Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 05/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1219: Nỗi lòng người mẹ sinh ba: Một con mất, hai con nguy kịch Mã số 1219: Nỗi lòng người mẹ sinh ba: Một con mất, hai con nguy kịch , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Dân trí) - Sau cơn vượt cạn sớm là chuỗi ngày 3 đứa trẻ nằm viện liên miên. Gắng gượng hết sức, chị chỉ mong có phép màu để những đứa con của mình được bình thường như những đứa trẻ khác. Vậy mà...

 

7 tháng tuổi, Hoàng và Bảo chỉ như bé hơn 1 tháng tuổi do bị suy dinh dưỡng nặng
7 tháng tuổi, Hoàng và Bảo chỉ như bé hơn 1 tháng tuổi do bị suy dinh dưỡng nặng

 

Khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Nhi Nghệ An chật ních bệnh nhân. Nhưng trường hợp của chị là ngoại lệ, hai chiếc giường đơn được ghép lại với nhau thành một chiếc giường lớn. Đó là chỗ “trú ngụ” của hai người phụ nữ - một già, một trẻ - và 2 đứa trẻ. 7 tháng tuổi, hai anh em Ngô Văn Hoàng, Ngô Văn Bảo (sinh tháng 4/2013) chỉ như cái bắp tay người lớn. Hai đứa nhỏ bị suy dinh dưỡng độ 2, da nhăn nhúm, chân tay khẳng khiu, đôi mắt giương to đầy vẻ sợ hãi.

 

Hai thằng bé thi nhau thở, tiếng khò khè phát ra từ lồng ngực trồi lên rút xuống khiến những người có mặt ở đó không khỏi xót xa. Rồi dường như không đủ sức để chống lại những cơn co rút nơi lồng ngực, hai đứa trẻ khóc ré lên, nước mắt, nước mũi thi nhau chảy ra. Chị Hoàng Thị Tiếp lật đật bế bé Bảo, bà ngoại Đậu Thị Liên bế bé Hoàng lên rồi dùng tay vỗ mạnh phía sau lưng. Tiếng vỗ lộp bộp vang lên, nghe buốt cả lòng bởi lẽ bàn tay to xù của bà, của mẹ gần như chỉ vỗ vào lớp da bọc xương của hai thằng bé.

 

“Bác sỹ bảo phải vỗ nhiều để giúp thằng bé thở. Vỗ thế này còn nhỏ, có hôm cấp cứu, nghe bác sỹ trong phòng vỗ lưng cho con mà em ở ngoài chỉ biết khóc. Dù sao thì hai anh em Hoàng, Bảo cũng còn may mắn hơn bé Thành. Nó chỉ sống được với vợ chồng em 5 tháng mà nào có được mẹ ôm ấp vỗ về thế này đâu”, chị Tiếp nước mắt lã chã nói.

 

Câu chuyện về những đứa con nằm viện nhiều hơn ở nhà cứ thế tuôn trào cùng giọt nước mắt của người mẹ trẻ. Năm 2010, chị Tiếp kết hôn với anh Ngô Văn Thiện (SN 1986). Sau khi có một cô con gái hơn 1 tuổi thì chị Tiếp mang thai lần hai. Do hoàn cảnh khó khăn nên đến khi thai 4 tháng tuổi, chị mới có điều kiện đi kiểm tra. “Khi bác sỹ thông báo mang thai 3 thì niềm vui của em chuyển thành sự lo lắng. Hai vợ chồng, 1 đứa con đỏ hỏn còn phải ở nhờ ông bà nội, giờ một lúc sinh 3 đứa thì không biết sẽ như thế nào”, chị Tiếp kể.
Để Bảo có thể thở bình thường, chị Tiếp phải vỗ mạnh vào lưng con

Để Bảo có thể thở bình thường, chị Tiếp phải vỗ mạnh vào lưng con

 

 

Cũng do không có điều kiện đi thăm khám thường xuyên, đến khi thai được gần 8 tháng, thấy đau bụng, hai vợ chồng chị dắt nhau vào viện. Sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết chị có dấu hiệu sinh non và yêu cầu nhập viện. 4 ngày sau, chị Tiếp chuyển dạ và hạ sinh 3 bé trai khi thai mới được 30 tuần tuổi. Hai bé Ngô Văn Hoàng, Ngô Văn Bảo có trọng lượng 1,2 kg. Riêng bé Ngô Văn Thành chỉ nặng 1,1 kg.

 

Do các bé quá yếu và bị suy dinh dưỡng, bị nhiễm trùng máu từ trong bụng mẹ nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Nghệ An để ấp trong lồng kính. Chị Tiếp được giữ lại Bệnh viện đa khoa Nghệ An theo dõi thêm. Sau mấy ngày ấp trong lòng kính, tình trạng sức khỏe của 3 cháu bé không có tiến triển tốt nên được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra.

