Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Ngày Chủ nhật của nghĩa cử cao đẹp Ngày Chủ nhật của nghĩa cử cao đẹp , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean.vn) - Kể từ khi được Báo Tiền Phong và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức năm 2009 đến nay, Ngày Chủ nhật Đỏ đã trở thành một trong những sự kiện được trông đợi nhất vào mỗi dịp cuối năm. Sáng 25/01/2015, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, ở Nghệ An đã có hàng ngàn người tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện – Ngày Chủ nhật Đỏ.

 

Quang cảnh buổi lễ phát động Ngày Chủ nhật Đỏ

Quang cảnh buổi lễ phát động Ngày Chủ nhật Đỏ

 

Bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh khai mạc ngày hội

Bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh khai mạc ngày hội

6h sáng chủ nhật, cả thành phố Vinh (Nghệ An) bị bao phủ bởi một màn sương dày. Ngày nghỉ lễ nên thành phố cũng trở nên yên tĩnh hơn. Tuy nhiên lúc này tại đường Hồ Tùng Mậu đã có rất đông bạn trẻ với đồng phục áo đỏ và sao vàng in trên ngực, gương mặt rạng ngời cùng hướng về Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh nơi sẽ diễn ra ngày hội Chủ nhật Đỏ. Trong khoảng sân rộng của Trung tâm là một không gian rất sôi động. Vẫn là những bạn trẻ, chỗ này là nhóm kê bàn ghế, chỗ kia là tốp dựng sân chơi. Để ý, thấy một thanh niên trẻ tay cầm loa, chân không ngừng di chuyển, hết hướng dẫn bộ phận đón tiếp, lại hướng dẫn các tình nguyện viên.

Hỏi ra mới biết chàng trai đó là Nguyễn Ngọc Anh – Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống thành Vinh. “Mệt nhưng vui anh ạ” – Đó là câu đầu tiên Ngọc Anh chia sẻ. Ngọc Anh cũng cho hay, CLB Ngân hàng máu sống thành Vinh hiện nay có 25 tuyên truyền viên và hơn 250 thành viên. Các thành viên của CLB bao gồm học sinh, sinh viên của tất cả các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Ngoài ra thời gian gần đây CLB đã thu hút được khá đông cán bộ, công chức, viên chức trong các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Nguyễn Ngọc Anh nói rằng, CLB thường xuyên phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh, tỉnh Đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia các ngày hội hiến máu tình nguyện.

Không tính những trường hợp tình nguyện hiến máu đột xuất khi cần, mỗi năm CLB  tham gia 3 chương trình lớn, 4 chương trình nhỏ. Năm 2014 đã hiến được 1.175 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu cho tỉnh. Trong CLB có những thành viên đã 15 lần hiến máu tình nguyện. Riêng, Nguyễn Ngọc Anh cũng đã 12 lần hiến máu. Ngọc Anh cười vui vẻ: “Nhiều người cho rằng hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không phải vậy đâu. Được sự hướng dẫn, giúp đỡ của các bác sĩ Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh, qua những lần hiến máu em thấy mình khỏe hơn. Quan trọng mọi người trong CLB đều thấy ý nghĩa từ hành động việc làm của mình”.

Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu

Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu

 

Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu

Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu

Thực tế cho thấy, vào mỗi dịp cuối năm là thời điểm khắp nơi chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc. Trong khi phần lớn người dân nghỉ lễ đón tết thì tại các bệnh viện, trung tâm y tế nhiều bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị. Bên cạnh đó, dịp cuối năm thường xảy ra nhiều tai nạn, thương tích, rủi ro nên đòi hỏi bổ sung nguồn máu lớn. Trong khi đó, nguồn máu dự trữ hiện nay đang thiếu trầm trọng. Chính vì vậy, Hội Chử thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban đại diện Báo Tiền Phong, tỉnh Đoàn, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh tổ chức Ngày Chủ nhật Đỏ đã mang lại ý nghĩa vô cùng cao cả và nhân văn. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm sâu sắc, sẻ chia những giọt máu hồng để cứu sống những sinh mạng, mảnh đời chẳng may gặp rủi ro.

Ngày Chủ nhật Đỏ năm nay còn có sự hiện diện của đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các Sở, ban, ngành, thành phố; lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Hương – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói rằng, ngày hội hiến máu tình nguyện là nghĩa cử hết sức cao đẹp thể hiện đạo lý thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Đặc biệt, trong năm có 2 thời điểm  thiếu máu trầm trọng là dịp hè và dịp tết nguyên đán. Nguồn máu thu được mỗi đợt tổ chức tình nguyện sẽ được chuyển bổ sung cho tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần cứu sống người bệnh.

Xét nghiệm máu trước khi tiếp nhận

Xét nghiệm máu trước khi tiếp nhận

 

Anh Hồng Toại - Đoàn viên Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An tham gia hiến máu

Anh Hồng Toại - Đoàn viên Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An tham gia hiến máu

 Đối với địa bàn tỉnh Nghệ An, bình quân mối năm cần 60.000 đơn vị máu để cung cấp cho bệnh nhân tại các bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh. Trong khi đó, nguồn máu dự trữ lâu nay chưa đáp ứng được 1/3 theo yêu cầu. Anh Nguyễn Tâm Thành – Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh cho biết, trong tuần lễ Chủ nhật Đỏ năm 2014, Trung tâm đã tiếp nhận 1.217 đơn vị máu do các tình nguyện viên hiến. Ngày hội năm nay với việc kêu gọi 3.000 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia Trung tâm Huyết học và Truyền máu hy vọng sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 đơn vị máu bổ sung vào nguồn dự trữ nhằm cứu sống người bệnh.

Rất nhiều bạn nữ cũng tham gia Ngày hội Chủ nhật Đỏ

Rất nhiều bạn nữ cũng tham gia Ngày hội Chủ nhật Đỏ

 

Những nụ cười sẻ chia giọt máu hồng

Những nụ cười sẻ chia giọt máu hồng

 

Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 đơn vị máu sau ngày Chủ nhật Đỏ

Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 đơn vị máu sau ngày Chủ nhật Đỏ

“Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” – Đó chính là thông điệp của ngày hội Chủ nhật Đỏ năm nay. Với nghĩa cử cao đẹp trong ngày hội hiến máu tình nguyện, những khó khăn cho ngành y tế sẽ được giảm bớt, nhiều cuộc đời, nhiều gương mặt sẽ lại được mỉm cười và tiếp tục nuôi dưỡng những khát khao về niềm tin và hạnh phúc.

Đào Tuấn 

Theo baonghean.vn:

http://baonghean.vn/xa-hoi/201501/ngay-chu-nhat-cua-nghia-cu-cao-dep-582171/


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59770231

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July