Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Blouse trắng tình nguyện Blouse trắng tình nguyện , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean) - Vào dịp cuối tuần, người dân Thành phố Vinh lại thấy các nhóm sinh viên trong màu áo xanh tình nguyện hăng hái đến các gia đình “làm nhiệm vụ” gom nhặt đồ phế liệu: lon bia, hộp nhựa, bìa các-tông… Bán và mua sách, bút, áo ấm tặng học sinh nghèo. Hoạt động này được Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y khoa Vinh duy trì trong 3 năm nay… 

Tối cuối tuần, góc sân của Trường Đại học Y khoa Vinh trở nên rộn ràng bởi rất nhiều sinh viên chở từng bì ve chai, giấy vụn về điểm “tập kết”. Họ vui vẻ, phấn khởi chia sẻ với nhau thành quả của một ngày rong ruổi khắp các ngõ ngách thu nhặt, xin phế liệu từ các khu dân cư.  

Sinh viên tình nguyện CLB “Blouse trắng” gom nhặt phế liệu  tại các điểm công cộng gây quỹ từ thiện.

Sinh viên tình nguyện CLB “Blouse trắng” gom nhặt phế liệu tại các điểm công cộng gây quỹ từ thiện.

 

Rẽ vào ngõ nhỏ đường Tân Hùng (phường Hưng Lộc, Thành phố Vinh), Nguyễn Thị Trang, sinh viên năm thứ 2, Khoa Điều dưỡng, nhanh nhảu ...“Bác ơi, hôm nay nhà mình có ve chai, giấy vụn gì không ạ?”. Ngay sau đó, chủ nhà đã mang một túi vỏ bia, chai, lọ nhựa ra cho các bạn sinh viên. Hình ảnh những sinh viên tình nguyện đi gom phế liệu vào mỗi chiều, tối cuối tuần đã trở nên thân quen với người dân các khu phố ở các phường Hưng Lộc, Hưng Phúc, Hưng Dũng …

Công việc thu gom ve chai gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những học sinh, sinh viên nghèo được một nhóm sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh bắt tay triển khai sau một lần tham gia tình nguyện tại xã miền núi cao Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong.

Nguyễn Hữu Quế, lớp D1B, Khoa Điều dưỡng nhớ mãi mùa Đông năm 2011, trong một lần theo chân các hội viên Hội Sinh viên nhà trường lên vùng núi cao còn lắm khó khăn này để tặng quà cho học sinh nghèo: “Đó là lần đầu tiên đặt chân lên bản làng vùng sâu, vùng xa mà nơi đó cuộc sống người dân còn nghèo nàn, điện chưa tới bản. Mùa Đông miền rừng, trời lạnh như cắt da, nhưng học sinh vẫn tới trường trong manh áo mỏng, có em đi chân trần, môi thâm lại vì rét. Nhớ nhất là ánh mắt háo hức, nụ cười vui sướng của các em khi đón nhận những món quà từ tay các anh chị sinh viên. Chia tay các bạn nhỏ vùng cao, chúng em mang theo trăn trở sẽ nỗ lực vận động quyên góp để gây quỹ ủng hộ các bạn học sinh nghèo”. 

Sinh viên tình nguyện CLB “blue trắng” gom ve chai vào mỗi cuối  tuần

Sinh viên tình nguyện CLB “Blouse trắng” gom ve chai vào mỗi cuối tuần

 

Là một trong những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ, Lê Đình Thành, sinh viên năm thứ 2, Khoa Chấn thương, chia sẻ: “Chúng em sống ở các xóm trọ. Ở những nơi đông người như thế, thường các loại phế liệu như vỏ lon, giấy báo, bìa các-tông... thải ra nhiều, chất thành đống ở một góc đường, chờ nhân viên vệ sinh môi trường đến dọn. Nhóm chúng em đã đề xuất hoạt động gây quỹ bằng việc thu gom phế liệu, để vừa bảo vệ môi trường vừa gây quỹ từ thiện. Nhóm sinh viên bắt đầu với kế hoạch kêu gọi các sinh viên trong trường cùng tham gia, thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội của trường và qua diễn đàn trên mạng.

