Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 05/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1232: Giọt nước mắt của cô bé lớp 5 bán vé số phụ mẹ kiếm tiền Mã số 1232: Giọt nước mắt của cô bé lớp 5 bán vé số phụ mẹ kiếm tiền , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Dân trí) - Ăn uống đạm bạc, mỗi ngày phụ mẹ bán vé số nhưng bé Trúc Ly rất chăm học. Giờ đây, phải nằm viện với những cơn đau lạ kỳ, cô bé nhớ nhà, nhớ trường lớp đến trào nước mắt.

Quê bé của bé Nguyễn Thị Trúc Ly (10 tuổi), bệnh nhân khoa Tim mạch, BV Nhi Đồng 2 (TPHCM) ở Bình Phước. Gia đình Ly trước kia ở trong lều căng bằng vải bạt, sau được chính quyền xây cho căn nhà tình thương cấp 4 trên mảnh đất nhỏ xíu ông nội chia cho. Không có vườn tược, mẹ Ly trồng mấy vồng khoai lang ở bờ mương để cả nhà có rau ăn.

Bữa cơm của hai chị em Trúc Ly chẳng mấy khi có thịt, vì ngày nào bán được nhiều vé số, mẹ Ly mới mua được lạng thịt, con cá loại rẻ nhất. Còn ba của Ly đi làm mướn nhưng ông bị gai cột sống, đau thần kinh tọa nên không làm được việc nặng. Sớm ý thức được hoàn cảnh nhà mình, bé Ly ngoài giờ lên lớp còn biết nấu cơm, rửa chén và đi bán vé số phụ mẹ: “Con đi bán ở chợ, quán cà phê, quán ăn… mỗi buổi như vậy được 50-60 tờ”.

Chuỗi ngày bình yên trong nghèo khó của cô bé lớp 5 qua đi, khi những cơn đau chân ập đến. Ban đầu Ly cũng khám bệnh, uống thuốc nhưng không đỡ. Một lần đôi chân đau nhức nhối, Ly phải nhập viện ở tỉnh, rồi được chuyển đến BV Nhi đồng 2 vào cuối tháng 10/2013.

Đôi chân đi bán vé số của bé Trúc Ly giờ đây rất đau đớn mỗi khi cử động
Đôi chân đi bán vé số của bé Trúc Ly giờ đây rất đau đớn mỗi khi cử động

Chân phải thẳng đơ, không co lại được
Chân phải thẳng đơ, không co lại được

Bác sĩ điều trị của Ly cho biết: “Nguyễn Thị Trúc Ly bị hội chứng đau loạn dưỡng giao cảm, đau cơ xương do yếu tố thần kinh trên cơ địa nhạy cảm. Bệnh này không rõ nguyên nhân nhưng các yếu tố thúc đẩy như: stress, chấn thương, nhiễm trùng… khiến bệnh khởi phát.

Hiện nay bệnh nhân đang được dùng thuốc, hạn chế vận động, kết hợp chăm sóc tâm lý. Thời gian điều trị kéo dài và tốn kém vì phải dùng nhiều thuốc đặc trị để giảm đau, không có trong danh mục bảo hiểm y tế”.

Đi nuôi con dài ngày trong bệnh viện, chị Ngô Thị Mai lo lắng vò võ: “Tiền gạo, tiền điện ở nhà, tiền thuốc ở đây xoay chóng mặt. Thấy con gái đau đớn, kêu khóc mà chẳng biết làm sao, giá mà tôi đau dùm nó được!”. Biết bé Ly thèm ăn đùi vịt, chị ra cổng hỏi mua nhưng thấy đắt quá nên lại đi vào tay không.

Mỗi ngày vật vã với cơn đau ở đôi chân, bé Trúc Ly vẫn đem theo sách vở để ôn bài thi giữa kỳ. Ngày thi, cô bé xin bác sĩ cho về quê làm bài và được điểm 10 môn toán. Cô Mai Thị Dung, giáo viên chủ nhiệm của Ly cho biết: “Em Trúc Ly rất ham học. Lúc chưa nằm viện, dù chân đi khập khiễng em ấy vẫn gắng gượng đến lớp. Ly học giỏi môn toán và văn, còn dự thi vở sạch chữ đẹp nữa.

Hôm ấy Ly đau quá, tôi đưa em về nhà mới tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của Ly, mà trước đó có đọc qua bài văn tả ngôi nhà của em ấy. Nhà chỉ gồm một phòng và gian bếp. Giữa nhà trải một tấm đệm cũ, cả nhà nằm chung và một chiếc tủ, ngoài ra không có bàn ghế gì cả”.

Giờ đây, Trúc Ly chỉ mong ước được trở về ngôi nhà đơn sơ ấy. Khi biết mình bị bệnh mãn tính, cô bé khóc không ngừng. Thạc sĩ tâm lý Kiều Thanh Hà chia sẻ: “Bé Trúc Ly rất hiểu chuyện nên bị suy sụp tinh thần. Cô bé lo sợ cha mẹ không có tiền, sợ thuốc thang tốn kém, sợ phải bỏ học… những ám ảnh đó khiến tình trạng bệnh của Ly càng xấu đi, xương khớp đau đớn nhiều hơn. Nếu được nhiều người động viên, chia sẻ để Ly yên tâm điều trị thì bệnh sẽ nhanh chóng cải thiện”.
 
Bé Trúc Ly chỉ ước ao được về nhà để đi bán vé số và tiếp tục học hành
Bé Trúc Ly chỉ ước ao được về nhà để đi bán vé số và tiếp tục học hành

Trong cơn nhức nhối dày vò, cô bé lớp 5 mếu máo: “Lúc chân chưa sưng, buổi sáng con dậy sớm giặt đồ cho cả nhà để mẹ ngủ thêm 1 chút cho có sức đi bán vé số, rồi con cũng đi bán phụ mẹ. (Mẹ con cũng không khỏe, mà mẹ con giấu đó). Trưa về đi học rồi tối con đi bán tiếp, cũng đủ tiền lo cho ba và em. Giờ chân con đau quá! Bác sĩ ơi, cứu con khỏe lại để con còn đi bán vé số nữa…” 


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
 
1.Mã số 1232 : Chị Ngô Thị Mai (mẹ bé Trúc Ly): thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
 
Điện thoại: 0121 848 5617, 0121 348 5617.
 
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
 
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
 
Hồng Nhung

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60699507

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July