Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1640: Hai con bơ vơ trước cảnh mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, cha đi lấy vợ khác Mã số 1640: Hai con bơ vơ trước cảnh mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, cha đi lấy vợ khác , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Dân trí Dù vừa trải qua một lần phẫu thuật để các bác sỹ xử lý đường vỡ mạch máu do bị xuất huyết não, nhưng không ai dám chắc trong thời gian tới và lần phẫu thuật tiếp theo để lắp lại phần nắp sọ còn thiếu, tính mạng của chị Trang sẽ được đảm bảo.

 

Đó là hoàn cảnh của chị Phạm Thị Nhị Trang (SN 1973), trú tại thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trong cơn mưa của một ngày giữa tháng 12, chúng tôi tìm về xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa theo đơn kêu cứu của gia đình chị Trang và của những người hàng xóm, bạn bè chị.

Hòan cảnh của chị Trang hết sức éo le, lận đận và đáng thương. Chị không có lấy một căn nhà đàng hoàng để sống, đó chỉ là một ki-ốt rộng chừng 20m2 nơi xó chợ được xã cho thuê với giá rẻ. Hai năm nay, chồng chị bỏ đi lấy người khác, một mình chị gồng gánh nuôi 2 đứa con.

 

Từ một phụ nữ bình thường, chị Phạm Thị Nhị Trang hiện như trẻ con sau khi 
Từ một phụ nữ bình thường, chị Phạm Thị Nhị Trang hiện như trẻ con sau khi bị xuất huyết não.

 

Vào giữa tháng 11 vừa qua, tai ương bất ngờ đổ xuống khiến chị phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng miên man, ngất lịm. Con còn nhỏ, chồng không có, thấy chị đổ bệnh ngặt nghèo, người làng ai cũng nguyện cầu cho chị sẽ không gục ngã! Chị được đưa vào bệnh viện thị xã Ninh Hòa rồi chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Các bác sỹ thăm khám, chẩn đoán bệnh tật của chị hết sức bi đát. Chị bị máu tràn não, nếu không mổ gấp tính mạng sẽ rất mong manh.

Ít ngày sau, chị được mổ cấp cứu. Rất may ca mổ đã thành công, chị thoát cơn nguy kịch. Các bác sỹ đã rạch một đường dài 30cm ở ngay trên đầu để hút 60g máu tụ trong não, xử lý đường vỡ mạch máu và bóc tách nắp sọ lưu giữ. Do một phần nắp sọ hiện đang được lưu giữ nên trên đầu chị hiện đang bị thỏm rất sâu. Sau 3 tháng nữa, chị sẽ được lắp lại phần xương sọ còn thiếu này.

 

Các bác sỹ đã rạch một đường dài 30cm ở ngay trên đầu để hút 60g máu tụ trong não để cứu chị Trang.
Các bác sỹ đã rạch một đường dài 30cm ở ngay trên đầu để hút 60g máu tụ trong não để cứu chị Trang.

 

Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công, nhưng các bác sỹ không dám chắc trong thời gian tới tính mạng của chị được đảm bảo do đây bệnh hiểm nghèo. Sau 15 ngày nằm viện, chị Trang đã được cho về nhà điều trị và uống thuốc theo hướng dẫn của bác sỹ. Hiện chị lúc tỉnh lúc mê, ngay cả tên con mình, chị cũng không nhớ. Ông Phạm Ngọc Hiếu, anh ruột chị Trang - cho biết do hoàn cảnh của em gái quá éo le nên ông đã đưa về nhà mình chăm sóc.

Ông Hiếu cho biết công việc trước đây của chị Trang là làm công nhân lau chùi sơn tại Nhà máy đóng tàu Huyndai Vinashin (đóng tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Đây là công việc phổ thông, mức lương từ 100.000 đồng – 120.000 đồng/ngày và rất thất thường.

 

Cháu Trương Minh Châu, con gái lớn của chị Trang hiện học lớp 10 đang chăm sóc mẹ.
Cháu Trương Minh Châu, con gái lớn của chị Trang hiện học lớp 10 đang chăm sóc mẹ.

 

Ông Lương Ngọc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Bình xác thực trường hợp chị Trang là rất khó khăn. Căn nhà mà chị đang ở vốn là một ki-ốt ở chợ dùng để buôn bán và chất hàng hóa, nay thấy hoàn cảnh của chị nên xã cho thuê khoảng 500.000 – 600.000 đồng/năm. Sau khi chị đổ bệnh, bà con trong thôn đã quyên góp được 13 triệu đồng giúp chị.

Hai con của chị Trang từ ngày mẹ đổ bệnh càng thêm buồn tủi và bế tắc hơn. Đó là cháu Trương Minh Châu, học sinh lớp 10, Trường THPT Trần Cao Vân, thị xã Ninh Hòa và cháu Trương Minh Kha, học sinh lớp 7, trường THCS Nguyễn Gia Thiều, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

 

Cháu Trương Minh Kha, con trai chị Trang đã khóc rất nhiều khi thấy bệnh tật của mẹ.
Cháu Trương Minh Kha, con trai chị Trang đã khóc rất nhiều khi thấy bệnh tật của mẹ.
Cháu Trương Minh Kha, con trai chị Trang đã khóc rất nhiều khi thấy bệnh tật của mẹ.

 

Suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, Kha cứ nắm lấy tay mẹ và rưng rưng khóc. Kha kể từ ngày mẹ bệnh, cháu ít khi được ăn sáng vì phải dành tiền để đóng tiền học, tiền quỹ lớp.“Cháu muốn tiếp tục đi học, nhưng má cháu bệnh tật như thế này, cháu thương má cháu lắm!”, Kha tủi thân.

 

Xác nhận của chính quyền địa phương về trường hợp của chị Trang.
Xác nhận của chính quyền địa phương về trường hợp của chị Trang.
Xác nhận của chính quyền địa phương về trường hợp của chị Trang.

 

Được biết, để trang trải tiền thuốc men cho chị Trang, ông Phạm Ngọc Hiếu (anh ruột chị Trang) phải vay mượn khắp nơi, trong khi ông Hiếu là hộ cận nghèo, hoàn cảnh cũng rất khó khăn.

Sắp tới chị Trang phải tiếp tục ca phẫu thuật lắp lại nắp sọ, chi phí rất tốn kém nhưng chưa biết sẽ xoay sở ở đâu. Trong khi 2 con của chị lại học rất khá, không ai muốn các cháu phải bỏ học lúc này.
 

Mọi đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm xin gửi về:

 

1. Mã số 1640: Ông Phạm Ngọc Hiếu, Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (ông Hiếu là anh ruột chị Trang, hiện chị Trang được ông Hiếu đưa về nhà mình chăm sóc).

ĐT: 0935.833.968

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Viết Hảo


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60206726

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July