Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1529: Xót thương người phụ nữ không được mang khuôn mặt người Mã số 1529: Xót thương người phụ nữ không được mang khuôn mặt người , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 

(Dân trí) - Lần đâu gặp chị Tuyết, tôi giật mình kinh hãi, bởi mặt chị đã bị biến dạng hoàn toàn. Khối u to choáng gần hết khuôn mặt chị, đến mức không thể phân biệt nổi đâu là miệng, mắt, mũi. Một khối căng bóng chứa đầy máu mủ, chỉ chực vỡ tung bất cứ lúc nào.

Cùng đoàn cán bộ hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang, chúng tôi đến thăm chị Nguyễn Thị Tuyết(45 tuổi), tại thôn Đông Bến, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
 
Căn nhà sập xệ, ẩm mốc là nơi trú ngụ của 2 mẹ con chị Tuyết
Căn nhà sập xệ, ẩm mốc là nơi trú ngụ của 2 mẹ con chị Tuyết

“Căn nhà” sát mép đầm, chừng 10 m2 rêu mốc là nơi trú ngụ của 2 mẹ con chị. Chúng tôi từng người lách qua khe cửa thấp, hẹp bước vào nhà, mùi hôi tanh sộc lên nồng nặc khiến căn phòng nhỏ càng thêm ngột ngạt. Trước mắt chúng tôi là một cơ thể teo tóp chỉ còn da bọc xương nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường, đang rên rỉ đau đớn, đứa con gái nhỏ 12 tuổi ngồi bên vừa bóp vai cho mẹ vừa khóc nước mắt thành dòng…

Thấy khách đến chị khó nhọc ngước khuôn mặt biến dạng, thều thào, yếu ớt chào khách không thành tiếng... Đứng trước tình cảnh thương cảm này, đoàn chúng tôi không ai có thể cầm được nước mắt.
 
Căn nhà sập xệ, ẩm mốc là nơi trú ngụ của 2 mẹ con chị Tuyết
Gương mặt đã bị biến dạng hoàn toàn do khối u xâm lấn của chị Tuyết. Ngồi bên mẹ, cháu Tâm cũng chỉ biết rơi nước mắt với nỗi đau của mẹ

Bạc bẽo một kiếp người…

Thời con gái, chị cũng có biết bao trai làng theo đuổi. Nhưng phần do gia đình nghèo khó, thứ nữa có lẽ là định mệnh nên chị vẫn chưa lập gia đình. Thế rồi tuổi xuân cứ qua đi. Ngoảnh lại chị đã 32 tuổi, cái tuổi ở quê không thể kiếm được chồng nữa rồi. Nên khi có người rủ sang Trung Quốc, chị đã không ngần ngại liều bước ra đi, thế là bắt đầu những chuỗi ngày đắng cay tủi nhục nơi xứ người.

Chị bị lừa bán làm vợ một người đàn ông tàn tật gần bằng tuổi bố mình. Không chịu được cuộc sống như nô lệ ở nhà “chồng”, chị mấy lần bỏ trốn nhưng bị nhà chồng phát hiện bắt lại. Cuối cùng năm 2005, nhân lúc nhà chồng sơ hở, thân mang thai 3 tháng chị dắt theo con gái hơn 2 tuổi, không một xu dính túi, vơ vội mấy bộ quần áo cũ trốn thoát về Việt Nam.
 
Khuôn mặt đáng sợ ở người đàn bà có một cuộc đời đáng thương
Khuôn mặt đáng sợ ở người đàn bà có một cuộc đời đáng thương

Chị trở về, gia đình vay mượn dựng cho chị “căn nhà” cuối vườn  sát mép đầm làm nơi 2 mẹ con trú ngụ qua ngày. Có lẽ những ngày như khổ sai nơi đất khách đã gần như bào mòn hết sức lực của chị, khiến chị cứ đau ốm liên miên đến nỗi đứa con thứ 2 của chị sinh ra cũng được vài tháng không thể nuôi nổi, phải đem cho.

