Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1723: Đỏ mắt tìm bố mẹ cho cậu bé bị đẻ rơi ở bụi chuối Mã số 1723: Đỏ mắt tìm bố mẹ cho cậu bé bị đẻ rơi ở bụi chuối , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Sau một đêm nằm lay lắt ở bụi chuối vì bị đẻ rơi, mẹ con sản phụ được người dân khu vực Thanh Trì phát hiện đưa đi cấp cứu trong tình trạng mẹ con đều ngất lịm, người tím ngắt vì nhiễm lạnh.

 

Bé An giờ đã được 4kg, hoàn toàn khỏe mạnh.

Bé An giờ đã được 4kg, hoàn toàn khỏe mạnh.

 

8h sáng ngày 14/2 người dân khu vực Thanh Trì phát hiện bên bụi chuối một sản phụ nằm ngất lịm cùng em bé sơ sinh được sinh ra khỏi bụng mẹ nhưng không có lấy mảnh vải ủ ấm, vẫn còn nguyên dây rốn. Cả hai mẹ con đều trong tình trạng nhiễm lạnh, ngất lịm, vẫn còn thoi thóp thở nên người dân khu vực này đã nhanh chóng đưa cả hai vào Bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu.

Theo khai thác của bác sĩ Bệnh viện Nông nghiệp khi mẹ bệnh nhi tỉnh, thì người mẹ sinh con khoảng 20h30 phút ngày 13/2, ở ngay bụi chuối. Vì đẻ rơi nên người mẹ không có bất cứ sự chuẩn bị gì, em bé lọt lòng hoàn toàn tự nhiên, nằm trần trụi cạnh mẹ cả đêm mùa đông giá rét nơi bụi chuối.

Khi nhập BV Nông nghiệp, nhiệt độ trẻ hạ thấp, điều trị 4 tiếng thấy không cải thiện các bác sĩ đã quyết định chuyển viện. Em bé được chuyển vào khoa Nhi (BV Bạch Mai) còn mẹ được chuyển lên BV Phụ sản Trung ương Hà Nội.

“Tại thời điểm nhập viện, em bé tím tái toàn thân, nhiệt độ xuống còn 35 độ. Trước đó ở BV Nông nghiệp bệnh nhi đã được đặt nội khí quản, bóp bóng và khi nhập viện đã phải vào thở máy. Bệnh nhi bị nhiễm khuẩn nặng nhưng sau hơn 1 tuần điều trị tình trạng của em đã cải thiện. Hiện giờ em đã hoàn toàn khỏe mạnh, không phải can thiệp y tế nhưng vẫn phải ở lại phòng sơ sinh vì không có người thân nhận về”, BS Cao Thị Bích Hảo cho biết.

Ở thời điểm bệnh nhi nhập viện, trên bệnh án ghi tên mẹ em là Nguyễn Thị Ngọc (sau sang BV Phụ sản Trung ương mẹ bệnh nhi nói tên Hồ Thị Ngọc), tên em bé được đặt theo họ mẹ là Nguyễn Văn An.

“Sau 3 ngày bé An vào viện thì có một người đàn ông trung tuổi (58 tuổi) đến khoa Nhi hỏi về trường hợp của bé, nhận tên là Hoàng Đình Hà, làm nghề xe ôm và là bố của em bé. Người đàn ông này cho biết, cả hai người đều ở Nghệ An ra Hà Nội làm ăn”, BS Hảo cho biết.

Được biết, người đàn ông này đã đến BV Nông nghiệp hỏi và được nhân viên y tế tại đây hướng dẫn lên BV Bạch Mai tìm con. Tuy nhiên, sau khi bác sĩ ghi tên, tuổi, số liên lạc vào bệnh án, giải thích tình trạng bệnh nhân tại thời điểm đó (thở máy, nhiễm khuẩn nặng) thì người đàn ông này nói không có tiền để chữa trị cho con rồi về và không quay lại thăm bé thêm lần nào.

 

Từ khi được đưa vào viện dến nay là hơn 20 ngày, mọi sự chăm sóc

Từ khi được đưa vào viện dến nay là hơn 20 ngày, mọi sự chăm sóc đều do các y bác sĩ đảm nhiệm. Các cô phải đi xin sữa, xin bỉm... cho bé vì bé không có người thân ở bên.

Mọi chăm sóc cho bé đều do các y, bác sĩ khoa Nhi đảm nhiệm. Từ việc xin cho đủ ngày 8 bữa sữa (mỗi lần 90ml) đến việc thay bỉm, tắm giặt cho bé đều do các cô luôn phiên làm. Sữa những lúc không xin được thì các cô ứng từ khoa ra, còn bỉm thì đến là khổ, 3 tiếng bé thay một lần, đi xin mãi cũng không được mà tiền mua cho bé thì không có.

