Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1446: Bi đát gia đình vợ ung thư, chồng suy thận Mã số 1446: Bi đát gia đình vợ ung thư, chồng suy thận , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Em nghẹn lời nhưng vẫn cố gắng không để bật ra tiếng khóc. Khuôn mặt đang cố giữ vẻ bình thản nhưng tôi biết trong lòng em là bão giông, là hy vọng đang bị bào mòn khi bố bị suy thận mãn tính còn mẹ đang thoi thóp vì bệnh ung thư quái ác.

Bi đát gia đình vợ ung thư, chồng suy thận
6 năm chăm chồng bị suy thận, bà Hiền ngã quỵ khi biết mình mắc bệnh ung thư khi căn bệnh đã ở giai đoạn cuối không thể can thiệp được bằng thuốc.

 

Bà Hồ Thị Hiền (SN 1961) nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, cô con gái Trương Thị Lý ngồi gục phía góc giường, đôi tay vẫn đang để trên chân mẹ. Có lẽ Lý đã quá mệt mỏi sau những ngày thức trắng ở bệnh viện chăm mẹ nên thiếp đi.

Gặp người khách lạ nhưng có vẻ như cần một người để chia sẻ những tủi cực, đau đớn trong lòng, bà Hiền dốc hết bầu tâm sự trong tiếng khàn khàn phát ra từ cổ họng - hậu quả của việc khối u chèn dây thanh quản. Hai vợ chồng bà Hiền sinh được 4 người con. Chưa kịp cho các con ăn học đến nơi đến chồn thì ông Trương Đình Vinh (chồng bà Hiền) ngã bệnh. Căn bệnh suy thận mãn đối với nhà nghèo như bà mà nói chẳng khác gì bản án tử hình cứ treo lơ lửng trên đầu.

Ông Vinh đau ốm, phải đi bệnh viện chạy thận, gánh nặng lo toan đè nặng lên đôi vai bà Hiền. Thương cha, thương mẹ, ngoài người chị cả đã học hết cấp 3, còn lại 3 chị em Lý phải nghỉ học giữa chừng để lao vào cuộc mưu sinh tự nuôi mình. Hai chị của Lý đi làm công nhân, Lý còn bé quá nên chỉ có thể đi làm giúp việc cho người khác.

Căn bệnh suy thận mãn tính bắt buộc ông Vinh phải tuần chạy thận 3 lần mới có thể duy trì sự sống. Ông chuyển hẳn vào xóm trọ đối diện với Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh để tiện cho việc chạy thận. Toàn bộ chi phí ăn ở, thuốc men (phần ngoài bảo hiểm chi trả) mỗi tháng cũng ngót nghét 1,5 triệu đồng đều phó mặc cho vợ.

Cha ốm, mẹ đau, chị em Lý phải bỏ việc thay nhau chăm nom.
Cha ốm, mẹ đau, chị em Lý phải bỏ việc thay nhau chăm nom.


Chị cả lấy chồng, 3 chị em Lý làm công nhân, giúp việc lương thưởng củng chỉ đủ chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi thành phố nên cũng chẳng giúp bố mẹ được bao nhiêu. Bà Hiền nai lưng ra làm lụng, cấy hái 6 sào ruộng, rảnh rỗi lại chạy chợ kiếm thêm tiền “chi viện” cho chồng. Sức đàn bà có hạn, dẫu có vắt kiệt cả thân thể ra cũng không thể lo hết các khoản chi phí chữa trị, tẩm bổ ngày càng lớn của chồng. Vậy là vay nợ, số tiền nợ đã lên tới 70 triệu đồng!

Vất vả, cực khổ không nói hết nhưng vì chồng, bà Hiền vẫn cố gắng gượng, không dám than vãn. Kể cả khi thấy sức lực mình cạn kiệt, nghĩ do lao lực quá nên cũng không dám đi khám.

“Đợt vừa rồi ông cụ bố chồng bác bị ốm, chồng đi vắng, bác đưa cụ vào Bệnh viện Lao để kiểm tra. Thấy biểu hiện sức khỏe của bác không ổn, các bác sỹ khuyên bác nên đi kiểm tra. Sau khi thăm khám, ông cụ được nhập viện điều trị, còn bác được chuyển ra Hà Nội để kiểm tra kỹ hơn vì các bác sỹ nghi ngờ có tế bào lạ trong phối.

