Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1705: Bé trai mò cua bắt ốc giữa ngày tết mong cứu mẹ Mã số 1705: Bé trai mò cua bắt ốc giữa ngày tết mong cứu mẹ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Cơn đau như xẻo đi từng phần cơ thể, do căn bệnh ung thư vú giai đoạn 4 hành hạ, nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng. Bởi chị sợ người mẹ già gần 90 tuổi và đứa con duy nhất chưa tròn 15 tuổi, thêm phần lo lắng khi cái tết đã cận kề.

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Đặng thị Lan (44 tuổi) ở làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, khi chỉ còn 1 ngày nữa là hết năm Giáp Ngọ. Không khí tết đã tràn ngập khắp nơi. Đâu đâu người người cũng vui tươi háo hức, còn trong căn nhà 1 gian bé tẹo của chị, một cảnh tượng đìu hiu buồn thảm đến nao lòng.
 
Căn nhà bé tí tẹo của chị Lan

 

Căn nhà bé tí tẹo của chị Lan.

Hốc hác, tiều tụy chị tựa lưng vào thành giường, 2 tay đỡ ngực, cố nén để cơn ho không phát ra thành tiếng. Người mẹ già 86 tuổi của chị, lưng đã còng rạp lụi hụi trong căn bếp lạnh ngắt, vừa ngước mắt nhìn ra ngõ, ngóng trông thằng cháu ngoại đi bắt cua vẫn chưa về.

 

Chị bị ung thư vú giai đoạn 4, một bên ngực đã bị cắt bỏ.

Chị bị ung thư vú giai đoạn 4, một bên ngực đã bị cắt bỏ.
Căn bệnh thường xuyên gây đau đớn cho chị

Căn bệnh thường xuyên gây đau đớn cho chị

Có lẽ đã dịu cơn đau chị ra hiệu tôi đến ngồi bên, với giọng nói nặng nề khó nhọc chị Lan kể cho tôi câu chuyện buồn thảm của cuộc đời mình. Tình duyên lận đận, nên mãi đến năm gần 30 tuổi chị mới có một tấm chồng, ai ngờ sau khi cưới, người chồng ấy “lộ nguyên hình” là một tay chơi bời lêu lổng. Suốt ngày bài bạc rượu chè.., không hề quan tâm đến gia đình. Tưởng rằng khi đứa con ra đời sẽ khiến anh ta tu tỉnh, mà sống có trách nhiệm hơn, nhưng chị đã hoàn toàn thất vọng…

 Căn bệnh thường xuyên gây đau đớn cho chị

Thương cô con gái bất hạnh, người mẹ già 86 tuổi, sức đã yếu, lưng đã còng phải “gánh vác” việc nhà cho con.

Khi con trai được 3 tháng tuổi, thì 2 mẹ con đành ôm nhau về nhà bà ngoại vì không chịu nổi những trận đòn của người cha nát rượu. Cũng vì uống rượu nhiều quá, mà người chồng, người cha ấy hiện gần như điên dại, không còn nhận biết được những gì xung quanh mình nữa.

Kể từ đó, quên đi nỗi u uất không gì tả xiết, chị dồn sức lo cho con, mong bé được nên người. Cậu bé Toàn được cái thương mẹ, ngoài lúc đi học, là em giúp mẹ mọi việc, từ việc nhà đến ra đồng bắt cua, bắt ốc…Cuộc sống của 2 mẹ con cứ thế bình lặng trôi đi, dẫu có khó khăn, thiếu thốn, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng vào một ngày mai tươi sáng…Nhưng, ông trời lại không thương kẻ khó!

 Mỗi khi con đau đến vã mồ hôi, người mẹ già chỉ biết ở bên an ủi vỗ về cô con gái tội nghiệp

Mỗi khi con đau đến vã mồ hôi, người mẹ già chỉ biết ở bên an ủi vỗ về cô con gái tội nghiệp

Giữa năm 2013, thấy mẹ ôm ngực kêu đau nhiều, Toàn giục mẹ đi khám bệnh. Bán hơn tạ thóc, hai mẹ con đạp xe lên bệnh viện huyện Phú Xuyên. Sau khi khám lâm sàng, viện chuyển chị lên viện K ngay. Khi bác sĩ cho biết chị bị ung thư vú, thì chị chỉ biết ngồi ôm con khóc mà không dám nói thật cho nó biết.

