Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 11/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Nghệ An: Gần 33 triệu đồng đến với gia đình “chị Dậu” nơi miền biên ải Nghệ An: Gần 33 triệu đồng đến với gia đình “chị Dậu” nơi miền biên ải , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Dân trí) - Ngày 4/6 PV Dân trí thường trú tại Nghệ An cùng đại diện chính quyền đại phương đã trực tiếp đến thăm và trao số tiền 32.930.000 đồng tới gia cảnh chị Trần Thị Hương (ở bản Cao Vều 4, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn).
 >> Nỗi đau khốn cùng của gia đình “chị Dậu” nơi miền biên giới
 >> Thương cảnh mẹ mù lòa, con tàn tật chỉ mong không bị đứt bữa

Gần 33 triệu đồng đến với gia đình “chị Dậu” nơi miền biên ải

Đồng chí Nguyễn Trọng Tam cán bộ vận động quần chúng đồn 557 - Phúc Sơn và ông Phan Văn Đức - PCT UBND xã Phúc Sơn đại diện chính quyền địa phương sở tại trao số tiền 32.930.000 đồng Quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí tuần 3 tháng 5 đến mẹ con chị Hương.

Số tiền 32.930.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái báo Dân trí tới gia đình chị Trần Thị Hương, nhân vật trong bài viết “Nỗi đau khốn cùng của gia đình “chị Dậu” nơi miền biên giới” vào tuần 3 tháng 5 năm 2014.

Vùng Bọp, bản Cao Vều 4 nằm biệt lập với những khu dân cư đông đúc phía ngoài. Nơi đây đời sống người dân còn vô vàn những khó khăn, thiếu đất sản xuất người dân còn thường xuyên phải chịu cảnh thiếu ăn mỗi khi đến mùa giáp hạt. Nhưng hoàn cảnh của gia đình vợ chống anh Vi Văn Biên và chị Trần Thị Hương được xem là hộ đặc biệt khó khăn trong số những hoàn cảnh bần hàn nhất.

Gần 33 triệu đồng đến với gia đình “chị Dậu” nơi miền biên ải

Thấy gia cảnh chị Hương quá khổ, khó khăn, các đoàn thể của huyện Anh Sơn rồi thêm chút ít từ bạn đọc... Ban cán sự bản Cao Vều đã xây dựng cho gia đình chị Trần Thị Hương ngôi nhà khang trang hơn với trị giá 48 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Tam cán bộ vận động quần chúng đồn biên phòng 557- Phúc Sơn tâm sự: “Là cán bộ vận động quần chúng nên tôi thường xuyên bám sát địa bàn, vì vậy đời sống của người dân ở khu vực này tôi hiểu hơn ai hết. Gia đình anh Biên chị Hương là một trong những hộ đặc biệt khó khăn hơn cả. Anh chị ấy sinh được 3 người con thì các cháu cũng quanh năm đau ốm, lúc nào cũng trong cảnh thiếu ăn triền miên. Đồn cùng với chính quyền địa phương đã vận động quyên góp ủng hộ tới gia đình anh chị. Thay mặt cán bộ chiến sĩ đồn 557 - Phúc Sơn và gia đình chị Trần Thị Hương chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của báo điện tử Dân trí cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh chị trong lúc khó khăn như thế này”.

Cán bộ đồn và xã góp vui trong ngày PV Dân trí đến trao quà bạn đọc tới chị Hương.

Cán bộ đồn và xã góp vui trong ngày PV Dân trí đến trao quà bạn đọc tới chị Hương.

Cùng có mặt trong buổi trao quà ông Phan Văn Đức - PCT UBND xã Phúc Sơn vui mừng: “Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết rất nhiều cá nhân tổ chức trong và ngoài nước đã quan tâm ủng hộ tới hoàn cảnh gia đình chị Hương. Trong đó Hội phụ nữ huyện Anh Sơn đã trực tiếp ủng hộ 23 triệu đồng. UBND xã đã tham mưu cho ban cán sự bản Cao Vều dùng số tiền đó xây dựng cho gia đình chị Hương một ngôi nhà kiên cố để anh chị không còn phải khốn khổ chịu cảnh đội mưa trong nhà như những năm trước nữa”.

