Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 18/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1670: Quặn lòng trước cảnh bé 10 tuổi than khóc vì bệnh u màng não Mã số 1670: Quặn lòng trước cảnh bé 10 tuổi than khóc vì bệnh u màng não , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Dân trí Ôm đứa con trai 10 tuổi bị u màng não, chị Dung nghẹn ngào: “Mỗi lần nghe con khóc lòng tôi quặn thắt cả lại. Những thứ trong nhà có giá trị tôi đã bán và số tiền hỏi vay của bà con nay đã hết. Tôi đành đứa cháu về nhà, chờ một phép màu…”

Theo đơn cứu giúp, PV Dân trí phối hợp với Hội chữ thập đỏ TP. Cần Thơ, cán bộ xã Vĩnh Bình cùng đến thăm hỏi gia đình khó khăn nhất của xã là hoàn cảnh vợ chồng chị Trần Mai Trúc Dung và anh Trần Thế Thuận – hiện ngụ ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

Khi chúng tôi đến nhà, một bé trai độ 9 - 10 tuổi nằm co ro trong chiếc chăn bông và những chiếc gối ôm kê xung quanh cháu đã úa màu. Phút chốc, gương mặt bé trai co rúm lại, hai hàng nước mắt ứa ra và như một phản xạ tự nhiên, bé trai vừa khóc, vừa gọi mẹ trong tiếng kêu yếu ớt… Một anh trong đoàn cho biết, bé trai ấy chính là cháu Trần Thế Tài (10 tuổi) đang mắc bệnh u màng não.

 

Mỗi lần nghe cháu Tài kêu la vì đau đớn, lòng chị Dung như đứt từng đoạn ruột
Mỗi lần nghe cháu Tài kêu la vì đau đớn, lòng chị Dung như đứt từng đoạn ruột

 

Lúc này, chị Dung ở nhà trong vội vã chạy ra, ôm bé Tài vào lòng, chị Dung xoa đầu con rồi nghẹn ngào nói: “Ráng lên đi con, mai cha về có tiền rồi, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện. Con đừng khóc nữa, các cô chú đến thăm con kìa, con cười lên đi…!” Trong vòng tay mẹ và những lời động viên nhẹ nhàng của mẹ, chúng tôi cũng không biết liệu cậu bé có thể đỡ đau hay không.

Theo chị Dung cho biết, vợ chồng chị lấy nhau hơn 10 năm nay, dù trong giấc ngủ, vợ chồng chị chưa bao giờ được thảnh thơi thôi nghĩ đến chuyện tiền nong, cơm áo gạo tiền… Mặc dù vậy, cuộc sống gia đình bé nhỏ của anh chị vẫn đong đầy hạnh phúc khi 3 đứa con lần lượt ra đời. Nhưng từ khi cháu Tài – đứa con thứ hai của vợ chồng chị phát bệnh u màng não, cuộc sống gia đình càng rơi vào cảnh bế tắc.

 

Chứng kiến cảnh bé Thảo dỗ dành anh trai, ai chứng kiến cũng cảm thấy chạnh lòng
Chứng kiến cảnh bé Thảo dỗ dành anh trai, ai chứng kiến cũng cảm thấy chạnh lòng

Chị Dung kể: “Cách nay khoảng 3 tháng, cháu Tài có triệu chứng nóng sốt, buồn nôn và hay than nhức đầu. Thấy vậy, gia đình tôi đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt, lên bệnh viện tỉnh rồi bệnh viện Nhi đồng thăm khám. Đến bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ chẩn đoán cháu bị u màng não nên đưa cháu qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị. Sau hơn 2 tháng điều trị cho cháu từ bệnh viện quận đến các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh đến nay gia đình tôi hoàn toàn khánh kiệt. Tuần rồi, tôi đành xin bệnh viện cho cháu về nhà chạy chữa thuốc nam, cầu trời khẩn phật cho cháu gặp được điều lành, thoát khỏi bệnh tình…”

Đang lúc chị Dung kể chuyện, cháu Tài bỗng co mình lại rồi khóc thé lên. Hai bàn tay nhỏ, gầy guộc của cháu cố ghì chặt vào  người chị Dung, như cháu sợ mẹ bỏ, cháu sợ mình rời xa mẹ...

