quen biết để vay mượn chi phí. Đằng nội vay mượn được 320 triệu, nhà ngoại vay được 130 triệu, anh Nguyễn Văn Quyền theo xe đưa vợ ra Hà Nội, để lại thằng bé 3 tuổi và đứa con đang đỏ hỏn cho ông bà nội.

Ông Toàn vụng về cho đứa cháu tội nghiệp uống sữa.
Ông Toàn vụng về cho đứa cháu tội nghiệp uống sữa.

Thằng Cường (3 tuổi) thì bà nội chịu trách nhiệm chăm lo. Ông Toàn xuống viện chăm sóc đứa cháu mới sinh. Thằng bé sinh thiếu tháng, non yếu nên phải ăn qua đường tĩnh mạch. Các bác sỹ khuyến cáo bé cần phải được bú sữa mẹ để tăng cường sức đề kháng. Nhưng mẹ nó đi viện, biết lấy sữa đâu mà bú?.

Thương dâu, thương cháu, ông Toàn xách bình sữa đi khắp các phòng để xin. Ban đầu, nhìn người đàn ông đến chìa bình xin sữa, nhiều người ái ngại nhưng khi biết hoàn cảnh của ông chẳng ai nỡ từ chối. Ông ý nhị quay mặt đi nơi khác để các mẹ vắt sữa rồi lật đật đón lấy bình, tất tả đi về phòng cháu.

Cháu bé hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sản của Bệnh viện đa khoa Nghệ An trong khi tình trạng của mẹ đang hết sức nguy kịch.
Cháu bé hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sản của Bệnh viện đa khoa Nghệ An trong khi tình trạng của mẹ đang hết sức nguy kịch.

Có khi các y tá sẽ cho bé ăn hoặc cũng có khi họ cho phép ông vào chăm cháu. Ông lóng ngóng vụng về mà cháu thì còn non, yếu quá. Thằng bé khóc ngặt, tiếng khóc khào khào như tiếng mèo kêu. Ông chẳng dám bế lên, cố gắng đặt đầu cháu nghiêng sang một bên rồi ghé bình cho cháu bú.

Thằng bé mút tóp cả miệng, lòng ngực phập phồng. Ông Toàn vừa cho cháu ăn vừa dỗ “Cháu của ông ngoan, ông cho ăn nhé, cháu ngoan, cháu ngoan…”. Lời cưng nựng như tắc nghẹn trong cổ.

“Có ngày xin đủ sữa cho cháu nhưng cũng có ngày không đủ con ạ. Mà ăn sữa ngoài sợ cháu nó yếu quá lại đau bụng. Thương dâu, thương cháu đến thắt ruột mà không biết mần răng”, ông cầm cả chiếc áo bộ đội sờn màu nên lau nước mắt.

Đã gần 10 ngày chăm cháu ở bệnh viện, ông chưa đêm nào chợp mặt nổi một tiếng đồng hồ.
Đã gần 10 ngày chăm cháu ở bệnh viện, ông chưa đêm nào chợp mặt nổi một tiếng đồng hồ.

Thằng bé vặn mình rồi khóc, ông lật đật chạy đến nựng: “Cháu ngoan, ông thương… Răng chừ chưa thấy bố mày gọi điện về, biết mẹ mày có phẫu thuật được không…”. Ông nựng cháu mà như đang độc thoại với chính mình.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1941: Ông Nguyễn Cảnh Toàn, xóm 10, xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An

ĐT: 01678514177

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

                                                                                                  Hoàng Lam

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/thuong-be-sinh-non-khat-sua-vi-me-nguy-kich-do-xuat-huyet-nao-20151012072208852.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60202140

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July