Ban đầu chị bị viêm xoang, do không được chữa trị, bệnh tình ngày càng nặng khiến chị ngày đêm đau nhức chẳng thể làm được việc gì. Bé Tâm- con gái chị lúc đó đang học lớp 3 phải nghỉ học 2 năm ở nhà chăm sóc mẹ. Được hội CTĐ huyện Tân Yên và UBND xã Quế Nham, cùng các bà con làng xóm khuyên góp được số tiền 20 triệu, năm 2012 chị được đến bệnh viện mổ chữa trị. Nhưng sau lần phẫu thuật đó trong mũi chị lại mọc lên 1 khối u, rồi khối u lớn dần choáng hết khuôn mặt .

Lần gần nhất hội CTĐ huyện Tân Yên lại gom góp tiền và đưa chị xuống Hà Nội thăm khám. Kết quả thăm khám tại bệnh viện K Trung ương và bệnh viện Việt Đức cho kết quả: Chị Tuyết bị u máu lan rộng, đây là ca nặng do khối u đã quá to xâm lấn hết toàn bộ khuôn mặt và phá hỏng toàn bộ cấu trúc xương mặt bao gồm xương hàm trên, xương hàm dưới, xương trán và 1 phần thùy não, mắt trái bị giảm thị lực, rụng răng xương hàm trên, chảy dịch máu.  

Cần lắm cộng đồng dang tay cứu giúp…

Theo các bác sĩ bệnh viện Việt Đức, để phẫu thuật được cho chị Tuyết đòi hỏi sự phối hợp của cả 2 chuyên khoa Hàm Mặt và chuyên khoa Phẫu Thuật thần kinh,  đây là một ca phức tạp do khối u to tập trung rất nhiều tĩnh mạch máu, có nguy cơ tử vong cao bởi nguy cơ mất máu trong khi phẫu thuật. Bệnh viện Việt Đức cũng đã chụp ảnh và thông tin về tình trạng của chị Tuyết cho một bác sỹ ngoại khoa hàng đầu ở Mỹ xem, và trong tháng 9 tới, ông sẽ sang phối hợp với bệnh viện Việt Đức có thể phẫu thuật.
 
Khuôn mặt đáng sợ ở người đàn bà có một cuộc đời đáng thương
Chị Tuyết đang nằm chờ thăm khám tại Bệnh viện K Trung ương trong nỗi tuyệt vọng vì bệnh nặng, nghèo khó

Dự định là như vậy, nhưng kinh phí dự trù cho ca phẫu thuật và hậu phẫu của chị Tuyết lên đến cả trăm triệu đồng. Nói đến số tiền lớn như vậy, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau còn chị Tuyết thì không có phản xạ, có lẽ các cơn đau đớn hành hạ khiến chị gần như vô thức, phó mặc…

Anh Nguyễn Minh Quý phó chủ tịch UBNN xã Quê Nham cho biết: “ Chị Tuyết là hoàn cảnh khó khăn đặc biệt , chính quyền địa phương cùng hội chữ thập đỏ  huyện cũng đã phối hợp giúp đỡ nhưng cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống tạm thời cho chị. Còn chi phí cho ca phẫu thuật sắp tới chúng tôi vẫn chưa biết tính sao…”
 
Với chị Tuyết, trở lại với một hình hài bình thường thực sự là một ước mơ xa vời ?!
Với chị Tuyết, trở lại với một hình hài bình thường thực sự là một ước mơ xa vời ?!
 
Dời nhà chị, lòng tôi trĩu nặng với bao trăn trở: Mình có thể làm được gì đây để giúp chị vơi đi nỗi đau thể xác và tinh thần đang hành hạ chị? Ngộ nhỡ chị không qua khỏi, số phận đứa con gái bé bỏng của chị sẽ ra sao? Liệu bất hạnh có truyền kiếp bất hạnh?.....?
 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 1529: Chị Nguyễn Thị Tuyết, thôn Đồng Bến, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

ĐT 0915 668 676 (Anh Hoàng Văn Minh, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

Hương Hồng - Thế Nam

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59769202

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July