 

Ở tuổi gần 70, ông Sầm vẫn phải quăng chài, đặt dớn để mưu sinh
Ở tuổi gần 70, ông Sầm vẫn phải quăng chài, đặt dớn để mưu sinh

 

Thấy cháu đau đớn, ông Trần Văn Sầm (66 tuổi) – ông ngoại cháu Tài bùi ngùi nói: “Vợ chồng tôi nghèo, anh em nó cũng nghèo nên khi con nó bệnh, tôi chẳng thể giúp gì được cho vợ chồng con Dung. Bây giờ một mình chồng nó đi làm thuê, có đủ tiền đong gạo cho 4 - 5 miệng ăn là may lắm rồi, chứ tiền thuốc thang cho cháu nằm viện tốn bạc triệu thì tìm đâu ra bây giờ chú ơi”.

Nói xong, ông Sầm lặng lẽ đứng dậy bước ra sau nhà lấy cái chài rồi ra con sông trước nhà, quăng mấy mẻ chài, kiếm vài con cá cho chị Dung nấu cháo, bồi dưỡng thêm cho đứa cháu ngoại đang vật vã với bệnh tình mấy tháng qua.

 

Ở tuổi gần 70, ông Sầm vẫn phải quăng chài, đặt dớn để mưu sinh
Ông Sầm vui mừng vì hôm nay bắt được vài ký cá, một ít ông mang đi bán mua gạo, còn con cá tra này ông để lại cho chị Dung nấu cháo cho cháu Tài ăn

 

Ông Văn Công Nơi – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Vĩnh Bình chia sẻ: “Gia đình chị Dung thuộc diện hộ nghèo và đang rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn khi cháu Thế Tài mắc bệnh ngặt nghèo mà không có tiền chữa trị thêm cho cháu. Từ ngày cháu phát bệnh rồi cháu về nhà, chính quyền địa phương rất quan tâm nhưng với một địa phương thuần nông như Vĩnh Bình thì việc vận động giúp đỡ cho gia đình chị Dung chỉ là những ký gạo và ít tiền xe cộ, chứ số tiền bạc triệu thì khó khăn lắm. Tôi rất mong qua báo Dân trí có nhiều nhà hảo tâm chia sẻ đến gia đình chị Dung để chị có điều kiện sớm đưa cháu Tài trở lại bệnh viện điều trị, may ra cháu có cơ hội thoát khỏi căn bệnh ngặt nghèo, vượt qua khó khăn tiếp tục lo cho 3 đứa con ăn học”.

Từ ngày đưa cháu về nhà uống thuốc nam đến nay, sức khỏe cháu Tài giảm sút mạnh. Hàng ngày cháu ăn uống kém và giấc ngủ cũng ít lại vì những cơn đau đầu cứ tăng dần và kéo dài… Chính những cơn đau và chứng mất ngủ, trọng lượng cháu Tài giảm gần 10kg, chỉ nặng hơn đứa bé 5 tuổi, đặc biệt là tứ chi teo tóp chỉ còn da bọc xương.

 

Ở tuổi gần 70, ông Sầm vẫn phải quăng chài, đặt dớn để mưu sinh
Khi chúng tôi đến nhà đã hơn 8 giờ sáng nhưng bé Thảo vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn đợi nồi cơm rang của mẹ

 

Đến thăm gia đình chị Dung và khi trở về nhà, chúng tôi không sao quên được khi bắt gặp hình ảnh bé Thảo (Trần Thị Thanh Thảo – đứa con gái út của chị Dung, 3 tuổi) cuộn tròn trong chiếc chăn. Chốc chốc bé Thảo dỡ chiếc chăn ra khỏi đầu và giương đôi mắt to tròn hướng về nồi cơm rang của chị Dung đang bắt trên bếp. Lửa vẫn còn đỏ hồng, tiếng rên đau của cháu Tài vẫn vọng lên ở nhà trên. Chị Dung lao vội những giọt nước mắt rồi bế bé Thảo chạy lên nhà trên dỗ dành cháu Tài trong sự tuyệt vọng khốn cùng của người mẹ nghèo 1 chữ bẻ đôi cũng không biết.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Mã số 1670 Chị Trần Mai Trúc Dung - ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.  

ĐT: 0939. 372. 803

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


 

 

Ngô Nguyễn

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/quan-long-truoc-canh-be-10-tuoi-than-khoc-vi-benh-u-mang-nao-1020884.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60187225

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July