Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Tri ân vùng "đất lửa" Tri ân vùng "đất lửa" , Người xứ Nghệ Kiev
 

QĐND - Thứ hai, 21/07/2014 | 17:2 GMT+7

QĐND - Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Nông Sơn (28-7-1974 / 28-7-2014) và 67 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), LLVT Quân khu 5 đã trao tặng 10 ngôi nhà, 7 sổ tiết kiệm, hàng trăm phần quà, suất học bổng cho đối tượng chính sách và nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Từ Núi Chúa (Quế Lộc) đến Trung Phước (Quế Trung), Dùi Chiêng (Phước Ninh) lên Hòn Kẽm, Đá Dừng (Quế Lâm)… Mỗi ngôi nhà, phần quà là một câu chuyện về tình đồng đội, tình quân-dân, lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ hôm nay đối với các thế hệ đi trước và nhân dân thượng nguồn sông Thu Bồn-nơi từng là vùng đất lửa trong chiến tranh giải phóng dân tộc.

Những ngôi nhà tình nghĩa

Từ trung tâm xã Quế Lâm về thôn Thạch Bích chỉ hơn một cây số nhưng không có đường ô tô nên phải đi bằng xe gắn máy hoặc thuyền máy. Nơi thượng nguồn sông Thu Bồn sơn thủy hữu tình này, ký ức về chiến tranh đối với các cựu du kích như vừa mới hôm qua. Ông Võ Chí, thương binh hạng 4/4, năm nay ngoài 70 tuổi, nguyên xã đội phó xã Quế Phước là một trong số đó. Từ những năm 1962-1963, ông đã cùng du kích xã, huyện quần thảo với quân địch đổ bộ đường không bằng trực thăng “sâu voi” từ Gò Đình sang Nà Dĩa, Gò Chè… Bị địch bắt giam khắp các nhà lao từ Đức Dục xuống Hội An, ra Đà Nẵng. Ra tù lại quần nhau với giặc. Vợ ông cũng là du kích, vừa tham gia chiến đấu vừa cùng dân công cõng lúa gạo từ Quế Lộc về nuôi giấu bộ đội. Ông bảo, thời trai trẻ của ông hết “rúc núi”, nằm hầm lại ở trong trại giam, đâu biết chi chuyện nhà cửa. Từ ngày giải phóng đến nay, mấy lượt dựng, sửa nhà nhưng do khó khăn nên cũng chỉ là nhà tạm. Niềm mơ ước có được ngôi nhà đúng nghĩa đã trở thành sự thật khi Cục Hậu cần Quân khu 5 hỗ trợ 70 triệu đồng, gia đình tích cóp gom góp thêm làm ngôi nhà 53m2, hơn 100 triệu đồng. Ngôi nhà kiên cố, sơn vôi màu hồng trong vườn cây xanh mát giữa xóm làng thanh bình được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Nông Sơn. Bà Trương Thị Có, vợ ông xúc động: “Tuổi già có ngôi nhà, vợ chồng tôi như được sống trong lòng đồng đội!”.

Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó tư lệnh Quân khu 5 cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa tặng ông Hồ Tấn Minh ở xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Cũng trong niềm vui được tặng nhà tình nghĩa nhưng hạnh phúc gia đình ông Lào Giáo (ở thôn Tứ Trung 1, xã Quế Lâm) được nhân lên gấp bội khi thời điểm khánh thành nhà mới trùng với đám cưới con trai Lào Văn Vinh. Ngôi nhà trị giá 130 triệu đồng, được Công ty Thành An 96 (Binh đoàn 11) hỗ trợ 70 triệu đồng; lực lượng dân quân, thanh niên xã giúp 30 ngày công. Ông Lào Giáo là thương binh hạng 3/4, thời điểm diễn ra trận Nông Sơn ông là Chủ tịch xã Quế Phước. Ông nhớ lại: “Chúng tôi làm việc dưới tầm bom đạn, bất kể ngày đêm để huy động dân công, dân quân phục vụ chiến đấu; tiếp tế cho bộ đội, chăm sóc thương binh, chôn cất liệt sĩ”. Bà Nguyễn Thị Anh - vợ ông trực tiếp tham gia tiếp lương, gùi đạn, bị địch bắt đi tù. Bà được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất.

Những người lính thợ Công ty Thành An 96 còn hỗ trợ 70 triệu đồng để gia đình ông Nguyễn Đình Cải (thôn Phước Bình Đông, xã Sơn Viên) xây ngôi nhà rộng 50m2, trị giá 112 triệu đồng. Trong chiến tranh, ông Nguyễn Đình Cải là Thượng sĩ công tác ở huyện đội Quế Sơn, thương binh hạng 4/4. Một thời trận mạc, không tiếc xương máu, thế nhưng hôm nay nhận ngôi nhà khang trang lát gạch men, cửa kính, ông rưng rưng: “Ngôi nhà cũ dột nát, ngập lụt nhưng tôi không dám đòi hỏi chi vì còn có nhiều người khó khăn cần được giúp đỡ”. Thấu hiểu tấm lòng người cựu chiến binh, trước khi xây nhà, Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp đến thăm, động viên gia đình và chỉ đạo CQQS huyện phối hợp với địa phương huy động dân quân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên giúp đỡ ngày công để tháo dỡ nhà cũ, dọn mặt bằng, tiết kiệm chi phí xây dựng.