Trước đây gia đình chị Hương và anh Biên gồm 5 thành viên sống trong một ngôi nhà nhỏ bằng tranh tre nứa lá ở bên bờ sông Giăng ngôi nhà chỉ duy nhất có 1 chiếc giường. Ba con của anh chị quanh năm đau ốm vì vậy kinh tế gia đình suy kiệt, có những lần các con ốm đến lả đi nhưng vì gia đình nghèo quá anh chị không dám đưa con đi viện. 

Đón nhận số tiền, tấm lòng của các nhà hảo tâm chị Trần Thị Hương nghẹn ngào: “Từ nay gia đình tôi có nhà mới rồi không phải lo lắng mỗi lúc trời mưa đến nữa. Số tiền còn lại tôi sẽ đưa các con mình đi viện để khám và chữa bệnh cho chúng. Gia đình tôi cám ơn các đồng chí Đồn biên phòng, lãnh đạo xã, và báo Dân trí nhiều lắm”.

Sau khi tiếp nhận số tiền từ bạn đọc ủng hộ, Ban cán sự bản Cao Vều đã trực tiếp liên hệ giúp đỡ gia đình chị Hương tạm ứng toàn bộ chi phí xây dựng ngôi nhà hai gian bằng bê tông với trị giá 48 triệu đồng. Niềm vui trong ngôi nhà mới như thắt chặt tình đoàn kết quân dân, nhiều người dân bản đến động viên thăm hỏi trên nét mặt ai nấy cũng tỏ ra vui mừng cho hoàn cảnh chị Trần Thị Hương.

* Cùng ngày, PV Dân trí cũng đã đến thị xã biển Cửa Lò để trao số tiền 20.060.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 5) đến bà Nguyễn Thị Thanh, ở khối 5 phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò nhân vật trong bài viết "Thương cảnh mẹ mù lòa, con tàn tật chỉ mong không bị đứt bữa".

Cán bộ đồn và xã góp vui trong ngày PV Dân trí đến trao quà bạn đọc tới chị Hương.

Ông Hoàng Văn Bình - PCT UBND phường Nghi Thủy cùng PV Dân trí trao số tiền 20.060.000 đồng tới mẹ con bà Nguyễn Thị Bình.

 

Bà Thanh bảo, tôi sợ mai đây chết rồi không biết ai chăm sóc nó nữa.

Bà Thanh bảo, tôi sợ mai đây chết rồi không biết ai chăm sóc nó nữa.

Cùng đi với PV Dân trí có ông Hoàng Văn Bình - Phó chủ tịch UBND phường Nghi Thủy. Tại buổi trao quà ngắn gọn, ông Bình thay mặt gia đình bà Thành xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý vị ân nhân đã giúp đỡ mẹ con bà Thanh trong lúc có thể nói là khó khăn nhất. 

Khẩu phần ăn của mẹ con bà Thanh cũng phải nhờ hàng xóm đi mua cho. 

Khẩu phần ăn của mẹ con bà Thanh cũng phải nhờ hàng xóm đi mua cho. 

 

Anh Bình cũng cho biết, với số tiền này phía UBND xã sẽ gửi Ngân hàng làm sổ tiết kiệm cho mẹ con bà Thanh để sau này lỡ có chuyện gì thì vẫn còn để nuôi đứa con tội nghiệp của bà. Còn để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con bà Thanh, chính quyền phường Nghi Thủy đã phải vận động các đoàn thể rồi xây dựng căn nhà nho nhỏ (hiện bà đang ở) để hai mẹ con bà Thanh có nơi trú ẩn, sinh hoạt. 

"Nay có thêm nguồn từ Quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí ủng hộ gia đình bà Thanh nên phần nào cũng làm giảm bớt vất vả cho mẹ con bà. Chúng tôi hy vọng mẹ con bà sẽ có những ngày bớt khổ hơn, ăn uống, sinh hoạt tốt hơn...", ông Bình chia sẻ. 

Nguyễn Duy  - Nguyễn Tình

 Theo Dân Trí


  Các Tin khác
  + Xót xa nữ bác sĩ 29 tuổi bị kính cường lực quán cà phê đổ sập lên người, có nguy cơ liệt toàn thân (11/05/2024)
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 10
Total: 60789176

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July