Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1827: Thương người mẹ mù lòa mơ có tiền cứu con bị tim bẩm sinh Mã số 1827: Thương người mẹ mù lòa mơ có tiền cứu con bị tim bẩm sinh , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Do biến chứng của bệnh tiểu đường nên mắt bên phải của chị đã mù hoàn toàn, mắt bên trái còn lờ mờ một chút. Càng bi đát hơn khi đứa con 20 tháng tuổi của chị cũng dặt dẹo tím tái bởi căn bệnh tim bẩm sinh nhưng chưa thể phẫu thuật bởi không đủ cân nặng.

Trở về thăm gia đình chị Lê Thị Hiên (thôn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) thật khó để có thể nói hết được sự nghèo khổ và bi đát của gia đình. Một người mẹ mù chỉ còn trông thấy loáng thoáng 1 chút ở con mắt bên trái ngồi cả ngày đưa võng cho con ngủ bởi một lẽ chị chẳng còn trông thấy gì để mà làm. Đứa trẻ yếu ớt, dặt dẹo nằm oặt sang cả một bên, chân tay và đôi môi thâm tím tái, thậm chí em chẳng còn đủ sức để thở mà chỉ có thể khò khè run rẩy khi cố sức oằn mình cong lên.  

 

Bị tim bẩm sinh nên dù đã 20 tháng nhưng bé Trường chỉ nặng 6kg.
Bị tim bẩm sinh nên dù đã 20 tháng nhưng bé Trường chỉ nặng 6kg.

 

Mẹ của chị Hiên, bà Lê Thị Miến đỏ hoe mắt nhìn con, sụt sùi: “Nó có chồng đâu, nó đi kiếm được đứa cháu này đấy chứ nhưng không ngờ sinh cháu ra cháu mắc bệnh tim bẩm sinh còn con gái tôi thì mù lòa mắt như thế này”.

Nghe tiếng mẹ khóc, chị Hiên càng ngượng ngùng phần vì xấu hổ, phần vì thương mẹ nên cứ cúi gằm mặt xuống. Chị thật thà kể chuyện: “Chị bị bệnh tiểu đường mấy năm rồi nhưng vì không có tiền nên không được chữa trị đến nơi đến chốn. Chị cũng không biết những biến chứng của căn bệnh này, cho đến khi mắt mờ đục đi và không nhìn thấy nữa thì lên bệnh viện bác sĩ mới bảo đó là do căn bệnh tiểu đường mà ra. Còn con trai chị, cháu sinh non khi mới được 7 tháng, cháu yếu lắm phải nằm lồng kính gần 2 tháng mới được ra”.

 

 
Ngoài ra em còn bị thoát vị bẹn khiến bộ phận sinh dục sưng tấy gây đau đớn.
Di biến chứng của căn bệnh tiểu đường nên mắt phải của chị đã mù hoàn toàn, mắt trái còn nhìn thấy lờ mờ.

 

Không có người đàn ông bên cạnh để đỡ đần, chăm sóc, mọi gánh nặng của hai mẹ con chị Hiên đều dồn hết lên vai bà Miến- người mẹ già góa bụa từ lâu. Với vốn dắt lưng là hơn 2 sào ruộng, hàng ngày bà Hiên nai lưng ra làm đủ các công việc nhưng cũng không đủ lo cái ăn cho cả nhà. Bà bảo: “Tủi lắm, cực lắm đấy mà có biết làm gì để thay đổi được. Thằng cháu năm trước có lịch hẹn lên viện Việt Đức, khi lên đóng 35 triệu tiền tạm ứng nhưng tôi không thể vay ai được bằng đó tiền nên cứ chần chừ, hoãn lại không lên”.

 

Thương con, xót cháu bà Miến không biết làm gì.
Thương con, xót cháu bà Miến không biết làm gì.
Thương cháu đến thắt ruột nhưng bà không vay ai được tiền để đưa cháu lên viện.

