Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1837: Đau lòng nhìn cảnh 2 mẹ con ôm nhau chờ chết Mã số 1837: Đau lòng nhìn cảnh 2 mẹ con ôm nhau chờ chết , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Không chồng, 44 năm mang trên người căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. Thương thay mụn con gái duy nhất mà chị đi “kiếm” được cũng bị dị tật tim giống mẹ và vô số những bệnh tật khác nữa. Nghèo khó không tiền chữa trị, phó mặc tính mạng cho số phận, giờ đây 2 mẹ con chỉ còn biết ôm nhau chờ chết.

“Mẹ ơi, mẹ đừng chết!...Mẹ đừng bỏ con mà đi...Con biết sống với ai!..”. Những tiếng kêu la thảm thiết giữa trưa hè nóng bức, càng khiến cho bầu không khí trong căn nhà lụp xụp ở thôn Đọ 1, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang càng thêm ngột ngạt. Trên chiếc giường cũ sập xệ, chị Hương nằm ngất lịm, đứa con gái 14 tuổi ngồi bên nước mắt lưng tròng, tay không ngừng lay gọi mẹ.

 Đau lòng nhìn cảnh 2 mẹ con ôm nhau chờ chết

Chị Nguyễn Thị Hương( 44 tuổi ) bị mắc tim bẩm sinh, do ít được chữa trị  nên hiện sức khỏe của chị rất yếu, thường xuyên ngất xỉu.

Được anh cán bộ y tế xã tiêm thuốc cấp cứu, chừng hơn chục phút sau chị Hương đã qua cơn nguy kịch. Gắng gượng ngồi dậy, với những hơi thở yếu ớt mệt nhọc chị buồn bã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của cuộc đời mình: “ Nhà em có bệnh Tim di truyền, bố mẹ em sinh được 4 anh em thì 3 người cùng mắc tim bẩm sinh, anh cả và cậu thứ 3 đã mất vì suy tim. Em cũng mắc tim bẩm sinh từ nhỏ, con gái em cũng vậy. Bác sĩ bảo em phải chuyển tuyến trên phẫu thuật gấp, nếu không thì khó sống được...Nhưng nếu mà có tiền thì em cũng phải dành chữa bệnh cho con em trước đã…”

 Đau lòng nhìn cảnh 2 mẹ con ôm nhau chờ chết

Đứa con gái Tường Vi năm nay 14 tuổi, chị “đánh liều” kiếm được cũng bị mắc tim bẩm sinh, cong vẹo cột sống, viêm bàng quang, lại chỉ có một quả thận. Em đau đớn khóc khi thấy bệnh tình của mẹ ngày càng nặng.

Câu chuyện về căn bệnh Tim bẩm sinh “di truyền” của gia đình  chị khiến tôi không khỏi  rùng mình/ Chị bùi ngùi chị kể tiếp: “ Em phận mỏng, vì mang bệnh tim nên không ai dám lấy, mãi đến năm 30 tuổi em mới đánh liều kiếm đứa con để có chỗ để nương tựa sau này. Nhưng ông trời vẫn không thương em, con em sinh ra được có 1,5kg, lúc vừa sinh ra, bác sĩ bảo cháu cũng mắc tim bẩm sinh, lại chỉ có 1 quả thận, và cong vẹo cột sống, viêm bàng quang. Cố gắng vay mượn, mãi đến tháng 6/2013 em mới đưa cháu đi phẫu thuật tim được, giờ vẫn chưa trả hết nợ, bệnh của con vẫn phải uống thuốc đều, cột sống của con vẫn chưa có tiền phẫu thuật, mà bệnh mà bệnh của mẹ mấy năm nay lại càng nặng hơn…Em không biết mình còn lo cho cháu được bao lâu nữa!...” . Nói rồi chị ôm mặt khóc.

 Căn nhà của chị lụp xụp không có chống nóng

Căn nhà của chị lụp xụp không có chống nóng, nên những đợt nắng nóng dữ dội vừa qua cũng khiến bệnh tim của 2 mẹ con nặng thêm.

Có người đồng cảm chia sẻ, nên những tủi cực chất chứa trong lòng bấy lâu nay được dịp giãi bày. Khiến câu chuyện giữa chúng tôi liên tục bị ngắt quãng trong những tiếng nấc nghẹn của chị : “  Cháu Vi nhà em dạo này yếu lắm, cháu nhiều lần ngất ở trên lớp cô giáo phải đưa về, lịch tái khám và lấy thuốc của cháu trên Hà Nội đã qua lâu rồi, nhưng em cũng chẳng thể vay mượn đâu được nữa, nên cứ lần nữa không đi.... Có hôm hai mẹ con cứ cùng ngất xỉu, tỉnh dậy lại ôm nhau khóc…Em thì sao cũng được vì có được cháu nó là mãn nguyện rồi… Em thương cháu nó còn nhỏ quá, nếu lỡ cháu có mệnh hệ gì thì em cũng chẳng thiết sống trên đời này nữa…”

 Dù mang trong người “đủ thứ bệnh” nhưng Tường Vi rất chăm ngoan và học giỏi

Dù mang trong người “đủ thứ bệnh” nhưng Tường Vi rất chăm ngoan và học giỏi
Những lúc khỏe em vẫn thường xuyên làm việc nhà giúp mẹ

Những lúc khỏe em vẫn thường xuyên làm việc nhà giúp mẹ.

Thở phào khi chị Hương đã tạm qua cơn “Thập tử nhất sinh”,  anh Dương Xuân Phương phó chủ tịch UBND xã Đại Hóa ái ngại cho biết: “Gia đình chị Hương là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Cả 2 mẹ con cùng mắc bệnh hiểm nghèo, xã chúng tôi cũng có chính sách hỗ trợ nhưng chẳng được là bao. Qua đây, đại diện chính quyền địa phương hết sức mong mỏi quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ,  để 2 mẹ con chị ấy sớm được đi phẫu thuật…”

 Những lúc khỏe em vẫn thường xuyên làm việc nhà giúp mẹ

Bệnh tật hành hạ, không có tiền đến viện, 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc phó mặc tính mạng cho số phận!...

 

Rời căn nhà lụp xụp, trong tôi không làm sao thoát khỏi nỗi day dứt, sao mà sự sống của 2 mẹ con người phụ nữ bất hạnh này mong manh quá!? ...Họ vẫn có cơ hội được sống!  Bé Tường Vi vẫn còn cả tương lai tươi sáng ở phía trước …Điều đó, cần lắm ở đâu đó những tấm lòng ấm áp, cần lắm những bàn tay dang ra cứu giúp...

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1837: Chị Nguyễn Thị Hương, thôn Đọ 1, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 01657 694 674

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hương Hồng

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/dau-long-nhin-canh-2-me-con-om-nhau-cho-chet-1093382.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60606353

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July