Để có tiền chữa bệnh, chị phải bán cả ruộng, rồi cầm cố nhà, vay lãi ngoài… Một năm hết xạ trị rồi phẫu thuật cắt bỏ ngực, mất 5 tháng không có bảo hiểm y tế, nên số nợ đã lên đến hơn 100 triệu. Sức cùng lực kiệt không vay mượn được ở đâu nữa, chị đành xin về nhà điều trị bằng thuốc lá.

 Mỗi khi con đau đến vã mồ hôi, người mẹ già chỉ biết ở bên an ủi vỗ về cô con gái tội nghiệp

Những khi không phải đến trường, cậu con trai 15 tuổi của chị phải đi mò cua, bắt ốc, mong đổi lấy chút gạo.

Xót xa thấy cảnh chị Lan về nhà nằm chờ chết, hội phụ nữ xã vận động quyên góp được hơn 7 triệu đồng. Một lần nữa chị lại được đến viện, do điều trị gián đoạn, nên lúc này bệnh của chị đã di căn vào xương và phổi. Bác sĩ bảo chị phải tới viện điều trị tích cực tiếp mới mong kéo dài được sự sống, nếu không căn bệnh sẽ gây rất đau đớn và tử vong là điều khó tránh khỏi.

 Những hôm mẹ đau nhiều, em phải thường xuyên ở nhà chăm sóc mẹ.

 Những hôm mẹ đau nhiều, em phải thường xuyên ở nhà chăm sóc mẹ.

Bỗng cơn đau đột ngột khiến chị ôm ngực lảo đảo rồi ngã vật xuống giường, vừa lúc con trai chị, từ ngoài sân chạy vào, vứt cái thời bắt cua ra sàn nhà, người vẫn lấm lem bùn đất, Toàn ôm chặt lấy mẹ, thảm thiết: “Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà đi…mẹ ơi!”. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng xót xa quá, tôi quay mặt mà thấy sống mũi cay xè.

Khi nói đến hoàn cảnh của chị Lan, chị Nguyễn Thị Hương, hội phó hội phụ nữ xã Phượng Dực ái ngại cho biết: “Ở xã này, nói đến mẹ con cô Lan ai cũng thương cảm, bao năm qua vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha, vất vả nuôi dạy con. Đến giờ con thì vẫn còn nhỏ dại, mẹ lại mắc bệnh nan y không có tiền chữa trị, ruộng cũng đã bán, nhà cũng đã cầm, tiền vay thì một đống. Chị ấy khổ quá, không biết trông cậy vào đâu nữa…Chúng tôi cũng chỉ biết vận động bà con và chị em trong xã quyên góp giúp đỡ, nhưng cũng chỉ được phần nào…Qua đây địa phương hết sức mong mỏi quý báo và các nhà hảo tâm chung tay giúp chị ấy.. ”
 
Những ánh mắt tuyệt vọng, nỗi đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt những người thân của chị Lan
Những ánh mắt tuyệt vọng, nỗi đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt những người thân của chị Lan.
 
Trên đường về thành phố, câu nói cuối cùng của chị Lan lúc chia tay cứ ám ảnh tôi mãi, nó giống như là một lời “trăn trối”: “Khi biết mình mắc bệnh, chị đã chấp nhận rồi, nhưng chị chỉ lo cho con trai rồi đây không biết ra sao? Nếu được sống thêm vài năm nữa, để thằng Toàn nó học xong thì chị chết cũng cam lòng”.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1705: Chị Đặng Thị Lan, địa chỉ đội 10, thôn Chùa, làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, tp Hà Nội.

 

ĐT 0163 949 6695

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hương Hồng

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/be-trai-mo-cua-bat-oc-giua-ngay-tet-mong-cuu-me-1035540.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 60379229

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July