Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1606: Mẹ khóc nghẹn vì thương 2 con mắc bệnh hiểm nghèo Mã số 1606: Mẹ khóc nghẹn vì thương 2 con mắc bệnh hiểm nghèo , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) -Nước mắt giàn giụa và những lời cầu xin cứu giúp khiến những ai gặp đều có cảm giác như mọi nỗi đau khổ, bất hạnh đều dồn hết vào chị. Hai đứa con, đứa thì thần kinh, đứa lại bị ung thư hạch nhưng không có tiền đi chữa nên phải ở nhà chờ chết.

 

Quá 12 giờ trưa, chúng tôi mới về tới nhà chị Nguyễn Thị Tiến (thôn Chợ Mơ, xã Vạn Tháng, huyện Ba Vì, Hà Nội), ấy vậy mà cả hai vợ chồng vẫn chưa về đến nhà cho dù đi làm phu hồ ở ngay đó. Nhờ người đi gọi, tôi phải chờ đến gần 1 tiếng sau mới thấy chị tất tả chạy về, mồ hôi nhễ nhại. Chị bảo làm cố để được thêm được chút tiền còn đi lấy thang thuốc cho con bởi thuốc của con chỉ còn đến hết ngày hôm nay.

 

Bị u hạch và có chỉ định mổ nhưng cậu bé Hiến phải ở nhà uống thuốc nam.
Bị u hạch và có chỉ định mổ nhưng cậu bé Hiến phải ở nhà uống thuốc nam.
Vì mẹ quá nghèo khổ không có tiền chạy chữa.
Vì mẹ quá nghèo khổ không có tiền chạy chữa.

 

Không được nhanh nhẹn, bình thường như bao người khác, chồng chị Tiến, anh Triệu Văn Quý dù trong nhà có khách nhưng đờ đẫn không chào hỏi mà chỉ nhìn im lặng rồi đi nhanh chỗ khác. Ái ngại, chị Tiến cho biết: “Chồng em là người dân tộc Dao chị ạ, anh ấy chỉ được cái là chăm chỉ đi làm thôi chứ không biết gì cả nên mong anh chị thông cảm”.

Trong nhà, ngồi gọn ở 1 góc trên chiếc chiếu đã rách tả tơi, cậu con trai út Triệu Văn Hiếu (sinh năm 2003) liên tục ho đến rạc người. Sức khỏe kém khiến em cứ lả đi nên phải ngồi phải tựa vào tường mới vững. Vội vàng gạn một bát thuốc đang sắc cho con, chị Tiến lại hốt hoảng khi con nói sáng ở nhà lại bị ho ra máu.

 

Thương con đến thắt ruột...
Thương con đến thắt ruột...
Nhưng chị không biết làm gì cho con ngoài việc cố sức đi phu hồ để có tiền mua thang thuốc.
Nhưng chị không biết làm gì cho con ngoài việc cố sức đi phu hồ để có tiền mua thang thuốc.

 

Phát hiện bệnh u hạch từ tháng 2/2011 sau những biểu hiện đau bụng dữ dội và ho ra máu, cậu bé Hiếu được đưa đến bệnh viện Nhi TW và điều trị ở khoa Hô hấp, sau đó chuyển sang khoa Ung bướu. Đến tháng 9/2011 em được tiến hành ca phẫu thuật lần thứ nhất và điều trị dài ngày sau đó. Sau đợt đó, chị Tiến những tưởng con tai qua, nạn khỏi nhưng căn bệnh lại tái phát vào tháng 3/2014.

 

Đứa bé bị bệnh.
Đứa bé bị bệnh.

 

Lần này đưa con lên bệnh viện khám và làm các xét nghiệm, khối u đã có kích thước 32mm và có chỉ định phải phẫu thuật lần hai. Tuy nhiên vì kinh tế gia đình kiệt quệ, chị buộc phải cho con về nhà uống thuốc nam với mong manh hi vọng con sẽ khỏi bệnh.

 

Đứa lớn bị thần kinh.
Đứa lớn bị thần kinh.
...khiến chị không biết phải xoay sở ra sao.

...khiến chị không biết phải xoay sở ra sao.
...khiến chị không biết phải xoay sở ra sao.

 

Nhìn con, chị Tiến xót ruột bật khóc: “Bác sĩ không cho về đâu chị ạ mà là hai mẹ con em trốn về. Nếu như em vay được tiền mổ cho con, em đã để con ở lại nhưng đằng này không vay được ai cả, cực chẳng đã em mới phải làm như thế này thôi. Hàng ngày em vẫn khao khát mình có tiền để con được trở lại bệnh viện chị ạ”.

Đứa con út đã thế, đứa con thứ hai là em Triệu Quang Hiến (sinh năm 1997) bị chứng thần kinh không biết gì. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường ở con khi đến năm lên 6 cháu mới chập chững bước đi đầu tiên và bập bẹ nói, nhưng chị Tiến không thể ngờ con thành ra bệnh như ngày hôm nay.

 

“Cháu không đập phá, không la hét gì cả chị ạ nhưng cả ngày đờ đẫn không biết gì cả. Hiện tại gia đình đang cho cháu đi học may đã hơn 2 tháng nay rồi nhưng cho đến giờ cháu vẫn không biết chút gì cả”.

Kể tiếp về đứa con trai lớn sinh năm 1993, chị Tiến lại càng tủi thân nhiều hơn: “Cháu đã có gia đình rồi nhưng nó mắc bệnh viêm phế quản, cứ nằm bẹp mà ho hen cả ngày nên không giúp mẹ được gì cả. Tất cả công việc hay lo lắng tiền nong đều do một mình em gánh vác”.

 

Câu chuyện cứ thế kéo dài với những tiếng khóc nấc và lời cầu xin giúp đỡ. Bản thân chị  Tiến cả tuần nay ốm sốt nhưng vẫn cố đi làm để có tiền mua thuốc cho con. Bà con hàng xóm kể có lần chị cố sức quá ốm ngất ra đấy nên mọi người lại dìu về nhà nằm, nhưng chỉ được một lúc tỉnh lại là chị lao đi làm ngay vì không có chị thì chồng và 3 đứa con không biết dựa vào ai.

Cứ thể cuộc sống của người đàn bà khốn khổ như con thiêu thân cứ lao vào công việc để mong kiếm được những đồng tiền còm cõi cho con. Nhưng vai gầy, lực kiệt, chị cố sao được khi bệnh của con ngày một nặng để một ngày không xa lỡ tuột tay không níu được con ở lại nữa. Nghĩ đến đây, cổ họng tôi như nghẹn lại, thương chị quá chị ơi, người phụ nữ cả đời vùi trong đau khổ bởi chồng dại, con đau.


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 1606: Chị Nguyễn Thị Tiến (tên thường gọi là Hoa)thôn Chợ Mơ, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội

Số ĐT: 01647.213.857

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIɅTNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Qɵân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tạiȠNgân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269  

Thiên Ân


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59792030

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July