Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 30/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Nghệ An: Hơn 42 triệu đồng đến với cô con dâu cắt thịt thối để cứu bố Nghệ An: Hơn 42 triệu đồng đến với cô con dâu cắt thịt thối để cứu bố , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Chiều tối ngày 3/10, PV Dân trí đã về thăm và trao số tiền 42.390.000 đồng đến với hoàn cảnh của bà Phạm Thị Hồng (ở xóm Ái Quốc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An).
 >> Gia cảnh bần hàn con dâu phải cắt từng miếng thịt thối để cứu bố

Trở lại thăm gia đình bà Phạm Thị Hồng vào một chiều cuối thu, không khí dường như u ám, não nề hơn khi hay tin ông Nguyễn Văn Thịnh - nhân vật trong bài viết “Gia cảnh bần hàn con dâu phải cắt từng miếng thịt thối để cứu bố” đã mất sau những tháng ngày lâm bệnh.

Thắp nén nhang cho người bố, bà Phạm Thị Hồng chia sẻ: “Từ sau khi hoàn cảnh của bố chồng tôi được đăng tải trên báo Dân trí, nhiều người đã gọi về hỏi thăm, còn gửi cả quà về cho bố nữa. Cũng nhờ các nhà hảo tâm gửi tiền về nên có thêm tiền mua thuốc thang cho bố. Cứ tưởng có tiển sẽ mua được các loại thuốc tốt cho bố, rồi nghĩ sẽ đưa bố đi những bệnh viện lớn để điều trị. Nhưng cách đây gần 1 tuần, do bệnh tình của bố đã bị lâu, với lại sức khỏe của bố đã yếu đi nhiều rồi, nên bố không qua khỏi được chú ạ”.
PV
PV Dân trí trao số tiền 42.390.000 đồng của Quỹ Nhân ái tuần 3/9/2013 đến với bà Phạm Thị Hồng.

Được biết, hơn 3 năm nay, ông Nguyễn Văn Thịnh (bố chồng của bà Hồng) bị tai biến mạch máu não phải nằm liệt giường như người thực vật. Do điều kiện gia đình eo hẹp, nên bà Hồng đã không thể đưa người bố bệnh tật đi chạy chữa ở bệnh viện. Mà bà Hồng chỉ dám xin đơn thuốc rồi về nhà tự điều trị.

Cũng do nằm liệt giường trong một thời gian lâu, nên cơ thể ông Thịnh đã bị thối rữa nhiều chỗ. Hằng ngày, bà Hồng lại tự mình thay băng, tắm rửa rồi cắt đi những phần thịt thối để mong kéo dài được sự sống cho bố.

Trở lại về thăm gia đình bà Hồng, PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 42.390.000 đồng của Quỹ Nhân ái Báo Điện tử Dân trí tuần 3/9/2013 tới bà Hồng. Nhận được số tiền lớn trên tay, bà Hồng xúc động xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, tới các nhà hảo tâm đã ủng hộ, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình bà trong thời gian qua.

“Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc nhất tới báo Dân trí cùng các nhà báo, các nhà hảo tâm đã chia sẻ tới hoàn cảnh của gia đình tôi. Mặc dù bố chồng tôi (ông Thịnh) đã được mọi người trong gia đình đưa đi chữa trị, mua thuốc, chăm sóc, nhưng do tuổi già sức yếu, bệnh tình lâu năm nên bố tôi đã không qua khỏi được….”. Nói đến đây, hai mắt của bà Hồng lại đỏ hoe, xót thương cho người bố chồng xấu số, phải ra đi chỉ vì bệnh tật và nhà nghèo không có tiền chữa trị.

Nguyễn Duy - Ngọc Tú


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60493213

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July