Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1613: Nữ sinh lớp 10 nguy kịch vì bỏng nặng Mã số 1613: Nữ sinh lớp 10 nguy kịch vì bỏng nặng , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí)- Trong lúc sử dụng bếp cồn, người mợ của em Tiên vô tình làm cháy chai cồn khiến em bị bỏng nặng. Việc tiếp tục đến trường của em Tiên đang dần tắt khi gia đình em quá nghèo không tiền chữa trị.

Về Trường THPT An Lạc Thôn (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) chúng tôi được các thầy cô giáo ở trường kể cho nghe về một nữ sinh của nhà trường có hoàn cảnh rất khó khăn, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ do bị bỏng nặng.

Đó là em Lương Kiều Tiên (SN 1999, ngụ tại ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), hiện là học sinh lớp 10A8 của Trường THPT An Lạc Thôn.

 

Em Lương Kiều Tiên bị bỏng nặng đang nằm điều trị tại BVĐKTƯ Cần Thơ.
Em Lương Kiều Tiên bị bỏng nặng đang nằm điều trị tại BVĐKTƯ Cần Thơ.

 

Theo lời kể của gia đình, ngày 9/11/2014, hôm đó gia đình có đám giỗ, trong bữa ăn có món lẩu nấu bằng bếp cồn dạng nước. Khi bếp còn lửa cháy, do thiếu quan sát nên người mợ của em Tiên tưởng lửa không còn nên dùng chai cồn đổ tiếp vào bếp thì bất ngờ lửa phụt ra rất nhanh. Quá bất ngờ và hoảng sợ nên người mợ của em quăng chai cồn còn lửa ra nhưng không may lại trúng ngay vào người Tiên khiến em bị bỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ cho biết em Tiên bị bỏng khá nặng, với tỷ lệ bỏng khoảng 30% cơ thể.

 

Em Lương Kiều Tiên bị bỏng nặng đang nằm điều trị tại BVĐKTƯ Cần Thơ.

 

Thầy Nguyễn Ngọc Hải (một giáo viên của trường THPT An Lạc Thôn) cho biết: “Giáo viên trong trường đi thăm em Tiên về rất xúc động khi thấy em bị bỏng quá nặng, từ phần cổ đến phần đùi. Mỗi khi thay băng, da thịt em dính vào, rớt ra trông thật xót xa”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hoàn cảnh của gia đình em Lương Kiều Tiên rất nghèo. Trước đây, gia đình em không có nhà nên ở chung với bên ngoại trong căn nhà lá rách nát. Sau này được nhà nước cho căn nhà theo chương trình 167 nhưng hiện nay căn nhà cũng đã xuống cấp, dột nát nhưng gia đình vẫn chưa có tiền để sửa chữa lại. Cả nhà chỉ có 700- 800m2 đất, trong đó có căn nhà gia đình đang ở, số còn lại trồng cây ăn trái mỗi năm chỉ thu hoạch khoảng 2- 3 triệu đồng. Công việc hàng ngày của cha mẹ em Tiên là làm thuê sinh sống.

Chị Võ Thị Loan (42 tuổi, mẹ em Tiên) cho biết: “Gia đình nghèo quá, không có đất sản xuất nên vợ chồng tui đi làm mướn, ai kêu gì làm nấy miễn sao có tiền cho con ăn học. Bây giờ con bị bỏng như vậy, tiền thuốc men cũng khá nhiều mà trong tay gia đình không có sẵn, phải mượn anh em bà con, mỗi người một ít, sau này về làm mướn kiếm tiền trả lại. Bây giờ chỉ mong sao cho con qua cơn nguy kịch để trở về tiếp tục đi học”.

 

Gia cảnh em Tiên rất nghèo nên rất cần sự sẻ chia của các nhà hảo tâm để trị bệnh cho em.
Gia cảnh em Tiên rất nghèo nên rất cần sự sẻ chia của các nhà hảo tâm để trị bệnh cho em.

 

Theo các giáo viên của trường, dù hoàn cảnh gia đình nghèo nhưng em Tiên rất ham học và học khá giỏi, tích cực tham gia các phong trào của nhà trường. Chị gái của Tiên cũng là học sinh học khá giỏi của Trường THPT An Lạc Thôn nhưng đã nghỉ học giữa chừng để tiếp gia đình bằng công việc làm thuê, làm mướn nhưng do sức khỏe yếu nên không ai mướn.

Theo chị  Võ Thi  Loan, thông cảm với hoàn cảnh của Tiên, vừa qua nhà trường cũng giúp đỡ em được khoảng 3 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn với em và gia đình.

Với tình trạng bệnh tình của em Tiên chưa biết khi nào mới khỏi, trong khi gia đình đã không còn tiền lo cho em. Vì thế, hoàn cảnh của em Lương Kiều Tiên rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Mã số 1613: Anh Lương Văn Nhân, ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

 

Điện thoại: 0968 017 278.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Cao Xuân Lương

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nu-sinh-lop-10-nguy-kich-vi-bong-nang-998518.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59767057

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July