Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1615: Thương cảnh bố tai nạn chết thảm, mẹ nguy kịch, con trai 1 tuổi rưỡi bơ vơ Mã số 1615: Thương cảnh bố tai nạn chết thảm, mẹ nguy kịch, con trai 1 tuổi rưỡi bơ vơ , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi người bố. Riêng người mẹ yêu quý của em hiện tại đang phải cấp cứu trong bệnh viện. Đứa bé 1 tuổi bơ vơ với vành khăn trắng trên đầu không người bấu víu.

Vào thăm bệnh nhân Trịnh Thị Chúc (24 tuổi) tại khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện 19-8, tôi thật không thể cầm lòng được khi chứng kiến em đau đớn, vật vã. Chân và đùi trái bị gẫy, giập nát đã được sơ cứu và đang chờ phẫu thuật. Khuôn mặt bơ phờ tiều tụy của em vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng sau vụ tai nạn khủng khiếp. Nhìn thấy ai em cũng hỏi: “Chồng em bây giờ sao rồi?..”. Đã được bác sĩ và người nhà dặn trước, nên tôi chỉ dám nói với em, là chồng em đã được chuyển viện và đang hồi phục.. Không dám đối diện với ánh mắt hốt hoảng và vẻ mặt mếu máo chỉ chực bật khóc của em. Với linh cảm đặc biệt của người vợ đầu gối tay ấp, có thể chúng tôi đã không giấu được em.  Nhưng, Chúc ơi, mọi người không muốn dối em, bởi sự thật đau lòng quá, em ơi!

 

Nỗi kinh hoàng sau tai nạn khủng khiếp vẫn hằn rõ trên gương mặt Chúc.
 Nỗi kinh hoàng sau tai nạn khủng khiếp vẫn hằn rõ trên gương mặt Chúc.

 

Cùng sinh ra và lớn lên từ vùng quê miền núi nghèo khó (xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Khi đứa con đầu lòng vừa tròn 1 tuổi, đôi vợ chồng trẻ Ngô Duy Lân (23 tuổi)- Trịnh Thị Chúc (24 tuổi), được bố mẹ cho căn nhà lá cũ và một nương sắn làm vốn, để bắt đầu cuộc sống tự lập. Với mong mỏi được thoát khỏi cái nghèo, cái khổ vốn tồn tại bao đời nay ở vùng đất khô cằn bạc màu được mệnh danh là: “Chó ăn đá, gà ăn sỏi” này. Anh Lân quyết rời quê ra thành phố tìm việc làm.

May mắn được một đại lý ga ở Hà Nội nhận vào làm chân chở ga thuê, nếu chịu khó làm lụng, mỗi tháng anh Lân cũng kiếm được khoảng 3 triệu đồng. Tạm ổn với công việc của mình, anh Lân về quê đón vợ xuống Hà Nội tìm việc. Vừa cai sữa cho con, chị Chúc gửi bé Duy Mạnh cho ông bà nội chăm sóc, cùng chồng quyết tìm kiếm cơ hội nơi đô thị.  Ôm chặt con trai vào lòng, dùng dằng mãi rồi 2 vợ chồng cũng lên xe máy hướng về Hà Nội.

 

Bé Duy Mạnh mới hơn 1 tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi cha.
Bé Duy Mạnh mới hơn 1 tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi cha.

 

Ai có thể ngờ đó là lần cuối anh Lân được ôm con trong lòng, chuyến đi định mệnh đó có lẽ nó còn ám ảnh mãi trong ký ức trong phần đời còn lại của chị Trúc. Vụ tai giao thông trên quốc lộ 32 hôm ấy đã cướp đi tại chỗ sinh mạng người bố trẻ, người mẹ mê man bất tỉnh được người dân đưa vào viện 19-8 cấp cứu. Để tránh cho Chúc bị sốc, bởi nỗi đau đột ngột quá lớn, bệnh viện và gia đình vẫn giấu kín việc chồng em đã mất.

 

Chúc vẫn đang được điều trị tích cực, em bị gãy hở phức tạp đầu dưới xương đùi trái
Chúc vẫn đang được điều trị tích cực, em bị gãy hở phức tạp đầu dưới xương đùi trái

 

Ở quê nhà, dòng người lặng lẽ, đau xót tiễn đưa người xấu số, thằng bé 1 tuổi rưỡi với vành khăn trắng quấn trên đầu, vẫn ngây thơ hồn nhiên trên tay bà nội. Con còn quá nhỏ để có thể cảm nhận đươc nỗi đau, sự mất mát quá lớn đột ngột đến với gia đình con…Vậy mà lúc hạ huyệt, thằng bé bỗng khóc thét lên, vuột khỏi tay bà nội, chới với chạy về phía di ảnh của bố... Phải chăng, đó chính là tình phụ tử thiêng liêng bật lên trong giây phút sinh ly tử biệt. Khoảnh khắc vô cùng xúc động ấy, đã khiến cho bầu không khí tang tóc càng thêm tang tóc, thê lương.

