Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 16/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1867: "Nhiều lúc tôi muốn điên với hai mẹ con luôn..." Mã số 1867: "Nhiều lúc tôi muốn điên với hai mẹ con luôn..." , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí “Không có cái khổ nào bằng cảnh cả 2 mẹ con cùng bệnh tâm thần, đi làm thuê tôi phải nhốt trong nhà để mặc cho đập phá. Nhiều lúc tôi muốn “điên” theo hai mẹ con luôn…!” – Ông Út Anh nói về gia cảnh khốn cùng của gia đình mình.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Phạm Văn Út Anh, SN 1969 (ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) sau khi nhận đơn cầu cứu đến báo Điện tử Dân trí kể về gia cảnh khốn cùng của gia đình mình khi vợ vừa mắc bệnh hiểm nghèo vừa mắc bệnh tâm thần rồi mới đây đứa con trai đi khám lại phát hiện bệnh tâm thần như mẹ.

Hoàn cảnh khốn cùng của gia đình ông Út Anh

Năm 1999, ông Út Anh cùng bà Nguyễn Thị Bé Bảy, SN 1974 nên nghĩa vợ chồng rồi 2 đứa con Phạm Tiến Cường, SN 2005 và Phạm Ánh Tuyết, SN 2008 lần lượt ra đời trong niềm vui của gia đình bé nhỏ này.

 

anh-1-3b3b4

 

Gia đình chẳng giàu có nhưng cũng tích góp được 8 công (1 công 1.000 m2) đất vườn trồng dừa nên kinh tế tạm đủ sống. Thế nhưng tai họa liên tục ập xuống gia đình này khi bà Bé Bảy bị bệnh thận ứ nước. Ông Út Anh kể lại: “Ban đầu vợ tôi bị thận ứ nước độ 1, đi điều trị hoài không thuyên giảm rồi chuyển qua độ 2, độ 3 nhưng không thể mổ được do bác sĩ xét nghiệm vợ tôi bị thận móng ngựa rất hiếm gặp. Điều trị suốt mấy năm liền tôi phải bán hết 8 công đất vườn dừa và buộc phải đưa vợ về quê cầm cự vì hết tiền”.

 

anh-2-44d52

 

Khi về đến quê thì tiền bạc, đất đai không còn nên ông Út Anh đi làm thuê, làm mướn để nuôi vợ bệnh và 2 đứa con nhỏ. Thế nhưng, tai họa lại chẳng buông tha, bà Bé Bảy có biểu hiện bệnh tâm thần khi liên tục đánh 2 đứa con, đập phá đồ trong nhà và đi lang thang mà không kiểm soát được hành vi. Ông Út Anh vay mượn tiền đưa lên bệnh viện khám, các bác sĩ kết luận “Rối loạn hoang tưởng dai dẳng ở mức độ nặng”. Mới đây đứa con trai tên Cường cũng có biểu hiện giống mẹ, khi đi khám cũng kết luận bị bệnh tâm thần ở mức độ nặng.

Từ ngày 2 mẹ con cùng bệnh tâm thần, ông Út Anh phải làm hàng rào thật cao ở xung quanh nhà, khi đi làm thuê đưa đứa con gái út theo và khóa cổng lại để 2 mẹ con không ra ngoài phá phách. Về đến nhà, việc đầu tiên là ông phải dọn dẹp nhà cửa rồi đến nấu cơm, chăm sóc vợ con. Ông Út Anh tâm sự: “Không có cái khổ nào bằng khi 2 mẹ con cùng bệnh tâm thần. Mỗi khi tỉnh thì thôi chứ lúc lên cơn là đập phá nên về đến nhà là phải dọn dẹp. Bây giờ ai thuê gì tôi cũng làm, làm suốt ngày hay chỉ 1 vài tiếng đồng hồ cũng phải làm để ráng kiếm tiền lo cho vợ, con. Việc kiếm cơm cho cả nhà đã khó nói gì đến chuyện thuốc men, nhiều lúc tôi muốn điên theo hai mẹ con luôn…!”. Mấy tháng nay ông Út Anh chỉ lên bệnh viện lãnh thuốc thần kinh (miễn phí do có sổ hộ nghèo –PV) về cho vợ, con còn thuốc trị thận ứ nước, suy thận mỗi tháng gần 1 triệu đồng không có tiền mua nên để tới đâu hay tới đó .