Ra Hà Nội khám, các bác sỹ kết luận bác bị ung thư phổi gia đoạn cuối. Sức khỏe của bác quá yếu để có thể xạ trị, hóa trị nên họ khuyên về nhà. Nghe họ nói không còn hy vọng, bác ngã khụy luôn. Bác không thể chấp nhận được rằng cuộc sống của mình chỉ có thể tính được bằng ngày, bằng tháng nữa. Răng ông trời nỡ bất công, đã hành hạ chồng bác suốt 5-6 năm trời, nay lại còn bắt bác phải chịu đau đớn bệnh tật như thế này?”, bà Hiền nước mắt ngắn dài. Khi bà Hiền đang vật vã trong bệnh viện thì ông cụ ở nhà mất vì trọng bệnh.

Nghe tin mẹ lâm bệnh, cô con gái thứ 3 Trương Thị Tâm bỏ việc để về quê chăm sóc. Căn bệnh ung thư khiến bà Hiền liên tục bị trào dịch màng phổi, phải nhập viện cấp cứu. Sau 2 tuần chạy đôn chạy đáo từ nhà tới Bệnh viện Lao rồi đến Bệnh viện GTVT, Tâm ngã bệnh. Lý lại bỏ việc về nhà chịu trách nhiệm chăm sóc bố mẹ.

Cha ốm, mẹ đau, chị em Lý phải bỏ việc thay nhau chăm nom.
Trong khi vợ đang phải chịu những cơn đau đớn hành hạ thì ông Vinh cũng phải giành giật sự sống với tử thần bằng những lần lọc máu chạy thận nhân tạo.

Hết mỗi đợt điều trị theo bảo hiểm, bà Hiền lại được giải quyết xuất viện về nhà. Nhưng về được vài ngày lại phải tức tốc nhập viện cấp cứu vì tràn dịch màng phổi, không thở được. “Cả đời bác là những ngày cơ cực mong duy trì sự sống cho chồng. Giờ bác nằm đây, đếm từng ngày sống ít ỏi. Mỗi buổi sáng mai mới dám tin là mình còn sống. Âu cũng chỉ là một phận đời nhưng bác nằm xuống, ai lo cho chồng? Rồi các con nữa. Bác sinh chúng ra, không lo cho chúng nó học hành bằng bạn bằng bạn bè… Làm mẹ mà chưa lo trọn cho con thì nhắm mắt sao yên…”, giọt nước mắt tủi phận cứ thế tuôn như mưa trên khuôn mặt đã bợt bạt do bệnh tật hành hạ.

Khoảng thời gian thức trắng ở viện cùng với mẹ khiến cô bé Lý càng gầy gò hơn. Hai chị em Lý nghỉ việc, mất hẳn thu nhập. Cả nhà chỉ trông chờ vào 6 sào ruộng đã được khoán cho dân làng và số tiền ít ỏi người chị thứ 2 gửi về. “Khổ cực, thiếu thốn chị em em không sợ. Chỉ mong ông trời đừng cướp mất cả bố lẫn mẹ… Còn bố, còn mẹ, dẫu khó khăn như thế nào chúng em cũng cố gắng vượt qua được. Nhưng mẹ em giờ như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Còn bố nữa…”, Lý cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc trước mặt mẹ.

Lý chỉ cầu mong ông trời đừng cướp mất bố mẹ của em.
Lý chỉ cầu mong ông trời đừng cướp mất bố mẹ của em.

Cách đó non chục cây số, ông Trương Đình Vinh cũng đang nằm trên giường bệnh để lọc máu. Người đàn ông này đã bật khóc khi nói về người vợ khốn khổ của mình. “Bà ấy khổ cả đời vì tôi rồi mà trời nỡ bắt tội. 6 năm tôi nằm viện là 6 năm bà ấy chịu đủ mọi khổ cực, đắng cay. Có chồng mà không được nhờ chồng, đến những ngày cuối đời cũng phải chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Chỉ mong trời thương, để bà ấy ở lại với cha con tôi thêm ít lâu để cha con tôi còn được báo đáp cái ân tình của bà ấy…”. Ông nghẹn lại, đưa mắt ngó ra cửa sổ để dấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.  Mã số 1446: Hồ Thị Hiền - xóm 6, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An

ĐT: 0975.486.904

 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

 

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Hoàng Lam


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60210399

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July