Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 04/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  ĐÔNG ẤM HÀ GIANG ĐÔNG ẤM HÀ GIANG , Người xứ Nghệ Kiev
 

        Sau hơn một tháng phát động, kêu gọi và chuẩn bị cho chương trình thiện nguyện Đông Ấm Hà Giang, ngày 1/11 đến ngày 3/11/2013, CLB Tuổi trẻ họ Đỗ Việt Nam đã lên đường đi Hà Giang để trao quà cho các bé trường tiểu học xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, một trong những xã trên cao nguyên đá nghèo nhất tỉnh Hà Giang.

 

        Vượt chặng đường dài gần 500 km xa xôi, sáng sớm ngày 2/11, đoàn đã có mặt tại trường tiểu học Sủng Máng. Thầy Nguyễn Hà, Hiệu trưởng cùng các thầy cô, các em học sinh toàn trường nhiệt liệt chào đón đoàn CLB Tuổi trẻ họ Đỗ về với mái trường Sủng Máng thân yêu. Thay mặt cho đoàn, anh Đỗ Tiến Định, Chủ tịch CLB Tuổi trẻ họ Đỗ có đôi lời phát biểu, chào hỏi và chúc sức khỏe các thầy cô và các em học sinh. Chương trình cũng hân hạnh được đón Chủ tịch và Bí thư xã đến dự và chung vui. Đối với các bé vùng cao, chương trình này thực sự là một ngày hội lớn. Lần đầu tiên các bé được đón một đoàn thiện nguyện đông như vậy, các bé được chơi trò chơi vui cười hết cỡ, biểu diễn văn nghệ khoe những chiếc váy dân tộc sặc sỡ.

                

               

              

 

Phần quà trao cho các em gồm có: 05 kg gạo, lương khô, bánh kẹo, ruốc, patê, quần áo, sách vở, bút màu...Riêng 20 em hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập được nhận thêm 1 suất học bổng bằng tiền mặt. Thật cảm động và xót xa khi các bé run run đôi tay giá lạnh cầm ruốc, cầm patê trên tay mà không biết đó là loại đồ ăn gì, cứ nhìn nhìn ngó ngó, lật đi lật lại, rồi lại quay ngang hỏi nhau xem đó là cái gì! Vì mỗi tuần các bé chỉ được ăn một bữa cơm có thịt; ruốc, patê đối với các em là cái gì đó quá lạ lẫm, xa vời. Các em mặc đến hôm ấy bộ quần áo lành lặn nhất, đôi dép đẹp nhất, nhưng cũng chỉ là tấm áo rách sờn, mặc cả đi học mặc cả lên nương. Hi vọng rằng những suất quà này sẽ giúp các bé có thêm được những bữa ăn no, các bé sẽ thêm áo ấm, bớt đi lạnh giá khi mùa đông đang đến.

 

 

Kết thúc chương trình, Ban giám hiệu nhà trường có lời cảm ơn chân thành và mời đoàn giao lưu văn nghệ thân mật bên chén rượu ngô đặc sản vùng cao. Đa số các thầy cô đều là người miền xuôi, Nam Định, Ninh Bình...lên đây lập nghiệp. Có thầy cô đã gắn bó mười, hai mươi năm với cao nguyên đá nơi đây. Chia tay nhà trường, đoàn CLB hẹn ngày gần nhất sẽ có dịp trở lại, tiếp tục ủng hộ, động viên các em vươn lên học tốt. Trên đường về lại Hà Nội, đoàn đã ghé thăm cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn...

So với chương trình thiện nguyện Thắp Sáng Mầm Non CLB đã tổ chức ngày 25/8/2013 tại Kim Bôi, Hòa Bình, việc chuẩn bị và tổ chức Đông Ấm Hà Giang khó hơn rất nhiều lần : đường xá xa xôi vất vả, thời tiết khắc nghiệt, thời gian đi dài những ba ngày, chi phí đi lại, ăn nghỉ tốn kém, điều kiện ăn nghỉ ở vùng núi cao cũng không thuận lợi...Quá trình kêu gọi vận động quyên góp ủng hộ cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhóm thực hiện chương trình đã vượt lên tất cả vì các em học sinh nghèo vùng cao đang rất cần những tấm lòng hảo tâm để xoa dịu đi mùa đông vùng cao lạnh giá.

 

 

 

Chương trình Đông Ấm Hà Giang lần này được kết hợp tổ chức giữa CLB Tuổi trẻ họ Đỗ và Hội văn học nghệ thuật Hà Giang, cùng sự vào cuộc đắc lực của nhà văn của miền núi Đỗ Bích Thúy, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội, chị Thúy quê Hà Giang. Người đóng vai trò kết nối thông tin xuyên suốt giữa CLB và trường tiểu học Sủng Máng là cô giáo Đỗ Việt Nga, Trưởng nhóm thiện nguyện CLB. Người phát động chương trình và kêu gọi các nhóm bạn NXB Bách Khoa, nhóm bạn Yoga Cali cùng phối hợp đóng góp, tham gia với CLB là anh Đỗ Tiến Định. Nhóm bạn Yoga Cali đã tập trung gần 20 người dành hẳn ra một ngày để làm 262 suất ruốc tặng các bé. CLB TTHĐ cũng chân thành gửi lời cảm ơn tới gia đình Đỗ Quang Huy, bố mẹ Huy đã cho mượn phòng trên tầng làm nơi tập kết, phân loại hàng ủng hộ và tham gia tích cực cho đến khi xe chuyển hàng lên Hà Giang. Và cũng không thể không gửi lời cám ơn đến chị Đỗ Mai Anh, người đã tất bật lo toan ăn nghỉ cho đoàn chu đáo. Cảm ơn các thành viên CLB Tuổi trẻ họ Đỗ : Đỗ Ích Nam, Đỗ Hảo, Đỗ Minh Tiến, Đỗ Huyền Tâm, Đỗ Kiên, Đỗ Quế...đã nhiệt tình tham gia từ ngày đầu tiên cho đến lúc chương trình kết thúc thành công tốt đẹp...Cám ơn NXB Bách Khoa, cám ơn nhóm Yoga Cali đã tham gia tích cực. Cám ơn các cô bác trong và ngoài dòng họ Đỗ đã ủng hộ chương trình.

 

Với những đóng góp cho dòng họ, những chương trình  hành hương tìm về cội nguồn Tổ tiên, những chương trình thiện nguyện có tiếng vang lớn...suốt từ đầu năm tới nay, CLB Tuổi trẻ họ Đỗ đã để lại dấu ấn đậm nét về hoạt động của mình, từng bước đáp ứng được yêu cầu cũng như nhận được sự tin yêu của Hội đồng họ Đỗ Việt Nam. Chương trình thiện nguyện Hà Giang lần này đã đánh dấu một mốc son quan trọng, một bước nhảy vọt của CLB vừa tròn 2 tuổi. Hoạt động thiện nguyện của CLB đã vươn xa tới tận địa đầu Tổ quốc miền núi Hà Giang. Dự kiến cuối tháng 11 này CLB TTHĐ sẽ họp mặt kỉ niệm 2 năm ngày thành lập. Xin chúc mừng và nhiệt liệt hoan nghênh những hoạt động mang đậm tính nhân văn của thế hệ trẻ họ Đỗ Việt Nam.

Đỗ Tiến Định - Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ họ Đỗ Việt Nam


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60657889

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July