Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 18/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1605: Nguy kịch vì viêm màng não mủ, bệnh nhân xin về để chết vì cùng đường Mã số 1605: Nguy kịch vì viêm màng não mủ, bệnh nhân xin về để chết vì cùng đường , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) -Chàng thanh niên Trần Quốc Phương bị viêm màng não mủ, điều trị gần "cán đích", bố mẹ quặn lòng xin con về chết vì không còn một đồng bạc. Cô con gái 4 tuổi do một mình anh nuôi nấng có nguy cơ mồ côi bố, khi mẹ nó thì đã bỏ cha con nó đi từ lâu...

Các bác sĩ, bệnh nhân khoa Cấp cứu (BV Bệnh nhiệt đới Trung ương) cho biết, đã nhiều ngày qua bà Trần Thị Tuệ, mẹ bệnh nhân Trần Quốc Phương  ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phải sống nhờ những suất cơm từ thiện của bệnh viện. Anh Phương hiện đang hôn mê, chỉ ăn được súp và  sữa bơm qua ống thông mà cũng hết tiền mua.  Hàng ngày các y bác sĩ và những người nhà bệnh nhân xung quanh phải góp tiền mua giúp.

Bênh nhân Trần Quốc Phương 26 tuổi ở Xóm 2 B, Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An là bệnh nhân nghèo đã nằm điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương gần 1 tháng qua.

Mẹ cháu đã bỏ đi, nếu cha chết, cháu thành mồ côi!

Chàng thanh niên 26 tuổi vẫn còn cơ hội điều trị, nhưng mắc viêm não mủ kháng kháng sinh, phải dùng thuốc đặc trị đắt tiền nên bố mẹ nghèo không lo được cho con. Nếu chết, cô con gái 4 tuổi của anh đang được cô giáo mầm non cưu mang sẽ thiếu cả mẹ, mất cả cha.

Lấy vợ cách đây 5 năm, vợ chồng anh đã có cô con gái 4 tuổi. Không chịu nổi gia cảnh khốn khó, cách đây 6 tháng vợ anh đã lặng lẽ bỏ đi. Sau cả tháng trời đi tìm vợ khắp nơi không thấy, anh phải nghiến răng gửi đứa con mới 4 tuổi cho bố mẹ để sang Lào làm thuê. Mới được 3 tháng bệnh viêm tai tái phát, anh phải về nước. Vào bệnh viện  huyện điều trị 1 tuần không đỡ, anh được chuyển lên BV tỉnh nằm  điều trị. Sau hơn 1 tháng điều trị bệnh vẫn cứ nặng lên. Từ viêm tai xương chũm, vi khuẩn chạy vào gây viêm màng não mủ, anh được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương từ 13/10/2014.

Trong cả mấy tháng trời anh Phương đi năm viện. Bà Trần Thị Tuệ phải đeo đuổi chăm nuôi con. Bố anh đã già yếu lại bệnh tật không chăm nổi cháu.  Đứa con nhỏ mới 4 tuổi đã vắng mẹ, nay lại vắng cả cha, được cô giáo thương tình mang về nhà nuôi nấng. Nhiều lúc bà Trần Thị Tuệ đã nghĩ quẩn tính chuyện đưa anh về, nhưng nếu không may anh nằm xuống thì ông bà cũng không đủ sức nuôi cháu nên đành cố gắng để lại bệnh viện chữa trị. Tất cả các gia sản đã bán gần hết, mảnh vườn và ngôi nhà đã cầm cố để vay nợ. Đến nay gia đình bà đã nợ ngân hàng hơn 30 triệu.

BS Nguyễn Trung Cấp, khoa Cấp cứu cho biết, bệnh nhân Phương có tình trạng viêm tai xương chũm, gây viêm màng não mủ do những loại vi khuẩn đã kháng với hầu hết các loại kháng sinh. Bệnh có thể điều trị được, nhưng do vi khuẩn kháng thuốc nên việc điều trị cần phải dùng nhiều loại kháng sinh đặc trị, liều cao, điều trị kéo dài nên chi phí điều trị là khá lớn. Sau khi điều trị ổn được tình trạng viêm màng não, bệnh nhân vẫn cần phải mổ xương chũm để giải quyết tiệt căn.

Tuy được là bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, BHYT chỉ chi trả 80% chi phí điều trị nhưng hiện đã gia đình đã kiệt quệ không còn khả năng chi trả nốt 20% còn lại. Nhiều ngày qua không còn tiền ăn đã phải nhờ vào xuất ăn từ thiện của bệnh viện và sự trợ giúp hảo tâm của các y bác sĩ và người nhà bệnh nhân cùng phòng.  Tại khoa còn nhiều bệnh nhân nghèo khác nên dù các thầy thuốc đã đóng góp hảo tâm nhưng cũng chỉ hỗ trợ  phần nào tiền ăn cho bệnh nhân và người chăm nom.

Bà Tuệ cho biết, gia cảnh nhà bà rất khốn đốn. Nhà chỉ có 1 sào ruộng, và 2 sào vườn trồng sắn phải nuôi cả hộ gia đình 5 người. Ruộng cấy không đủ gạo ăn, đôi khi vẫn phải bữa sắn bữa cơm. Bố anh bị bệnh vảy nến nên đau yếu liên miên. Cả nhà sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp. Những khi nông nhàn anh đi làm phu hồ khắp Bắc – Nam nhưng cũng chỉ đủ chi dùng tùng tiệm. Cách đây 2 năm bố anh lại nhiễm lao phổi lao phổi, số tiền dành dụm được chẳng được là bao cũng đã tiêu hết. Bản thân anh Phương bị viêm tai xương chũm từ hơn 5 năm nay mà chưa lúc nào có đủ tiền để điều trị dứt bệnh được.

Mẹ cháu đã bỏ đi, nếu cha chết, cháu thành mồ côi!

Bà Tuệ ao ước có thể đánh đổi mạng sống của mình để cứu con, để cháu không phải chịu cảnh mồ côi cha.

 

"Lần này, nó phải bỏ con, bỏ xứ đi làm thuê tận Lào. Vừa được vài ba hôm bệnh tình trở nặng. Nó mà chết, thân già chúng tôi không biết sẽ chăm lo cho con gái 4 tuổi của nó như thế nào. Dù phải nhịn đói, làm thuê làm mướn tôi cũng sẽ cố để lấy tiền điều trị cho con. Thậm chí đánh đổi mạng sống, tôi cũng sẵn lòng, để cháu gái bé bỏng đã vắng mẹ không còn phải mất cha", bà Huệ nức nở khóc.


 

 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1605: Bệnh nhân Trần Quốc Phương, ở Xóm 2 B, Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Hiện đang nằm điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

 

ĐT: Bà Trần Thị Tuệ, mẹ của anh Phương: 01648186281

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Bài và ảnh: Tú Anh

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguy-kich-vi-viem-mang-nao-mu-benh-nhan-xin-ve-de-chet-vi-cung-duong-995300.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60186172

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July