Ths.BS Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết, dù không có người nhà bệnh nhân, chỉ một mình bé An ở viện nhưng khoa đã tập trung điều trị đến nay bé đã hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc này, cả khoa lại tập trung tìm mọi nguồn liên lạc để tìm bố mẹ đẻ cho bé.

Khoa đã liên lạc với BV Phụ sản Trung ương  thì được biết mẹ của bé cũng ra viện sau 1 ngày nhập viện và có được số điện thoại trên bệnh án nhưng gọi thì không liên lạc được. Khi gọi đến số của người nhận là bố bé An, hỏi tên tuổi thì đúng người cầm máy nhưng khi đề cập đến em bé đang nằm trong khoa thì người đàn ông này chối đây đẩy không phải là bố bé.

Số tiền điều trị cho bé không lớn, khoa đã ứng 30 triệu gồm thuốc, xét nghiệm... nay bé hoàn toàn khỏe mạnh, không còn phải chăm sóc y tế, ăn uống tốt, có thể về với mẹ thì lại không thấy người thân của bé đến nhận. Khi vào viện bé 2,7kg nay sau hơn 20 ngày nằm viện đã lên đế 4kg. Bé là một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu bố mẹ bé xuất hiện, làm các thủ tục chứng sinh để bé được BHYT chi trả, số tiền cũng chỉ còn non nửa.
"Vì thế, chúng tôi đang nỗ lực tìm bố mẹ của bé để mong bố mẹ đến nhận con về nuôi. Đừng vì một chút khó khăn mà nỡ bỏ đi đứa con dứt ruột đẻ ra. Đứa trẻ đâu có tội, nay bé không bị bệnh tật gì, chăm sóc bé cũng hoàn toàn không tốn kém nhiều ngoài sữa, bỉm. “Thấy các bé sơ sinh khác vào phòng vài hôm rồi lại được về trong vòng tay chăm sóc của bố mẹ, còn bé An cứ thui thủi một mình, chẳng một người thân thăm nom nên các cô cũng rất thương bé, thay nhau bế, vỗ về khi con khóc, khi con đòi mẹ… Nhưng lúc này, sự chăm sóc của các cô chỉ là tranh thủ đôi phút rảnh giữa giờ làm việc, đâu có thể chu đáo bằng sự chăm sóc của cha mẹ dành cho con, vì thế, mọi người đều đang nỗ lực tìm bé. Ngày nào trước phòng sơ sinh khi tập hợp người nhà bệnh nhân để giải thích bệnh, tôi cũng tranh thủ hỏi có ai là người nhà bé An nhận con về kẻo tội nghiệp mà giờ tìm kiếm vẫn vô vọng”, BS Hảo cho biết.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai cho biết, hiện nay dù  bé đã khỏe mạnh nhưng khoa vẫn nhận nuôi, chăm sóc bé chưa báo với công đoàn làm thủ tục trẻ bỏ rơi. Trong thời gian này khoa Nhi vẫn đang cố gắng liên lạc mọi nguồn để tìm bố mẹ cho bé. Nếu thông báo chính thức, bé sẽ được làm thủ tục chuyển lên Trung tâm bảo trợ xã hội, thành trẻ mồ côi mà chúng tôi thì vẫn hi vọng, bố mẹ bé sẽ trở về đón con.

“Dù phải xoay sở sữa, bỉm, lo người tắm táp, chăm sóc bé nhưng chúng tôi sẽ vẫn thu xếp được, cố chờ đợi bố mẹ bé sẽ nghĩ lại, quay về đón con, đừng để bé trở thành một trẻ mồ côi, khi bố mẹ bé vẫn còn. Có lẽ, vì khó khăn, nghèo khó quá, sợ con bệnh trọng không có tiền chữa trị mà bố mẹ bé đã nghĩ quẩn, bỏ con lại bệnh viện. Nhưng khó khăn về vật chất nào cũng có thể giải quyết, chỉ có tình thân ruột thịt của bố mẹ thì không thể thay thế. Người ta con ốm con đau bán nhà bán cửa chữa trị cũng không nỡ lòng bỏ con. Bé An thì giờ hoàn toàn khỏe mạnh, bố mẹ sao nỡ bỏ bé. Chúng tôi chỉ mong, bố mẹ bé An quay về đón con”, BS Dũng nói.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1723: Bé Nguyễn Văn An, hiện nằm tại phòng Sơ Sinh, khoa Nhi, BV Bạch Mai, Hà Nội. 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Bài và ảnh: Hồng Hải

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/do-mat-tim-bo-me-cho-cau-be-bi-de-roi-o-bui-chuoi-1042952.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60345127

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July