Thấy được ý nghĩa thiết thực của việc thu gom ve chai gây quỹ, nhóm đã thu hút được trên 50 sinh viên tham gia và lấy tên CLB “Blouse trắng”. Những ngày đầu bắt tay vào công việc gom phế liệu, nhiều bạn còn hơi e ngại, nhưng sau vài lần, chúng em đều bảo nhau phải mang theo thẻ sinh viên để trình bày với các chủ nhà về mục đích và ý nghĩa từ thiện, rất nhiều người đã ủng hộ. Có những người còn ủng hộ thêm cả tiền mặt cho quỹ từ thiện”.

Niềm vui của các sinh viên tình nguyện CLB “blue trắng” với thành  quả sau một buổi tối ra quân thu gom ve chai

Niềm vui của các sinh viên tình nguyện CLB “Blouse trắng” với thành quả sau một buổi tối ra quân thu gom ve chai


Trong suốt gần 3 năm qua, vào dịp cuối tuần, hơn 50 sinh viên Câu lạc bộ “Blouse trắng” lại chia thành nhiều nhóm đến từng khu nhà trọ gom phế liệu, ve chai để gây quỹ cho những chuyến từ thiện. Sau những buổi học, giờ thực tập tại bệnh viện, các sinh viên lại tranh thủ buổi gần trưa và chiều tối để đi gom ve chai. Mùa Hè cũng như mùa Đông, bàn chân các tình nguyện viên rong ruổi trong từng ngõ ngách của phố phường để nhặt nhạnh, gom các loại phế liệu. Sau chừng hai, ba tiếng toả ra khắp các khu phố, những phế liệu được “tập kết” tại sân trường. Các sinh viên nam phân loại phế liệu rồi cân bán. 

Công việc thu gom phế liệu cũng lắm nhọc nhằn, đội phải phân công nhau tránh trùng lặp địa bàn và nỗ lực nhặt nhạnh. Có những hôm cả đội đã thu được gần cả triệu đồng nhưng cũng có bữa chỉ được mấy chục cân giấy vụn, ve chai… Dù phải giảm bớt thời gian vui chơi, giải trí vào dịp cuối tuần để làm công việc cần sự nhẫn nại, nhưng những tình nguyện viên vẫn luôn động viên nhau cố gắng vươn lên. Bởi sẽ không lâu nữa các bạn nhỏ khó khăn sẽ có được những chiếc cặp mới, cái bút, cuốn vở xinh và những chiếc áo ấm. Niềm vui đó của các học sinh nghèo chính là động lực, luôn thôi thúc nhóm sinh viên tình nguyện “Blouse trắng” tiếp tục hành trình tìm kiếm ve chai… Bằng chính nguồn thu từ ve chai, nhóm tình nguyện đã quyên góp được mỗi năm khoảng 30 triệu đồng hỗ trợ các học sinh nghèo ở các huyện Quế Phong, Anh Sơn…

Hoạt động của Câu lạc bộ “Blouse trắng” đã được Trung ương Hội Sinh viên, Tỉnh đoàn tặng Bằng khen ghi nhận những tích cực về “phong trào tình nguyện vì cộng đồng”. Đến nay, mô hình gom ve chai để làm từ thiện ngày một lan toả và được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Câu lạc bộ “Blouse trắng” có thêm các thành viên là sinh viên một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Một nhóm sinh viên của các trường đại học cũng thành lập CLB “Sống xanh” duy trì hoạt động bằng cách tự gom, bán ve chai gây quỹ từ thiện. Những việc làm ấy dù nhỏ bé, bình dị nhưng thiết thực và cao cả. Ở đó sáng lên tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, thúc giục sinh viên nói riêng và thanh niên nói chung vươn lên sống đẹp, sống có ích, biết yêu thương và có trách nhiệm với cộng đồng. Đó là nền tảng, hành trang vô giá trong cuộc sống... 

Đinh Nguyệt

Theo baonghean.vn:

http://baonghean.vn/xa-hoi/201503/blouse-trang-tinh-nguyen-595518/


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60323325

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July