Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1868: “Mẹ thương con lắm, nhưng hết cách rồi, con ơi” Mã số 1868: “Mẹ thương con lắm, nhưng hết cách rồi, con ơi” , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Người con trai duy nhất bị chấn thương cột sống cổ vì tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Suốt 3 năm qua, bà Mai vay mượn khắp nơi, thậm chí bán cả ruộng chỉ để lấy vài chỉ vàng lo thuốc thang cho con.

 

Đó là hoàn cảnh hai mẹ con bà Trần Thị Tuyết Mai (52 tuổi, thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và con trai là Nguyễn Chí Tâm (23 tuổi) bị chấn thương cột sống cổ nằm liệt giường gần 3 năm qua.

Tìm đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), người đàn bà khốn khổ đang lau mồ hôi cho cậu con trai đang nằm bất động trên giường bệnh. Tâm là con duy nhất cũng là chỗ dựa cho bà Mai khi về già. Tuy nhiên, hiện Tâm đang nằm liệt giường do chấn thương cột sống cổ, não nhũn thủy, teo não, động kinh… phải điều trị lâu dài với chi phí tốn kém. Trong khi đó, bà Mai lực bất tòng tâm không còn khả năng lo tiền để tiếp tục chữa trị cho con.

 

Bán cả ruộng để chữa bệnh cho con
Bà Mai nghẹn lòng nhìn đứa con trai duy nhất của bà nằm liệt giường nhiều năm nay vì tai nạn giao thông

 

Ngồi bên giường bệnh, bà Mai kể: “Khi Tâm được 4 tuổi thì chồng bỏ đi biền biệt, tôi ở vậy nuôi con khôn lớn. Ngoài làm ruộng tôi chăn nuôi thêm heo, gà vịt, tuy cuộc sống vất vã nhưng có con trai là nguồn động viên. Thấy tôi tảo tần, Tâm nghỉ học giữa chừng phụ giúp. Năm 2012, trên đường đi làm phụ hồ về nhà bằng xe máy thì bị trượt vào cát ngã xe bị chấn thương cột sống cổ nên mới ra nông nỗi này”.

Gạt nước mắt, bà Mai kể tiếp: “5 tháng ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Tâm bất tỉnh sống kiếp thực vật chẳng khác người chết. Sau đó, Tâm được chuyển đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn điều trị thêm 5 tháng. Lúc đó, Tâm còn chưa khỏe hẳn nhưng vì điều trị dài ngày chi phí tốn kém, kham không nổi nên tôi xin đưa con về nhà chăm sóc”.

 

Bán cả ruộng để chữa bệnh cho con
Giấy vay nợ 20.000 triệu đồng từ Quỹ tín dụng xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước mà bà Mai vay để chữa bệnh cho Tâm

 

Về nhà một thời gian, đầu năm 2014, Tâm lên cơn động kinh co giật lại phải nhập viện cấp cứu lần nữa. Tại đây bác sĩ cho biết, Tâm bị dịch tràn não, não nhũn thủy, teo não phải phẫu thuật đặt ống dẫn lưu. Điều trị 3 tháng, Tâm tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Quy Nhơn cho đến giờ.

Suốt gần 3 năm trời ròng rã mẹ con bà Mai lấy bệnh viện làm nhà. Từ ngày Tâm bị tai nạn nằm viện, bà Mai cũng chẳng nhớ nổi bà đã vay mượn bao nhiêu tiền để lo chữa trị cho con với hy vọng một ngày Tâm bình phục, sống cuộc sống bình thường. Trong trí nhớ, bà Mai chỉ biết toàn bộ gia sản hai mẹ con bà tích góp bấy lâu đều lần lượt ra đi. Thậm chí, gia tài lớn nhất còn lại là vài sào ruộng bà cũng “cầm cố” lấy vài chỉ vàng lo thuốc thang cho con. Theo giấy vay ngân hàng, hiện bà Mai đang nợ 50 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng Ngân hàng Chính sách xã hội và 20 triệu vay Quỹ tín dụng nhân dân xã Phước Hiệp.

“Tôi chỉ có nó là đứa con duy nhất, tốn bao nhiêu cũng lo nhưng giờ thì tôi bất lực. Giờ chỉ còn cách bán nhà cửa may ra mới có tiền lo cho con. Ngoài tiền thuốc được trả theo bảo hiểm y tế, mỗi ngày tốn cả 200.000 ngàn tiền mua thuốc ngoài. Thấy hoàn cảnh mẹ con tôi như vậy, nhiều người đi chăm sóc người thân thương tình cho người vài chục, người cho sữa hai mẹ con ăn qua ngày. Đến tiền tập máy vật lý trị liệu ngày 2 lần nhưng cũng không có cho con tập. Cháu chỉ được miễn phí một lần tập theo bảo hiểm y tế, còn muốn tập lần 2 thì phải trả tiền dịch vụ nhưng không có đành chịu”, bà Mai nghẹn lời nói.

 

Bán cả ruộng để chữa bệnh cho con
Ngoài tiền thuốc được miễn theo bảo hiểm hộ nghèo, mỗi ngày Tâm phải điều trị bằng thuốc ngoài 200- 300 ngàn đồng - số tiền quá lớn với hoàn cảnh hiện tại của bà Mai

 

Bác sỹ Nguyễn Xuân Quyền, chuyên Khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Trí Tâm là trường hợp bệnh rất nặng bị chấn thương cột sống cổ. Đây là giai đoạn biến chứng, việc điều trị rất vất vã, chống những cơn động kinh, co rút rất nguy hiểm. Về phương pháp điều trị, ngoài điều trị thuốc thì vẫn áp dụng các phương pháp vật lý trị liệu, tập luyện hàng ngày nhưng quá trình này rất lâu dài và khá tốn kém. Hiện tại mỗi ngày, ngoài tiền được miễn theo bảo hiểm hộ nghèo thì gia đình phải tốn trên 300.000 đồng tiền thuốc, trong khi gia đình hộ nghèo rất khó khăn.

“Bệnh nhân tâm điều trị đã dài ngày tại bệnh viên, trong khi hoàn cảnh rất khó khăn nên chúng tôi cũng quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, sự quan tâm của bệnh viện chỉ một phần nào đó nên rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Đặc biệt là báo Dân trí thông tin về hoàn cảnh để nhà hảo tâm biết đến mà giúp đỡ mẹ con chị Mai qua lúc khốn khó", bác sỹ Quyền chia sẻ thêm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1868: Bà Trần Thị Tuyết Mai (ở thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Điện thoại: 0973.608.810.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Doãn Công

(Email: ledoancong@dantri.com.vn)

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-thuong-con-lam-nhung-het-cach-roi-con-oi-1438425120.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60209973

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July