Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 02/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Hà Tĩnh: Hơn 22 triệu đồng đến với gia đình chị Phan Thị Hường Hà Tĩnh: Hơn 22 triệu đồng đến với gia đình chị Phan Thị Hường , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Dân trí)– PV Dân trí vừa cùng chính quyền thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc đã tới thăm và trao số tiền 22.460.000 đồng của các nhà hảo tâm tới chị Phan Thị Hường, nhân vật trong bài viết “Người mẹ nghèo chống nạng gỗ, nuôi chồng con “thập tử, nhất sinh””.
 >> Người mẹ nghèo chống nạng gỗ, nuôi chồng con "thập tử, nhất sinh"

Ngày 10/5, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã tới thăm và trao số tiền 22.460.000 đồng đến gia đình chị Hường. Lần trở lại lần này, trong căn nhà cấp 4 xập xệ vẫn im ắng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng cọc cọc phát ra từ đôi nạng gỗ của chị Hường. Em Trung vẫn nằm bất động trên giường. Còn người chị Đặng Thị Hà mấy ngày vừa rồi thời tiết thay đổi phát bệnh nên cũng đang nằm ở giường bên cạnh.

Biết tin chúng tôi đến trao số tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ qua Quỹ Nhân ái báo Dân trí, những người hàng xóm của gia đình chị Hường cũng vui lắm. Họ mong rằng với nguồn động viện, an ủi kịp thời này gia đình chị có thể vượt qua được những cơn sóng gió.

Hơn 22 triệu đồng đến với gia đình chị Phan Thị Hường

Mong rằng với sự động viên, chia sẻ của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí, gia đình chị Hường sẽ vơi bớt phần nào khó khăn

Cứ hễ có ai hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình chị Hường, anh Tân ở xóm Xuân Thủy 1, Thị trấn Nghèn thì ai cũng thương xót, đồng cảm. Gia đình anh chị rơi vào thảm kịch không lối thoát.

Anh Đặng Bá Tân - chồng chị Hường, trở về từ chiến trường khói lửa, mang trong mình trong mình di chứng chất độc điôxin, sức khỏe yếu không làm được gì, lại mang thêm 2 căn bệnh viêm phổi và gan.

Anh chị lấy nhau được 2 người con, một gái một trai. Những tưởng đó là sự đền đáp cho những ngày anh chiến đấu kiên cường trên chiến trường bằng một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Nào ngờ, những chuỗi ngày về sau là những bi kịch liên tiếp ập đến ngôi nhà của anh. Người con cả là Đặng Thị Hà (SN 1986) bị bệnh tim bẩm sinh, lại bị câm điếc, gần 30 tuổi nhưng chỉ nặng 28 kg, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào người thân.

Năm 2010, trong một lần chở Hà đi tiêm thuốc tại trạm y tế xã, chị Hường gặp phải tai nạn giao thông bị gãy xương chậu, không có tiền để mổ kịp thời nên cuộc đời chị phải gắn liền với đôi nạng gỗ.

Giờ, cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền của cả 4 con người đè nặng lên đôi vai của người con trai Đặng Bá Trung (SN 1990). Biết gia đình quá khó khăn nên Trung đã nghỉ học từ rất sớm. Em cố bươn chải làm đủ mọi việc từ phu hồ, bốc vác thuê...để kiếm tiền nuôi sống cả 4 người trong gia đình. Thế nhưng, sự khổ cực, nghiệt ngã vẫn cứ đeo lấy gia đình chị.

Đầu năm 2014, Trung gặp tai nạn giao thông. Em bị vỡ lách, tràn dịch màng phổi, vỡ thận, gãy tay, tình trạng hết ức nguy kịch phải chuyển ra Bệnh viện Ba Lan ở Nghệ An để cấp cứu. Và ,muốn giữ lấy mạng sống cho Trung, gia đình phải có 80 triệu để tiến hành phẩu thuật.

“Nhìn gia đình chị phải cấm cố nhà cửa để cứu con mà chúng tôi thấy thương xót vô cùng. Chúng tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều cho anh chị cả”, một người hành xóm của anh Tân, chị Hường chia sẻ.

Dù đã được phẫu thuật, nhưng tình trạng sức khỏe của Trung đang ngày càng xấu đi, sống phải phụ thuộc hoàn toàn vào những người xung quanh. Chị Hường cho biết: “Giờ mỗi tháng tiền thuộc cho cả gia đình lên tới 3 đến 4 triệu đồng”. Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Hường được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được nhiều sự sẻ chia của bạn đọc, các nhà hảo tâm.

Nhận số tiền của bạn đọc trên tay, chị Hường rưng rưng nước mắt: “Mỗi lần nghĩ đến các con là tôi lại không thể cầm lòng. Đã có rất nhiều người gọi điện về chia sẻ động viên. Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn báo Dân trí. Mong rằng con tôi sẽ sớm bình phục”.

Xuân Sinh – Văn Dũng

 Dân Trí


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60568148

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July