Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ: Tình người còn nhiều lắm! Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ: Tình người còn nhiều lắm! , Người xứ Nghệ Kiev
 

 - 20 ngày qua, đề tài về bé Nguyễn Quốc Huy (bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ) đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của độc giả.

Các bác sĩ đã tái sinh cháu bé

Câu chuyện của bé Huy là thông điệp cho tất cả mọi người, hãy cứ sống yêu thương, sống bằng trái tim, nỗ lực...chắc chắn sẽ được trân trọng và ghi nhận.

Độc giả Tạ Quang Sum vô cùng xúc động khi thấy khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt lưu luyến của bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thanh Hùng trong buổi tiễn bé Huy.

Niềm vui này là của cả cộng đồng. Chúng tôi mang ơn bác sĩ và toàn thể nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã bảo vệ được mạng sống của cháu bé. Tình người đã được nhân lên rất nhiều nhờ trí tuệ – nhân ái – bàn tay tài hoa và trách nhiệm”, anh Sum nói.

Bạn đọc tên Trần Anh Tý nhận xét: “Rất xúc động. Sự xấu xa không lấn át được tính thiện. Nhìn tập thể Bệnh viện Nhi Đồng 1 bịn rịn chia tay cháu Huy mới thấu hiểu tình cảm, nhiệt huyết của họ dành cho bệnh nhân. Màu áo trắng vẫn đẹp lắm. Cám ơn các bác sĩ đã tô điểm lại gam màu cho cuộc sống!

bé sơ sinh, văng khỏi bụng mẹ, xuất viện, nhi đồng
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 lưu luyến ngày bé Huy ra viện. Ảnh: Thanh Huyền.

Không chỉ để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân mà nghĩa cử của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 còn khiến cả đồng nghiệp khâm phục.

Một bác sĩ tên Nguyễn Hiền nhắn nhủ: “Tôi là một độc giả của VietNamNet. Xin chúc mừng tập thể y, bác sĩ Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Đồng 1. Các anh chị xứng đáng với danh hiệu: Lương y như từ mẫu. Rất cảm phục tấm lòng, sự tận tâm và trình độ chuyên môn của các anh chị.”

Độc giả tên Thúy Lâm không kìm nổi xúc động, nhờ VietNamnet chuyển lời: “Xin cám ơn các bác sĩ, các từ mẫu. Thật đúng như báo VietNamNet đã đưa, “cháu Huy được chăm sóc trong vòng tay của rất nhiều bà mẹ”. Các bác sĩ đã tái sinh ra cháu bé, cho bé sự sống…”

Lời hoan hô cho những nghĩa cử

Ngắm nhìn nụ cười của bé Huy ngày xuất viện, bạn đọc tên Nguyễn Hà quá vui mừng, thốt lên: “Hoan hô, nhiệt liệt hoan hô!

Tiếng hoan hô đó dành cho y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho chính bé Huy đã không đầu hàng số phận, và hơn nữa dành cho các cơ quan truyền thông báo chí luôn túc trực truyền tải những thông tin mới nhất về tình trạng của bé, tạo điều kiện để mọi người gần xa, trong và ngoài nước có thể chung tay giúp đỡ gia đình cháu bé.

 
bé sơ sinh, văng khỏi bụng mẹ, xuất viện, nhi đồng
Nụ cười của bé Huy, một kết thúc có hậu. Ảnh: Thanh Huyền.

Đằng sau tiếng hoan hô, giọt nước mắt vui mừng ngày bé Huy xuất viện, bạn đọc cũng nhắn nhủ tới anh Nam về ngày tháng sau này.

Theo độc giả tên Nguyễn, số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ rất lớn và vô cùng ý nghĩa với hoàn cảnh của hai cha con anh Nam. Tuy nhiên, dù bao nhiêu tiền cũng không gì bù đắp nổi nỗi đau mất vợ, sự thiếu thốn tình mẹ của bé Huy.

Có bạn đọc nhắn nhủ: "Ông trời đã thương bé Huy, chị Ngọc nơi chín suối linh thiêng, chắc chắn sẽ phù hộ con trai. Hy vọng anh Nam sống và sử dụng số tiền ủng hộ từ nhà hảo tâm thật đúng, cố gắng lo cho con, đừng phụ tấm lòng yêu thương của mọi người".

Tại buổi tiễn bé Huy xuất viện, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã làm biên bản bàn giao cho anh Nguyễn Văn Nam số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm là hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó, gồm một sổ tiết kiệm 1,29 tỷ, hơn 342 triệu đồng tiền mặt, 3.320 USD và 100 đô Canada.

Báo VietNamNet cũng đã trao trực tiếp hơn 300 triệu đồng (số tiền đóng góp từ độc giả) cho anh Nam. Tới thời điểm này số tiền gửi về báo hỗ trợ cho cha con anh Nam vẫn không ngừng tăng lên.

Chi phí nằm viện của bé những ngày qua được cơ quan Bảo hiểm Y tế TPHCM chi trả.

Sáng 18/11, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã cho xe đưa anh Nam và bé Huy về tận nhà ở An Giang.

Sóng gió đã qua, bé Huy đã tai qua nạn khỏi, được trở về trong vòng tay yêu thương của ba và gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, sẽ thường xuyên dõi theo sức khỏe hai cha con. Tới giai đoạn bé tập bò, bệnh viện sẽ hỗ trợ vật lý trị liệu giúp cho bé. 

Sau khi xuất viện, mỗi tháng bé Huy vẫn phải tái khám một lần.

Thanh Huyền

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/207898/be--so-sinh-vang-kho-i-bu-ng-me---ti-nh-nguo-i-co-n-nhie-u-la-m-.html


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60377247

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July