 

Bố chết, mẹ vẫn đang nguy kịch, tương lai của đứa trẻ 1 tuổi rưỡi rồi sẽ ra sao?
Bố chết, mẹ vẫn đang nguy kịch, tương lai của đứa trẻ 1 tuổi rưỡi rồi sẽ ra sao?

 

Kéo tôi ra hành lang bệnh viện, bùi ngùi trong nước mắt, chị Thịnh là chị gái của Trúc chia sẻ: “Hôm Lân về đón Chúc lên Hà Nội, thằng bé cứ khóc lặng, cứ túm chặt lấy áo bố mẹ không cho đi. Lân phải ôm con vào lòng mà nựng mãi thằng bé mới chịu nín…, có ai ngờ đó là lần cuối cùng thằng bé được bố ôm…”

“Vợ chồng nó nghèo lắm em ạ, gia đình 2 bên cũng nghèo, từ hôm xảy ra tai nạn đến nay cả nhà cứ cuống cuồng hết cả lên. Hết lo ma chay cho Lân, lại lo vay mượn tiền chạy chữa cho Chúc. Mà theo như lời bác sĩ, em nó sẽ phải mổ và điều trị lâu dài nữa, lại không có bảo hiểm y tế, không biết sắp tới sẽ phải làm thế nào đây? Bác sĩ bảo nếu được điều trị tích cực và phục hồi tốt thì Trúc vẫn có cơ hội trở lại bình thường như trước để nuôi con. Nhưng nói thật với em, giờ gia đình vẫn chưa biết phải xoay sở ra sao?... Ngộ nhỡ em nó có mệnh hệ gì thì thằng bé biết trông cậy vào đâu! Em ơi…”. Chị Thịnh lại khóc nấc lên.

 

Bố chết, mẹ vẫn đang nguy kịch, tương lai của đứa trẻ 1 tuổi rưỡi rồi sẽ ra sao?
Ngày đêm túc trực bên giường bệnh em gái, chị Thịnh không khỏi lo lắng cho tương lai của Chúc.

 

 Trao đổi với anh Vũ Văn Vinh, là bác sĩ điều trị cho Chúc, tại khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện 19-8, anh cho biết: “Vợ chồng bệnh nhân Chúc bị tai nạn giao thông, khi đưa đến bệnh viện thì chồng đã tử vong. Vợ bị gãy hở phức tạp đầu dưới xương đùi trái (gãy hở phức tạp trên lỗi cầu và liên lồi cầu xương đùi trái). Hiện Chúc đang được điều trị tích cực vết thương hở, nếu hồi phục tốt thì khoảng 1 tuần nữa sẽ được can thiệp phẫu thuật kết hợp xương. Qua quá trình điều trị, phía bệnh viện cũng được biết bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nên cả khoa cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ và tìm phương án điều trị tốt nhất. Nhưng bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, tiên lượng điều trị cũng phải lâu dài và chi phí khá tốn kém.”

 

Bố chết, mẹ vẫn đang nguy kịch, tương lai của đứa trẻ 1 tuổi rưỡi rồi sẽ ra sao?
 Gương mặt ngây thơ hồn nhiên của bé Mạnh bên bàn thờ bố, con còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau đớn  khôn cùng này…

 

Cơn đau khiến Chúc gồng mình lên chịu đựng, khuôn mặt em lộ rõ sự đau đớn khôn cùng. Chúc ơi, Dù có thế nào đi nữa thì em vẫn phải cố gắng lên, không được buông xuôi em nhé, tất cả mọi người luôn lo lắng cho em. Đứa con trai bé bỏng của em, đang rất cần được em trở về ôm ấp, âu yếm hằng ngày, cố lên em!

 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Mã số 1615 : Chị Trịnh Thị Chúc , địa chỉ: Khu 9, xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 
Chị Chúc hiện đang điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện 198

Bạn đọc thông tin giúp đỡ qua anh Ngô Duy Lưu là chú ruột chồng chị Chúc, điện thoại 0985 023 252.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

                                                                                                                            Hương Hồng

http://dantri.com.vn/su-kien/thuong-canh-bo-tai-nan-chet-tham-me-nguy-kich-con-trai-1-tuoi-ruoi-bo-vo-999165.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60341630

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July