Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1717: Mong manh sự sống của cháu bé sinh non bị giãn não thất Mã số 1717: Mong manh sự sống của cháu bé sinh non bị giãn não thất , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Chào đời khi thai mới ở tháng thứ 7, Hoàng Văn Bé còn phải “gánh” trên mình nhiều bệnh tật khiến tính mạng của bé luôn bị đe dọa. Nếu không được can thiệp kịp thời phần não thất sẽ tiếp tục giãn khiến các tổ chức não bị tổn thương.

Không biết có phải do hình hài quá đặc biệt mà bố mẹ đặt cho thằng bé cái tên Hoàng Văn Bé? Nhưng nói không ngoa, nó chỉ nhỉnh hơn cái chai chút xíu. Toàn thân thằng bé tím tái, dây rợ nhằng nhịt. Từ khi chào đời đến giờ đã gần 1 tháng nhưng Bé chưa một lần tự hít thở mà phải nhờ máy móc trợ giúp.

 

Giữa những tiếng bip bíp của máy móc, thằng bé khóc không thành tiếng, nghe như tiếng rên rỉ của con mèo yếu ớt. Mỗi lần thở, dù đã có máy móc hỗ trợ nhưng lồng ngực thằng bé cũng rút lõm xuống. Chị Hồ Thị Thúy (SN 1994, trú tại xóm 9, Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An) túc trực bên cạnh giường bệnh. Người mẹ lóng ngóng lau rửa cơ thể cho con. Làn da quá mỏng manh khiến chiếc khăn màn dù được mẹ lau nhẹ nhàng nhưng xem ra cũng là quá sức chịu đựng của nó. Thỉnh thoảng, cái ống thở oxy tuột ra khỏi vị trí khiến thằng bé lại oằn người để thở. 

 

Chào đời khi mới 7 tháng, tính mạng bé Hoàng Văn Bé bị đe dọa khi mang nhiều trọng bệnh.
Chào đời khi mới 7 tháng, tính mạng bé Hoàng Văn Bé bị đe dọa khi mang nhiều trọng bệnh.

 

 

“Tối 5/2, thấy đau bụng, em cứ nghĩ là đi đại tiện bình thường thôi vì lúc này thai mới ở tháng thứ 7. Không ngờ, khi em đang ngồi trong nhà vệ sinh thì đẻ rớt thằng bé luôn trong đó. Được chồng và nhân viên trạm y tế xã giúp đỡ, hai mẹ con được đưa vào đây. Khi đưa cháu đến Bệnh viện thì cháu đã ngừng tim, ngừng thở rồi”, chị Thúy cho biết.

 

Theo hồ sơ bệnh án ghi lại, bệnh nhi Hoàng Văn Bé nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, cơ thể tím tái, nhiệt độ cơ thể đo được chỉ 33 độ C. Sau khi được cấp cứu, đặt nội khí quản, cơ thể của bé mới bắt đầu có những phản ứng yếu ớt. Bệnh nhi được đưa vào nằm lồng ấp, thở máy, truyền dịch, tiêm kháng sinh.

 

Căn bệnh giãn não thất nếu không được can thiệp kịp thời sẽ gây tổn thương não.
Căn bệnh giãn não thất nếu không được can thiệp kịp thời sẽ gây tổn thương não.

 

 

Trao đổi về trường hợp của bệnh nhi Hoàng Văn Bé, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: “Bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết nặng, thiếu máu, rối loạn khí máu, phải điều chỉnh nhiều lần dùng kháng sinh phổ rộng, truyền máu, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch hoàn toàn. Bệnh nhân còn bị giãn não thất. Sau gần 1 tháng điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi Hoàng Văn Bé đã có chuyển biến tích cực hơn nhưng tình trạng nhiễm trùng máu vẫn chưa được cải thiện.

 

Riêng về tình trạng giãn não thất, nếu không được can thiệp sớm, càng ngày não thất càng giãn ra, chèn ép các tổ chức não, ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện tại bệnh viện chưa đáp ứng được kỹ thuật này. Chúng tôi cũng đã giới thiệu cho gia đình chuyển bé ra tuyến Trung ương để có biện pháp can thiệp sớm nhưng gia đình xin ở lại”.

 

Thằng bé lọt thỏm giữa đống dây nhợ, máy móc để giành sự sống cho mình.
Thằng bé lọt thỏm giữa đống dây nhợ, máy móc để giành sự sống cho mình.

 

 

Chị Thúy rầu rĩ: “Không phải vợ chồng em không muốn đưa con ra Hà Nội nhưng lấy tiền đâu mà đi hả chị?”. Người mẹ trẻ cúi xuống, sửa lại ống thở oxi cho con, dấu giọt nước mắt đang chực tràn ra. Như cảm nhận được hơi ấm của mẹ, thằng bé huơ huơ bàn tay bé xíu để nắm lấy tay mẹ rồi cất tiếng khóc yếu ớt như hờn, như tủi. Sau gần 1 tháng chiến đấu với tử thần, hiện Bé đã có thể ăn sữa qua đường sonde nhưng tiêu hóa rất chậm.

 

Vợ chồng Thủy lấy nhau từ năm 2011 khi chồng ngấp nghé 20, vợ mới được 17 tuổi. Một năm sau thì sinh con đầu lòng. Cả vợ lẫn chồng chẳng có nghề nghiệp gì, cả 3 người bám vào 4 sào ruộng, chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Bởi vậy, sau khi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh, rồi vào viện chăm sóc đặc biệt từ 1 tháng nay khiến cái gia đình nhỏ này thêm “liêu xiêu”. Từ hôm đó tới nay, Hoàng Văn Cứ cũng phải khăn gói vào viện phụ vợ chăm con, đứa con 3 tuổi đành phải gửi ở nhà bác. 

 

Thương con đứt ruột nhưng chị Thúy không biết làm cách nào để có thể cứu lấy con mình.
Thương con đứt ruột nhưng chị Thúy không biết làm cách nào để có thể cứu lấy con mình.

 

 

Hai vợ chồng thuê cái phòng nho nhỏ trong bệnh viện, vợ vào phòng bệnh với con, chồng quanh quẩn bên ngoài để ‘tiếp tế” ăn uống cho vợ. “Hai vợ chồng em lấy nhau tay trắng. Sau khi cưới thì ra ở riêng nhưng vẫn nhờ trên đất ông bà, thành ra cũng “vô sản”. Giờ muốn cứu con nhưng chưa biết tính cách nào chị ạ, nhà được con bò em cũng bán rồi. Mà để cháu vậy thì có tội với con…” anh Cứ buồn thiu.

 

Nhìn ánh mắt ái ngại của bác sỹ Quỳnh, chúng tôi hiểu, cơ hội để sống của Hoàng Văn Bé mong manh như ngọn đèn trước gió. Nếu có vượt qua được thì với những tổn thương não do giãn não thất không được can thiệp kịp thời sẽ gây ra những di chứng nặng nề sau này. Một đứa trẻ ra đời theo cách không giống ai, đã “chiến đấu” để được sống chẳng lẽ giờ lại phải phó mặc cho số phận chỉ vì cha mẹ quá nghèo?

 

Thằng bé cố nắm lấy tay mẹ như níu giữ sự sống của chính mình.
Thằng bé cố nắm lấy tay mẹ như níu giữ sự sống của chính mình.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1717: Anh Hoàng Văn Cứ - xóm 9, xã Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An

ĐT: 0166 326 5355

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

 

Hoàng Lam

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/mong-manh-su-song-cua-chau-be-sinh-non-bi-gian-nao-that-1040181.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60342824

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July