 

Sinh ra đã không biết mặt cha, bé Mạnh Trường còn mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh quái ác nhưng lại chưa thể phẫu thuật bởi hiện tại em chỉ nặng 6kg, quá yếu ớt và bé bỏng. Bà Hiên kể bác sĩ nói phải đợi cháu đủ sức khỏe và nhiều cân nặng hơn mới mổ được nhưng cứ đà này bà cũng chẳng biết khi nào thì cháu tăng thêm được 1 lạng nữa.

Chứng kiến cảnh sống nghèo khổ của gia đình bà Hiên trong nhiều năm qua, bác Lê Văn Chương  - trưởng thôn Thượng Khuông tỏ ra vô cùng ái ngại: “Hai mẹ con bà Hiên hiện đang sống cùng 1 anh con trai của bà nữa đấy chứ nhưng anh này cũng không khôn ngoan nên bà có được nhờ tí nào đâu. Khổ thân hai mẹ con cháu Hiên, mẹ thì mù lòa, con lại bệnh tim bẩm sinh… Nghĩ mà buồn quá nhưng địa phương chúng tôi không biết giúp sao nữa bởi không có tiền để cho hai mẹ con đi chữa bệnh”.

 

Thương cháu đến thắt ruột nhưng bà không vay ai được tiền để đưa cháu lên viện.
Từ năm 2014 bé Trường đã có lịch hẹn lên BV Việt Đức nhưng vì không có 35 triệu nên bà đã trì hoãn không lên.

 

 

Được sự giúp đỡ của địa phương gần đây nhất bà Miến đã đưa bé Trường lên khám và nhận kết quả.
Được sự giúp đỡ của địa phương gần đây nhất bà Miến đã đưa bé Trường lên khám và nhận kết quả.

 

Hoàn cảnh của chị Hiên cũng khiến ông  Ông Vũ Thanh Khiết – Phó chủ tịch UBND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cứ nhớ mãi: “Trong đợt tặng quà cho một số hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn huyện Bình Giang, trực tiếp tôi có xuống thăm gia đình chị Hiên. Khi mà tôi có gửi tặng gói quà cho chị thì thấy chị sờ sờ lần lần mãi mà tay vẫn không nắm được vào quà, lúc đó mới biết là mắt chị không nhìn thấy gì nữa rồi. Nhìn gia cảnh như thế, chúng tôi cũng lo lắng vô cùng nhưng hiện tại chưa có nguồn nào để hỗ trợ cho mẹ con được lên viện khám chữa bệnh cho kịp thời”.

 

Bé Trường đáng thương khao khát được mọi người giúp đỡ.
Bé Trường đáng thương khao khát được mọi người giúp đỡ.
Hàng ngày đôi bàn tay bé xíu của em vẫn giơ ra để cầu xin có ai nâng đỡ.
Hàng ngày đôi bàn tay bé xíu của em vẫn giơ ra để cầu xin có ai nâng đỡ.

 

Câu chuyện của gia đình chị Hiên cứ thế đầy dần lên trong sự xót xa và lo lắng của chúng tôi. Trước mặt người mẹ trẻ vẫn cứ sờ lần đôi bàn tay hay cái cơ thể oặt ẹo của con để mà vỗ về, ôm ấp. Không được nhanh nhẹn, linh hoạt như người ta nhưng chị Hiên bảo chỉ cần cứu được con thôi là chị hạnh phúc lắm rồi còn bản thân mình ra sao không quan trọng. Tiếng cầu cứu ấy vẫn cứ hàng ngày âm ỉ với niềm hi vọng dẫu có mong manh hay bé bỏng … Xin hãy thương chị, người mẹ đã gần mù hết rồi bất lực trước căn bệnh hiểm nghèo của con.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1827: Bà Lê Thị Miến (thôn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)

Số ĐT: 01634.630.250

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Thiên Ân

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/thuong-nguoi-me-mu-loa-mo-co-tien-cuu-con-bi-tim-bam-sinh-1088580.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60353084

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July