Bệnh viện Quân y 17 và quân y Sư đoàn 2 (Quân khu 5) khám bệnh cho người dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Đình Châu (ở xóm 5, thôn Tân Phong, xã Quế Lộc) trong ngày khánh thành ngôi nhà mới, ngực lấp lánh huân chương. 16 tuổi, ông làm liên lạc cho du kích xã đánh Pháp. Đánh Mỹ, ông chiến đấu ở Tiểu đoàn 840, Quân khu 6. Nghỉ hưu với cấp hàm trung úy, thương binh hạng 3/4. Từ sau ngày giải phóng đến nay, gia đình đã ba lần làm nhà nhưng theo kiểu "giật gấu vá vai" nên vẫn dột nát, mối xông. Năm nay, ngoài 80 tuổi ông mới thực hiện được mơ ước của đời mình là cất ngôi nhà khang trang, 54m2, dầm bê tông vững chãi, trị giá hơn 120 triệu đồng. Trong đó, Sư đoàn 2 hỗ trợ 70 triệu đồng và cử hẳn 13 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 17, Trung đoàn 38 xuống ở lại gần hai tháng, giúp 380 ngày công xây dựng. Vốn là người lính đi qua hai cuộc kháng chiến, ông không giấu niềm tự hào về chiến sĩ hôm nay: “Bộ đội khéo tay không kém cánh thợ xây chuyên nghiệp. Anh em làm việc bất kể nắng mưa, tự nấu nướng ăn uống. Que củi cũng đưa từ đơn vị đến, ở trong nhà dân nhưng không đụng tới cái kim, sợi chỉ của nhân dân”.

Ông Hồ Tấn Minh ở thôn Ninh Khánh 2, xã Quế Ninh. Noi gương người anh trai hy sinh, ông tình nguyện nhập ngũ vào Tiểu đoàn 11 Kỳ Quế, tỉnh đội Quảng Nam ngay trong thời điểm bộ đội ta đánh trận Nông Sơn - Trung Phước (7-1974). Vợ ông, bà Nguyễn Thị Tâm tham gia cõng gạo cho du kích từ khi mới 15, 16 tuổi. Hiện nay, con trai út của ông là Hồ Tấn Tàu đang đi bộ đội ở Kon Tum. Ngôi nhà tình nghĩa 60m2, vững chãi, lắp bộ cửa bằng gỗ mít vàng tươi, trị giá 160 triệu đồng của gia đình ông được Bộ tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ 70 triệu đồng và giao cho Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 trực tiếp phối hợp với địa phương tổ chức xây dựng, huy động dân quân, thanh niên tham gia hơn 30 ngày công. Hôm khánh thành, bộ đội đến giúp gia đình dọn dẹp; đưa giàn giáo, phông màn, pa-nô, loa đài từ đơn vị lên để làm mái che, trang trí… Lễ bàn giao nhà diễn ra trang trọng và ấm áp. Vợ chồng ông bảo đó là ngày hội, nếu không có sự giúp đỡ của quân đội, gia đình không dám mơ đến ngôi nhà mới như hôm nay.

Vợ chồng ông Nguyễn Đình Tôn (thôn Bình Yên, xã Phước Ninh) trong chiến tranh đều là bộ đội. Ông là thương binh hạng 1/4. Được Bộ tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ tiền, Cục Hậu cần đứng ra xây dựng và khánh thành ngôi nhà tình nghĩa đúng dịp kỷ niệm Chiến thắng Nông Sơn, nước mắt ông chảy dài. Ông chia sẻ rằng, trong giây phút vui mừng, hạnh phúc, ông chợt liên tưởng đến những đồng đội đã hy sinh ngay trên mảnh đất này 40 năm về trước. Rất nhiều người khi ấy chưa hề biết đến một mái ấm gia đình...

Cũng trong dịp này, Lữ đoàn Công binh 270, Kho K55 (Cục Kỹ thuật) Quân khu 5 đã trao nhà tình nghĩa tặng các ông Nguyễn Hồng Hải (thôn Phú Gia 2, xã Quế Phước), ông Lê Hữu Thọ (thôn Trung Nam, xã Quế Trung).

Những phần quà tri ân

Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Phong ở thôn Trung Phước 3, xã Quế Trung năm nay 86 tuổi, có chồng và hai người con liệt sĩ. Mẹ như vẫn chưa nguôi nỗi đau: “Cả hai đứa hy sinh trong năm 1974, ngay tại đất Quế Sơn”. Còn Bà mẹ VNAH Lê Thị Đây ở thôn Lộc Tây 1, xã Quế Lộc tròn 90 tuổi. Chồng mẹ và người con trai thứ hai hy sinh ở Quế Sơn, người con đầu là chiến sĩ Sư đoàn 2, hy sinh bên Tiên Phước. Đó là hai trong số bảy Bà mẹ VNAH ở Nông Sơn được Bộ tư lệnh Quân khu 5 trao tặng sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng. Mẹ già như trái chín cây, những đứa con bộ đội mong mẹ có được niềm vui, an ủi tuổi xế bóng.

Tại Trung tâm y tế huyện Nông Sơn và Trạm y tế xã Quế Lâm từ sáng sớm, Bệnh viện Quân y 17, Quân y Sư đoàn 2 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho hàng trăm lượt người. Cục Chính trị, Sư đoàn 2, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574, Lữ đoàn Công binh 270 trao tặng đối tượng chính sách và hộ nghèo 180 suất quà. Công ty Vạn Tường, Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường Quân khu trao 30 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Nông Sơn là huyện miền núi mới được thành lập. Mỗi ngôi nhà, phần quà, viên thuốc thiết thực góp phần giúp đối tượng chính sách, hộ nghèo giảm bớt khó khăn đồng thời là nghĩa cử tri ân của LLVT Quân khu 5 đối với đồng đội và nhân dân vùng "đất lửa".

Bài và ảnh: NGUYỄN VIẾT PHÚC

 Nguồn QDND.VN


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60386265

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July