Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Đêm tri ân và chia sẻ với cựu Thanh niên xung phong Đêm tri ân và chia sẻ với cựu Thanh niên xung phong , Người xứ Nghệ Kiev
 

QĐND - Thứ ba, 15/07/2014 | 22:58 GMT+7

QĐND Online - Tối 15-7, tại trường quay S9 Đài Truyền hình Việt Nam, Chương trình “Tri ân và chia sẻ” kỷ niệm 64 năm ngày Thanh niên xung phong (TNXP) đã được Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Báo Nhân Dân và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức và được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội; đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng nhiều đại diện lực lượng TNXP có mặt.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình

“Tri ân và chia sẻ” là chương trình giao lưu nghệ thuật tổng hợp với nội dung phong phú và ý nghĩa thiết thực, để ghi ơn và tôn vinh thế hệ thanh niên xung phong cả nước qua các thời kỳ đã chiến đấu hy sinh, cống hiến tuổi thanh xuân của mình trên mọi nẻo đường Tổ quốc, đóng góp vô cùng to lớn trong sự nghiệp giải phóng đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân nhiều năm nay đã và đang làm hết sức mình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, nhưng do đất nước còn nghèo và còn khó khăn nên mặc dù chiến tranh đã lùi xa, hiện vẫn còn hàng trăm nghìn cựu TNXP và dân công hỏa tuyến chưa được hưởng chế độ đãi ngộ xứng đáng. Hàng vạn người và con cái của họ đang bị phơi nhiễm chất độc da cam, phải vật lộn sống trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất về tinh thần cũng như vật chất. Hàng trăm cựu TNXP hy sinh nhưng chưa được công nhận là liệt sĩ. Đặc biệt thương tâm là tình cảnh của  gần 6.000 phụ nữ từng là TNXP, dân công hỏa tuyến đang sống đơn thân hoặc trong hoàn cảnh cô đơn, thiếu nơi nương tựa. Không ít người trong số họ thuộc bộ phận nghèo nhất xã hội.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc

Đó là một thực tế rất đau lòng, làm tổn thương truyền thống thương người như thể thương thân, uông nước nhớ nguồn của dân tộc. Bởi vì hơn ai hết, những cựu TNXP Việt Nam rất xứng đáng được nhận sự bù đắp vô điều kiện về cả vật chất lẫn tinh thần của xã hội. Họ xứng đáng có nhà để ở, xứng đáng được chăm sóc y tế, xứng đáng được xã hội chung tay nuôi dưỡng, giáo dục những đứa con tàn tật, bị nhiễm độc ngay từ khi còn chưa sinh ra của họ.

Phó thủ tướng hoan nghênh và nhiệt liệt biểu dương sáng kiến của Bộ Giao thông Vận tải, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, các đơn vị và cá nhân đã tổ chức, đóng góp quý giá cho Chương trình “Tri ân và chia sẻ” nhằm cổ vũ, động viên những cựu TNXP cùng gia đình người thân của họ, đồng thời để toàn xã hội có dịp hiểu về những khó khăn, thiệt thòi của họ, từ đó cảm thông và có những hành động thiết thực giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, tuổi già, bệnh tật, hòa nhập với cộng đồng. Điều đó còn có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ một cách sâu sắc nhất. “Từ chương trình này, chúng ta cần làm dấy lên mạnh mẽ phong trào đền ơn đáp nghĩa, biến nó thành hành động thường ngày, thành nhu cầu đạo đức của mỗi người. Hôm nay, chúng ta tri ân quá khứ, chính là để chuẩn bị cho mai sau của chúng ta và con cháu một cuộc sống tốt đẹp hơn” Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chương trình có sự tham gia của những vị khách mời đặc biệt: Các cựu TNXP Nguyễn Thị Kim Huế (Anh hùng TNXP, Quảng Bình) và Hà Thị Thục, Đại đội trưởng C534 (Hà Tĩnh); Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam, ông Nguyễn Anh Liên. Họ đã cùng nhớ lại những ký ức hào hùng và những hy sinh to lớn của đồng đội những năm tháng chống Mỹ trên các tuyến đường huyết mạch vận tải vũ khí, lương thực giải phóng miền nam thống nhất đất nước.

Các địa danh Ngã ba Đồng Lộc, hang Tám Cô, tuyến đường 20 Quyết Thắng, đường Trường Sơn – con đường huyền thoại gắn liền với lực lượng TNXP cũng đồng thời là trọng điểm đánh phá ác liệt của bom đạn đế quốc Mỹ. Hàng vạn TNXP đã ngã xuống để cho miền nam được giải phóng, đất nước được thống nhất. Hàng vạn người trở về sau chiến tranh mang trong mình thương tật và rất nhiều trong số họ sống trong cảnh khó khăn nghèo đói, cô đơn trong cảnh xế chiều.

Trong chương trình, nhiều câu chuyện xúc động về một thời gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc đã được các cựu TNXP tham gia giao lưu kể lại. Đặc biệt gây xúc động trong chương trình là câu chuyện của cựu TNXP Hà Thị Thục. Bà đã kể về người đồng đội của bà đã xung phong nhận về mình nhiệm vụ nguy hiểm – “nhận lấy cái chết của mình để dành sự sống cho đồng đội”. Đồng đội của bà đã hy sinh, có người tìm được thi thể, cũng có người đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Khó khăn, gian khổ và nguy hiểm như vậy, nhưng những TNXP vẫn luôn vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Cùng với câu chuyện từ ký ức của các cựu TNXP và những thước phim phóng sự về cuộc sống của cựu TNXP, chương trình “Tri ân và chia sẻ” cũng tái hiện tại sân khấu những hình ảnh về sự hy sinh cao cả của họ, những ca khúc xúc động ghi nhớ và tôn vinh lớp lớp thế hệ TNXP thầm lặng làm nên chiến công. Đồng thời, những câu chuyện từ thực tế của các vị khách mời cho thấy về cuộc sống hiện tại của các cựu TNXP: Dù đã được Đảng, Nhà nước, các địa phương hết sức quan tâm giúp đỡ nhưng cuộc sống của nhiều cựu gia đình thanh niên xung phong hết sức khó khăn, tuy họ không kêu ca hay đòi hỏi quyền lợi cho bản thân mình, nhưng trách nhiệm của tất cả chúng ta không được quên việc tri ân và chia sẻ cùng với họ.

Trao tặng nhà cho đại diện 22 gia đình cựu TNXP

Chỉ trong thời gian ngắn phát động, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của Công đoàn GTVT Việt Nam đã nhận được sự đóng góp của các đơn vị trong và ngoài ngành với số tiền đã lên tới gần 50 tỷ đồng, đồng thời đã tổ chức thăm hỏi tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho các TNXP có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác.

Tại chương trình “Tri ân và chia sẻ”, Quỹ đền ơn đáp nghĩa Công đoàn GTVT Việt Nam sẽ trao 2.000 sổ tiết kiệm, giá trị mỗi sổ 5 triệu đồng cho 2.000 gia đình cựu TNXP khó khăn và quyết định trao 200 ngôi nhà tình nghĩa cho 200 cựu TNXP với số tiền 60 triệu đồng/ căn nhà. Đại diện 70 cựu thanh niên xung phong ở ba miền bắc, trung, nam của cả nước đã có mặt tại chương trình để nhận món quà ý nghĩa này.

XUÂN DŨNG

 Nguồn QDND.VN


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60385649

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July