Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1467: Nghẹn lòng bé 10 tuổi bị tàu cán đứt hai chân Mã số 1467: Nghẹn lòng bé 10 tuổi bị tàu cán đứt hai chân , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 

(Dân trí) – “Tranh thủ những ngày nghỉ hè, buổi tối cháu nó thường ra suối bắt ếch, mò cua về bán kiếm tiền ăn học. Nhưng nào ngờ, giờ cháu nó lại ra nông nỗi như ri. Nhìn con như rứa, ruột gan mẹ đau đớn lắm… con ơi!”, người mẹ nghèo khóc ngằn ngặt bên con.

Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới những ngày qua luôn chứng kiến cảnh tượng hết sức đau lòng. Đó là nỗi đau như cứa vào tâm can của đôi vợ chồng nghèo là anh Nguyễn Văn Sỹ (37 tuổi) và chị Trương Thị An (30 tuổi) đang ngày đêm túc trực chăm sóc cháu Nguyễn Quốc Việt (10 tuổi) bị tàu hỏa cán đứt hai chân, chấn thương nặng ở phần đầu.

Ngồi bần thần bên giường bệnh, chị An nước mắt lưng tròng kể: Hoàn cảnh vợ chồng chị thuộc diện nghèo nhất thôn. Hai vợ chồng cưới nhau được hơn 11 năm, có với nhau 4 người con. Nhà nghèo, đông con, ruộng vườn lại ít nên hằng ngày anh Sỹ thường lên rừng đốn củi, đi làm thuê làm mướn cho người ra kiếm cái ăn qua ngày, còn chị An ở nhà chăm sóc các con từ chuyện ăn uống đến học hành, bởi thế cái nghèo cứ đeo bám quanh năm.

Chị An ngồi bần thân bên người con trai tội nghiệp
 

 
Chị An ngồi bần thân bên người con trai tội nghiệp

Nghèo khó, nhưng cũng ham học nên cứ tối tối, cháu Nguyễn Quốc Việt (con trai đầu lòng của vợ chồng anh Sỹ - PV) lại đi hết con sông này, khe suối nọ để soi ếch, mò cua về bán kiếm tiền mua sách vở, đóng tiền học phí. “Thương cháu nó lắm anh ạ! Cũng vì nhà nghèo nên mấy năm nay, cứ vào những ngày nghỉ hay dịp hè là buổi tối cháu nó lại đi soi ếch, mò cua phụ giúp ba mẹ và trang trải một phần việc học hành”, anh Sỹ nói mà lòng cứ dằn vặt trong tâm can mỗi khi nhìn con quằn quại trong đau đớn.

Từ ngày cháu Việt gặp nạn đến nay cũng là khoảng thời gian anh phải Sỹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo đóng tiền viện phí cho con. “Hai vợ chồng mới làm căn nhà tạm để ở nên giờ nợ nần đang chồng chất, nay con lại bị như thế này nữa nên mấy ngày nay đi vay tiền khắp nơi nhưng cũng chỉ được dăm triệu đồng. Để cứu lấy tính mạng con, giờ có ai mua căn nhà đó, vợ chồng tui cũng đành lòng đem ra bán”. Nói đoạn, hai hàng nước mắt lại rơi trên khôn mặt người cha nghèo nguyện một lòng vì con.   

Để cứu lấy sự sống của con, vợ chồng anh Sỹ sẵn sàng hy sinh tất cả
Để cứu lấy sự sống của con, vợ chồng anh Sỹ sẵn sàng hy sinh tất cả
Để cứu lấy sự sống của con, vợ chồng anh Sỹ sẵn sàng hy sinh tất cả
Gia đình cháu Việt thuộc diện hộ cận nghèo, nợ nần chồng chất nên sự sống của cháu đang hết sức nguy nan

Nói đến hoàn cảnh gia đình anh Sỹ, ông Trần Văn Đồng, Bí thư chi bộ thôn Kim Lũ 1, xã Kim Hóa, thương cảm: “Gia cảnh vợ chồng anh Sỹ thuộc diện cận nghèo của xã. Vợ chồng vốn đã nghèo lại nuôi 4 đứa con nhỏ ăn học nên cái nghèo cứ đeo bám mãi. Đợt vừa rồi, vợ chồng mới vay mượn tiền ngân hàng, anh em xóm làng cất được cái nhà gỗ nho nhỏ để cả nhà có chỗ mà trú ngụ, nhưng khổ nỗi giờ tiền nợ nần cũng nhiều lắm”.

Trao đổi với PV Dân trí về tình hình sức khỏe của cháu Việt, bác sĩ Đinh Duy Liêu, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, người trực tiếp điều trị cho cháu Việt cho biết, bệnh nhân Nguyễn Quốc Việt nhập viện trong tình trạng bị cụt hai cẳng chân, mất máu nặng, hôn mê, vết thương vùng da đầu ở thái dương bên phải dài 10cm.

Hiện cháu Việt đang hết sức nguy kịch, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội
Hiện cháu Việt đang hết sức nguy kịch, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã nhanh chóng truyền máu, truyền dịch, chuyển phòng mổ và tiến hành phẫu thuật cầm máu, lấy máu tụ ngoài màng cứng. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang còn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, thở bằng máy.

Tôi rời Khoa Hồi sức tích cực chống độc, nhưng chị An cứ níu lại van xin đến tội nghiệp: “Mọi người ơi, xin hãy cứu lấy con tui với! Đã gần 4 ngày nay cháu nó nằm bất tỉnh, không biết chi hết rồi! Con ơi! Con mà có mệnh hệ chi thì ba mẹ sống răng nỗi!”. Nhìn cảnh người phụ nữ nghèo, khắc khổ gục xuống cầu cứu thống thiết khiến tôi và mọi người chứng kiến nao lòng, ứa nước mắt.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.  Mã số 1467: Anh Nguyễn Văn Sỹ: Thôn Kim Lũ 1, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

ĐT: anh Sỹ: 01645.721.957.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

 

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Đặng Tài


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59754800

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July