Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Trao 68 triệu đồng cho cô học trò mồ côi đơn độc trong túp lều dột nát Trao 68 triệu đồng cho cô học trò mồ côi đơn độc trong túp lều dột nát , Người xứ Nghệ Kiev
 
 

(Dân trí) - Chiều ngày 3/4, đại diện Báo Dân trí đã trao số tiền 68.000.000 đồng của bạn đọc gửi giúp tới em Nguyễn Thị Thanh Phượng, nhân vật trong bài viết "Cô học trò mồ côi đơn đọc mưu sinh trong túp lều dột nát" ở xóm 2, xã Phú Phong (Hương Khê - Hà Tĩnh).

Đây là lần thứ hai PV Dân trí quay trở lại ngôi nhà dột nát, xiêu vẹo của em Thanh Phượng. Khác hẳn với lần trước, hôm nay khuôn mặt của em trông tươi sáng, hồ hới hơn. Phượng cho biết, sau khi Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh éo le của em, nhiều bạn đọc hảo tâm trong và ngoài nước đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ em sớm vượt qua cảnh ngộ côi cút mồ côi trong nghèo khổ.

Đại diện chính quyền địa phương cùng PV
 

Đại diện chính quyền địa phương cùng đại diện báo Dân trí  tại Hà Tĩnh trao số tiền 68.000.000 đồng 

tới em Thanh Phượng

Điều đặc biệt, sau khi xác minh cụ thể hoàn cảnh éo le, đơn độc của em Phượng, PV Dân trí đã làm việc với chính quyền của xã Phú Phong đề nghị cấp đất cho em để làm nhà nhân ái. Bởi từ trước đến nay, do quá nghèo hai mẹ con em đang dựng nhà tạm bợ ở nhờ trên đất dự phòng của xã. Ông Ngô Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Phú Phong đã chỉ đạo các ban ngành làm thủ tục cấp cho em mảnh đất ngay trên nền nhà cũ với diện tích 390m2. Theo lãnh đạo xã này, hiện nay, các thủ tục tiến hành cấp đất cho em đã hoàn tất, trình UBND huyện phê duyệt, ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho em.

"Đây là niềm khát khao bấy lâu nay của mẹ con. Giờ mẹ em đã mất đi rồi, nhưng chắc hẳn ở dưới suối vàng mẹ sẽ cảm thấy ấm lòng khi biết em sắp có đất để làm nhà và cuộc sống không còn vất vả mưu sinh nhọc nhằn đơn độc để lo cho việc học hành khi đã có các tấm lòng thiện nguyện chung tay giúp đỡ", em Phượng ướt nhòe đôi mắt, bảy tỏ.

Hoạt động nhân ái đầy cao cả của bạn đọc Báo
Hoạt động nhân ái đầy cao cả của bạn đọc Báo Dân trí đã làm ấm lòng cô học trò mô côi Thanh Phượng 

Tại buổi trao quà, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo huyện, xã, thôn, bà con lối xóm và các nhà thiện tâm, PV Dân trí đã trao số tiền 68.000.000 đồng của Quỹ Nhân ái tuần 2, tháng 3 (2014) do bạn đọc ủng hộ tới em Nguyễn Thanh Phượng. Cầm số tiền thơm thảo này trên tay, Phượng xúc động nói: "Số tiền ủng hộ cho em đến nay đã hơn 130 triệu đồng. Cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã cứu vớt cuộc đời em khỏi cảnh bần hàn. Sóng gió đã tạm qua đi, một trang mới của cuộc đời đã mở ra tươi sáng cho em. Em chẳng biết lấy gì để cảm ơn quý báo, các tấm lòng thiện tâm trong và ngoài nước".

Phượng cũng cho biết thêm, có một Việt kiều tại Đức tên là Đắc Hiếu gọi điện về cho em nhận làm con nuôi, hứa đưa em ra tỉnh Hưng Yên nuôi ăn học Đại học. Đây là một bất ngờ quá lớn, Phượng đang thận trọng suy nghĩ và tính sao cho hợp lý nên chưa nhận lời.

Trong điều kiện em Phượng ở đơn độc một mình trong căn lều tuềnh toàng sắp sụp đổ, sợ số tiền của bạn đọc giúp đỡ sẽ bị kẻ gian đột nhập lấy mất, được sự hướng dẫn của bạn đọc và chính quyền địa phương, em Phượng đã liên hệ với Qũy tín dụng Nhân dân thị trấn Hương Khê gửi tiết kiệm số tiền bạn đọc đã ủng hộ.

Nhận được lời đề nghị của Phượng, Cán bộ Qũy tín dụng Nhân dân thị trấn đã có mặt tại buổi trao quà làm thủ tục lập cho em Sổ tiết kiệm có kỳ hạn với số tiền gửi 90.000.000 đồng. Như vậy, cộng thêm Sổ tiết kiệm do ông Nguyễn Ngọc Thắm, Việt kiều tại Anh tặng, em Phượng đã có sổ tiền gửi tiết kiệm sẽ sinh lãi đảm bảo an toàn là 126.393.000 đồng. 

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV Dân trí, các nhà hảo tâm và bà con lối xóm, cán bộ Qũy tín dụng Nhân dân thị trấn Hương Khê làm thủ tục lập cho Thanh Phượng Sổ tiết kiệm có kỳ hạn với số tiền gửi 90.000.000 đồng.

Có mặt chứng kiến trong buổi trao quà, ông Võ Văn Trình, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hương Khê đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và các bạn đọc hảo tâm đã kịp thời vào cuộc giúp đỡ hoàn cảnh bị cực này của địa phương. Ông Trình cũng nhấn mạnh thêm, sẽ tham mưu cho lãnh đạo huyện tiếp tục chỉ đạo các ban ngành sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho em Phượng, cũng như chỉ đạo chính quyền địa phương cấp dưới và tham mưu cho gia đình sớm có phương án làm lại ngôi nhà thật ấm cúng cho em trước khi mùa mưa báo đến.

Bá Hải - Văn Dũng


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60625318

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July