Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1234: Hai bệnh nhân “vô danh” nguy kịch trên giường bệnh Mã số 1234: Hai bệnh nhân “vô danh” nguy kịch trên giường bệnh , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Dân trí) – Người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm bất động, ánh mắt vô hồn “đóng đinh” lên trần nhà. Không gia đình, không người thân chăm sóc, hai tháng qua ông đơn độc giành giật sự sống với tử thần. Cách đó hai chiếc giường, nam bệnh nhân khác cũng trong tình trạng tương tự.

Mòn mỏi chờ đợi người bệnh sẽ được thân nhân tìm đến chăm sóc, nhưng hai tháng qua các bác sĩ và nhân viên y tế tại khoa Ngoại thần kinh bệnh viện 175 đang tắt dần hy vọng. Nỗ lực cứu chữa cho người bệnh của y bác sỹ đang vấp phải quá nhiều khó khăn do không đủ điều kiện cần thiết bởi bệnh nhân đang trong cảnh không nơi nương tựa.

Hồ sơ bệnh án ghi nhận: Lúc 23h40 ngày 15/9 tại khoa cấp cứu bệnh viện 175 tiếp nhận nam bệnh nhân khoảng 40 tuổi. Sau khi nhận bệnh, y tá tiến hành thu nhận thông tin về bệnh nhân để lưu hồ sơ thì người chuyển bệnh tới đã “biệt tăm”. Qua các kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân bị chấn thương sọ não máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng thái dương phải; chấn thương hàm mặt.

 

Hơn 2 tháng nằm viện nhưng nam bệnh nhân chưa qua được nguy kịch

Hơn 2 tháng nằm viện nhưng nam bệnh nhân chưa qua được nguy kịch

 

Nhận định ban đầu của các bác sĩ, đây có thể là trường hợp bị tai nạn giao thông. Nhiều khả năng nạn nhân được người đi đường chuyển tới khoa Cấp cứu. Tuy nhiên, do sợ liên lụy trách nhiệm nên người chuyển bệnh sau đó đã tránh mặt, chính vì vậy nguyên nhân cụ thể và địa điểm xảy ra vụ việc vẫn chưa rõ. “Bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân bên mình nên không xác định được danh tính. Trước tình trạng chấn thương rất nặng có thể cướp đi sinh mạng người bệnh chúng tôi nhanh chóng huy động nhân vật lực cứu chữa.” BS Trần Văn Thành, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện cho biết.

Theo BS Nguyễn Danh Đô, Chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh: “Bệnh nhân đã được phẫu thuật gấp để can thiệp tình trạng tụ máu, dập não, phù não do chấn thương gây ra. Sau phẫu thuật bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực. Tuy nhiên, người bệnh đáp ứng rất chậm với quá trình điều trị, hiện bệnh nhân đã mở mắt tự nhiên nhưng không tiếp xúc, nửa cơ thể bên phải bị liệt.”

Tương tự, ngày 7/11, bệnh viện 175 lại tiếp nhân thêm một ca bệnh khác cũng trong tình trạng đa chấn thương. Nạn nhân được công an phường 3 quận Gò Vấp chuyển tới trong tình trạng hôn mê. Qua chẩn đoán hình ảnh bác sĩ xác định nạn nhân bị xuất huyết thái dương trái, dập não do tai nạn giao thông. Sau hơn một tuần cấp cứu và điều trị tích cực bệnh nhân tiếp xúc chậm, lơ mơ.

BS Đô cho biết, đây là ca bệnh có tiên lượng nặng, bệnh nhân xuất hiện nhiều cơn động kinh. “Chúng tôi dự kiến sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân tuy nhiên, cuộc phẫu thuật sắp tới đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh phí.” Những thông tin ban đầu từ cơ quan công an ghi nhận, bệnh nhân có thể mang tên Nguyễn Văn Dương (36 tuổi, quê Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định). Nhiều khả năng anh là người làm nghề thợ hồ vì khi nhập viện, quần áo nạn nhân dính nhiều vôi vữa.

 

Bệnh nhân này (có thể mang tên Dương) đang cần được phẫu thuật 

Bệnh nhân này (có thể mang tên Dương) đang cần được phẫu thuật 

 

Hiện cả hai bệnh nhân vẫn chưa có người thân đến nhận nên các khoản chi phí điều trị đã lên đến hàng chục triệu đồng mỗi người vẫn đang treo lơ lửng. Trong khi quá trình điều trị cần nhiều loại thuốc đắt tiền và những phương tiện hỗ trợ hiện đại…

Không gia đình, không người thân bên cạnh trong lúc cận kề giữa sự sống và cái chết hai số phận kém may mắn chỉ biết trông chờ vào lòng nhân từ, sự sẻ chia từ phía bệnh viện để tìm cơ hội tiếp tục sống. Cảm thông với bệnh nhân trong cơn khốn cùng, những ngày qua các bác sĩ và nhân viên của bệnh viện 175 đã cố gắng gom góp giúp đỡ để hai bệnh nhân có sữa uống và tã mặc qua ngày.

“Với người bệnh chấn thương sọ não phải nằm một chỗ, nếu chỉ có mình sự chăm sóc của các bác sĩ và nhân viên y tế thì chưa đủ, họ cần có người thân bên cạnh. Dù điều dưỡng và hộ lý đã nhiệt tình chăm sóc nhưng một trong hai bệnh nhân vô danh chúng tôi đang điều trị đã có dấu hiệu hoại tử, nhiễm trùng bệnh viện do phải nằm quá lâu.” Ông Nguyễn Đình Vượng, điều dưỡng trưởng khoa Ngoại thần kinh cho biết.

Theo nhận định của bác sĩ Trần Văn Thành, hai nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện có thể là người dân từ địa phương khác đến làm ăn tại TPHCM. Đột nhiên, gia đình mất liên lạc hoàn toàn về họ nên không biết tai nạn thương tâm đã xảy đến. Hai bệnh nhân của chúng tôi đã ở độ tuổi có gia đình, biết đâu chừng những người vợ, những đứa con thơ dại đang ngày đêm mong ngóng tin tức của họ.

BS Thành chia sẻ: “Trước mắt, chúng tôi đang rất cần các khoản chi phí để cung cấp đủ thuốc cùng các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác cứu chữa giúp bệnh nhân hồi tỉnh. Khi họ đã bình phục thì việc tìm lại thân nhân sẽ rất thuận lợi. Các y bác sĩ đang cố gắng làm hết sức về mặt chuyên môn giúp đỡ người bệnh, song để bệnh nhân có được điều kiện chữa trị tốt nhất, bệnh viện 175 rất cần đến sự chung tay giúp sức của công đồng.”

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1234Bệnh viện 175 (số 786 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM)

Điện thoại: 069.641.126 (nối máy với phòng Kế hoạch tổng hợp để giúp đỡ cho hai bệnh nhân vô danh).

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

Vân Sơn


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60602585

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July