 

20 ngày nằm viện, chị Tiếp mới được ra Hà Nội thăm con. “Sau khi sinh em không có sữa, hơn nữa các cháu cũng quá yếu không thể tự bú được. Ra Hà Nội, em chỉ được đứng ngoài phòng bệnh nhìn con qua mấy tấm kính mà không được ôm con vào lòng. Đau đớn hơn là nhìn 3 đứa con chỉ bé bằng nắm tay đang thoi thóp thở trong lồng kính mà không thế làm gì được. Khi được 2 tháng, các bé mới được đưa ra khỏi lồng kính và cho ăn sữa ngoài qua đường xông”.

 

 

 

Sau 2 tháng điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bé Hoàng và bé Bảo khá hơn, được xuất viện. Còn bé Thành, do quá yếu nên được giữ lại tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, bé Thành cũng chỉ cầm cự được đến 5 tháng tuổi do bị tắc mật, tiểu cầu giảm và viêm gan vi-rut.

Nhưng dù sao hai bé vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với người em sinh 3 đoản mệnh
 
Nhưng dù sao hai bé vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với người em sinh 3 đoản mệnh

 

“Về nhà được ít hôm thì Hoàng và Bảo cũng nhập viện cấp cứu. Kiểm tra, các bác sỹ cho biết cháu bị tiểu cầu giảm, rồi viêm phổi cấp tính và yêu cầu nhập viện điều trị nhưng gia đình xin về Nghệ An cho gần. 7 tháng tuổi nhưng gần như hầu hết thời gian hai đứa ở trong bệnh viện, ở nhà nhiều nhất là được 7 ngày. Cứ đều đặn, 3-4 ngày lại vào viện điều trị.

 

Vừa rồi bệnh viện Nhi Hà Nội yêu cầu đưa các bé ra kiểm tra tổng quát nhưng khó khăn quá nên gia đình chưa đưa đi được. Từ hồi sinh đến giờ, các cháu đi viện liên miên, người nhà phải thay nhau túc trực ở bệnh viện nên nợ chồng thêm nợ. Hiện nay số nợ đã lên tới gần 200 triệu đồng, không biết đến khi mô mới trả hết”, bà Liên sụt sùi.

 

Biết các con rất yếu phải đi viện thường xuyên nhưng anh Thiện cũng phải dứt áo, vào Đắc Lắc làm thuê. Bà nội ở nhà trông bé lớn. Chị Tiếp và bà Liên phải túc trực thường xuyên tại bệnh viện, công việc đồng áng đành nhờ cậy gia đình anh em nội ngoại. Do phải thường xuyên cấp cứu vượt tuyến nên hai bé chỉ được hưởng 50% bảo hiểm, do vậy chi phí chạy chữa và tiền sinh hoạt phí của bà Liên và chị Tiếp đều phải do một tay anh Thiện lo. Đó là chưa kể tới khoản tiền mua sữa ngoài cho hai bé.

 

Nhưng dù sao hai bé vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với người em sinh 3 đoản mệnh
Chị Tiếp và bà ngoại hai bé phải thường xuyên túc trực ở bệnh viện, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai anh Thiện trong khi số nợ đã lên tới gần 200 triệu đồng

 

 

“Mỗi tuần, riêng tiền sữa, tiền bỉm cũng ngốn hết gần 1 triệu rồi. Trong khi đó, nợ cũ chưa trả được đồng nào nên cũng không ai dám cho nhà em vay tiền. Nợ nần thì có sức khỏe trả dần rồi cũng hết, em chỉ sợ hai cháu có mệnh hệ gì…”, chị Tiếp bỏ lửng câu nói, đưa tay gạt nước mắt.

 

Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Vương Thanh Huyền - Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết: “Hai bé Ngô Văn Hoàng, Ngô Văn Bảo nhập viện trong tình trạng bị viêm phổi nặng, thể trạng yếu, suy dinh dưỡng nên chúng tôi phải cho thở khí dung. Đây cũng là trường hợp tái nhập viện nhiều lần. Nguyên do cũng vì các bé sinh non và bị suy dinh dưỡng nên sức đề kháng yếu, dễ nhiễm bệnh hơn các bé khác và điều trị cũng khó hơn”.

 

Xen lẫn với những tiếng khóc ré, hai đứa nhỏ ngáp ngáp chiếc miệng nhỏ xíu cố hớp lấy không khí. Thi thoảng, bàn tay nhỏ xíu vùng vẫy rồi cầm lấy nhau rất chặt. Nhìn con, chị Tiếp chỉ biết thở dài, mặc những giọt nước mắt đang rơi xuống. Chị sợ, những bàn tay nhỏ xíu ấy sẽ chẳng thế cầm lấy được nhau mãi khi cái nghèo khó và nợ nần cứ bám riết lấy cha mẹ…

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1219: Chị Hoàng Thị Tiếp - Xóm Đình, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

ĐT: 01676.214.665

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 


 

Hoàng Lam


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60695518

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July