 

anh-4-dece1

 

Ông Đoàn Ngọc Chấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Vang cho biết: “Gia cảnh nhà ông Út Anh hết sức khó khăn khi vợ, con bệnh nặng trong thời gian dài. Hiện tại các cấp hội, chính quyền địa phương đã xác nhận khuyết tật để gia đình hưởng chế độ theo quy định. Đồng thời các ngày lễ, Tết gia đình cũng được ưu tiên nhận phần gạo, quà của các nhà hảo tâm. Ở góc độ địa phương, giúp đỡ gia đình như vậy là đã hết sức rất mong sự chung tay, giúp sức của các nhà hảo tâm gần xa”.

 

anh-5-f0daa

 

Hôm chúng tôi cùng lãnh đạo chính quyền địa phương ghé thăm nhà, ông Út Anh đang tất bật quét nước phía sau nhà sau trận mưa đầu mùa. Nhìn căn nhà lá được căng bạt cao su xung quanh để chống dột tạm thời, ông Út Anh thở dài ngao ngán: “Căn nhà năm nay dột nát mà không có tiền mua lá lợp lại nên chỉ căng bạt cao su tạm. Bây giờ lo nhất là chuyện bệnh tâm thần của 2 mẹ con còn chuyện nhà cửa để tính sau. Tôi chỉ mơ ước làm có tiền đưa 2 mẹ con lên bệnh viện tâm thần điều trị chứ để như vậy bệnh càng ngày càng nặng”.

 

anh-6-6f175

 

Phía trước nhà, bà Bé Bảy nằm ngủ mê man sau khi được uống thuốc thần kinh còn cháu Tiến Cường mới 10 tuổi chơi bên hông nhà mới nhìn tưởng như người bình thường nhưng hỏi gì cũng không nói, lâu lâu lại đập phá đồ đạc. Xung quanh căn nhà này kiên cố nhất có lẽ là hàng rào bao bọc xung quanh. Theo ông Út Anh, phải làm hàng rào kiên cố bằng xi măng rồi kết mấy thanh gỗ nối thêm cho thật cao nên hai mẹ con không leo ra được và không ném đồ đạc qua nhà hàng xóm.

 

anh-7-906b2

 

Trong căn nhà có 2 người “điên” ấy, ông Út Anh phải bươn chải, xoay trở đủ thứ nghề để lo cho vợ, con. Bộ đồ ông mặc trên người rách bươn và dính đầy phèn màu vàng do quanh năm suốt tháng trầm mình dưới mương móc bùn thuê. Bé Ánh Tuyết mới 2 tuổi đã theo cha đi làm thuê, làm mướn. Lớn tuổi hơn 1 chút bé được cha dạy ở nhà chăm sóc mẹ, anh trai bị bệnh tâm thần và biết bỏ chạy khi người anh trai nổi cơn “điên” đánh đập bất cứ lúc nào. Bây giờ, bé chuẩn bị vào lớp 2 nhưng đường đến trường hết sức gian nan khi gia cảnh khó khăn, hàng ngày luôn phải đối diện với những cơn “điên” từ mẹ và người anh trai của mình.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1867: Ông Phạm Văn Út Anh, ấp Phú Thành, xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 01629.636.382

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Hoàng Trung

(hoangtrung@dantri.com.vn)

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nhieu-luc-toi-muon-dien-voi-hai-me-con-luon-20150802073931981.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60159715

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July