Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1552: Thảm cảnh mẹ già không có tiền mua quan tài chôn con Mã số 1552: Thảm cảnh mẹ già không có tiền mua quan tài chôn con , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 

(Dân trí) - Phía sau những ngôi nhà cao tầng ở đường Trần Hưng Đạo khang trang bậc nhất thành phố Huế là phận đời bất hạnh của gia đình bà Nguyễn Thị Liễu.

Con trai bà bị bệnh xơ gan vẫn cố đạp xích lô kiếm tiền nuôi sống mẹ già. Ngày anh chết vì cơn bạo bệnh bộc phát, gia đình nghèo xác xơ, đến chiếc quan tài và mảnh đất táng thân cũng không có.
 
Bà Nguyễn Thị Liễu, năm nay 74 tuổi, sống tại căn nhà số 110 Trần Huy Liệu (phía sau đường Trần Hưng Đạo, TP Huế) Gọi là căn nhà nhưng thật ra nó chỉ là một khoảng trống nhỏ vài mét vuông với bốn bức tường. Phía trên chặn mấy tấm gỗ làm gác phòng khi lũ lụt. Mái nhà lợp tôn lỗ chỗ các vết thủng không biết đã trải qua bao mùa nắng mưa.
 
Thảm cảnh mẹ già không có tiền mua quan tài chôn con
Đám tang đơn sơ, lạnh lẽo của con trai bà Liễu. Đáng thương hơn khi anh Sang mất mà bà Liễu không xoay đâu ra tiền để mua quan tài cho con

Con trai bà Liễu tên là Nguyễn Sang, mọi người hay gọi anh là Ốc. Anh Ốc bị bệnh xơ gan. Nhà không có tiền, anh lại là lao động chính nên dù bệnh nặng vẫn gắng gượng đi đạp xích lô kiếm tiền nuôi mẹ. Anh mất chiều 15/9, từ khi phát bệnh đến khi chết chỉ trong vài tháng.

Hàng xóm tiếc thương nói thầm với nhau nếu như có tiền chạy chữa nằm viện, không phải lao lực kiếm sống thì anh Ốc cũng không đến nổi ngã quỵ như thế.

Bác Lâm Duy Diêu – hàng xóm lâu năm của bà Liễu than thở: “Cả xóm này nhà bà nớ là nghèo nhất. Người chết đã đành, người sống thì vất vơ vất vưỡng. Hôm qua, Huế có trận mưa. Nhà dột hết, nước rơi ướt cả bàn thờ và thi hài của hắn (anh Ốc). Hàng xóm chúng tôi phải hò nhau leo lên chặn tấm bạt che đỡ cho hắn khỏi lạnh.”
 
Căn nhà thủng lỗ chỗ của bà Liễu khiến mỗi khi trời mưa là nước dột ướt hết cả nhầ
Căn nhà thủng lỗ chỗ của bà Liễu khiến mỗi khi trời mưa là nước dột ướt hết cả nhầ
Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2012 và năm 2014 của bà Liều
Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2012 và năm 2014 của bà Liều

Bà Liễu có 5 người con, hiện 2 người đã mất, 3 người còn lại công việc không ổn định còn mang thêm bệnh vào người. Hai người con gái là Nguyễn Thị Tri (sống bằng nghề đi bán vé số) và Nguyễn Tí (làm nghề đi lượm ve chai). Cả hai đều bị bệnh động kinh nên chẳng thể nào kiếm được công việc ổn định.

Anh Nguyễn Long là con trai đầu thì bị bệnh thấp khớp. Trước kia anh đi xe thồ còn có tiền thỉnh thoảng chu cấp cho mẹ. Khi bệnh ập đến, anh gầy đi, người ốm nhom và đi đứng khó khăn. Hiện nay, anh đã gần như mất sức lao động, chỉ có thể ở nhà để vợ nuôi, không còn khả năng giúp đỡ mẹ già và lo tang ma cho đứa em.

Ngày anh Ốc còn sống, thương con, muốn đỡ đần cho con nên ngày nào bà Liễu cũng ôm bánh kẹo ra khu vực gần siêu thị Coopmart cách nhà 300m để bán.

Sau khi anh Ốc chết, không có tiền mua quan tài, bà Liễu đành đắp cho anh tấm vải rồi để anh nằm trên giường. Hàng xóm thấy vậy thương tình, gom góp nhau giúp đỡ mua cho anh chiếc áo quan.
 
Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2012 và năm 2014 của bà Liều
Không có tiền mua quan tài, bầ Liễu chỉ biết để con trên giường và đắp bằng một tấm vải. Hàng xóm thương tình gom góp nhau lại để mua cho bà một cái quan tài nhưng hiện tại bà Liễu lại đang bế tắc vì không biết an táng con ở đâu

Nghĩ về mong ước của mình, bà Liễu thều thào nói: “Tui chỉ mong tìm ai vay mượn rồi mua cho nó miếng đất an nghỉ”

Quan tái đã có nhưng đất đâu để chôn ? Tiền gom góp, giúp đỡ đã hết giờ không biết trông ai. Bí quá, có người hàng xóm nghĩ ra cách đem anh an táng ở khu đất phía bên kia Hộ thành hào ?!

Tất nhiên điều này không thể làm được vì trái luật. Hiện gia đình và hàng xóm tốt bụng đang vận động ở khu vực xung quanh đường Trần Hưng Đạo, chợ Đông Ba góp tiền mua cho anh Ốc mảnh đất làm nơi an nghi.
 
Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2012 và năm 2014 của bà Liều
Con trai đầu của bà Liễu là anh Nguyễn Long do bị thấp khớp nặng nên mất sức lao động, sống phụ thuộc vào vợ con
 
Bác Lê Đình Chư - tổ trưởng tổ 5, khu dân phố khu vực 2, phường Phú Hòa cho biết: “Gia đình bà Liễu có sổ hộ nghèo, vừa qua phường đã hỗ trợ 500 ngàn lo tang ma cho anh Sang. Hoàng cảnh gia đình bà Liễu rất thương tâm, già cả rồi mà con cái thì bệnh hoạn, đau ốm liên miên.”
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1552: Nguyễn Thị Liễu, số 110 Trần Huy Liệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐT: 01202.357.952 (người nhà bà Liễu)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

 

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Anh Việt – Đại Dương

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/tham-canh-me-gia-khong-co-tien-mua-quan-tai-chon-con-945672.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60348428

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July