Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  “Giữ mãi nụ cười trẻ em vùng cao” - Ấm lòng nghĩa tình Nam Bắc “Giữ mãi nụ cười trẻ em vùng cao” - Ấm lòng nghĩa tình Nam Bắc , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Lũng Cú – nơi Cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc - đã được chọn làm điểm khởi đầu cho chiến dịch chăm sóc sức khỏe, tinh thần và cả tri thức mang đầy tính nhân văn của Dược Hậu Giang (DHG), một công ty Dược phẩm nằm ở Cực Nam của tổ quốc.

Là ngôi trường cách trung tâm huyện lỵ Đồng Văn 24 km, trường THCS xã Lũng Cú được đầu tư xây dựng khá đồng bộ về hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, do số lượng học sinh tăng nhiều nên đã có lớp phải học tập trong lớp học chật chội, ánh sáng không đủ, quyện lẫn với mùi thức ăn, tiếng lanh canh của bát đĩa, muôi thìa… bởi phòng học chính là phòng ăn của trường được ngăn ra bởi 1 tấm bạt.
 
Phòng ăn ngăn thành phòng học (một bên vẫn nấu nướng, một bên cho các em học tập
Phòng ăn ngăn thành phòng học (một bên vẫn nấu nướng, một bên cho các em học tập
 

Và nỗi lo lắng về nguồn kinh phí cải thiện tình trạng này của nhà trường và chính quyền xã Lũng Cú đã được giải toả khi cán bộ công nhân viên công ty DHG quyết định đóng góp xây mới 1 phòng học tặng nhà trường.

Chỉ trong 3 tuần, 1 lớp học khang trang rộng 40m2 đã được hoàn thành. Lớp nào cũng muốn được học tập trong căn phòng mới nên nhà trường đã quyết định tổ chức thi đua xem lớp nào ngoan nhất, chăm học nhất để chọn ra lớp xứng đáng.

Và nụ cười đã đến với các em lớp 8A với gần 80% sĩ số lớp thuộc diện bán trú (con em hộ nghèo, nhà quá xa…). Thầy Hoàng Tuấn Kỳ, chủ nhiệm lớp 8A không giấu được niềm vui khi các học trò thân yêu của mình sẽ được học trong môi trường đủ ánh sáng với niềm tin các em sẽ cố gắng học tập thật tốt, như một lời tri ân với nhà hảo tâm, sự quan tâm của nhà trường và chính quyền. 
Khoảng đất trồng rau – nơi được DHG hỗ trợ xây tặng phòng học rộng 40m
Khoảng đất trồng rau – nơi được DHG hỗ trợ xây tặng phòng học rộng 40m2
 

“Em vui lắm vì sẽ được học phòng học mới. Chúng em đã ngồi cùng nhau cả buổi trưa để cắt giấy thành hoa lá trang trí cho lớp học đấy”, học sinh Ly Thị Mý (lớp 8A) khoe.

Và niềm vui của học sinh trường THCS Lũng Cú thêm trọn vẹn khi không chỉ hơn 200 học sinh của trường được tặng áo ấm mà 800 học sinh ở các trường mầm non, tiểu học trong huyện cũng được tặng những chiếc áo gió với lớp nỉ dày ấm áp.
 
Phòng học 40m
Phòng học 40m2 được DHG trao tặng vào ngày 25/10 vừa qua
 

“Hầu hết các em nhỏ ở trường đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, cả mùa đông rét không đủ áo ấm mặc. Vậy nên chúng tôi đang dự định phát động phong trào quyên góp 50.000 đồng mỗi người để mua áo ấm cho các em thì nhận được sự chia sẻ rất đáng quý của công ty DHG”, ông Phúc Trọng Binh - Phó chủ tịch xã Lũng Cú, cho biết.

Nhưng có lẽ cô Hiệu trưởng Phạm Thị Tuyển là vui nhất bởi học sinh của cô không chỉ có thêm áo ấm để chống chọi với thời tiết vô cùng khắc nghiệt của vùng cao mà còn có thêm 600 quyển sách giáo khoa, sách tham khảo, sách lịch sử, sách truyện để học và nâng cao tri thức; có thêm bóng đá để vui chơi giữa giờ… Bởi cô hiểu, chính những niềm vui đó sẽ là nguồn động lực để trẻ em ở những nơi xa xôi nhất của xã tới trường học tập.

Trong tiếng nhạc rộn rã, tiếng cười đùa vui vẻ của các học sinh trong các trò chơi đá bóng, rót nước vào chân, đẩy găng, đạp bóng… ông Phúc Trọng Binh xúc động cảm ơn và đánh giá cao những hoạt động thiện nguyện thiết thực của Dược Hậu Giang với thầy trò nơi địa đầu Tổ quốc.
 
Ngày hội Giữ mãi nụ cười trẻ em vùng cao tại Lũng Cú ngày 25/10 vừa qua
Ngày hội "Giữ mãi nụ cười trẻ em vùng cao" tại Lũng Cú ngày 25/10 vừa qua
 

Và những tình cảm chân thành của thầy cô, cán bộ xã cùng nụ cười hồn nhiên, hạnh phúc của các em học sinh chính là sự khởi đầu tuyệt vời cho 1 hành trình lan toả những nụ cười vùng cao.

Và cùng với hoạt động thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhân nghèo trên khắp cả nước âm thầm trong hơn chục năm qua, hàng nghìn người dân ở các tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hoá… sẽ được khám và cấp phát thuốc miễn phí trong chương trình “Giữ mãi nụ cười trẻ em vùng cao” đầy ý nghĩa này.
 
Đại diện DHG trao quà tặng cho Bán Giám hiệu nhà trường
Đại diện DHG trao quà tặng cho Bán Giám hiệu nhà trường
 
Và nụ cười đó cũng là động lực to lớn để đại diện của công ty DHG tiếp tục thực hiện ước vọng “Vì một cuộc sống khoẻ đẹp hơn” trong hành trình thiện nguyện mang nắng ấm nơi Cực Nam xua đi cái lạnh của vùng Cực Bắc của tổ quốc đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty.
 
Lê Khanh
http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/giu-mai-nu-cuoi-tre-em-vung-cao-am-long-nghia-tinh-nam-bac-990387.htm
 

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60353727

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July