Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 30/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Bia Huế cùng Dân trí cứu trợ khẩn cấp đồng bào gặp thiên tai ở Nghệ An Bia Huế cùng Dân trí cứu trợ khẩn cấp đồng bào gặp thiên tai ở Nghệ An , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) – Trong 3 ngày từ 5-7/10, Công ty TNHH Bia Huế đã phối hợp cùng báo Dân trí đến cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị lũ nặng ở Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nhằm chia sẻ những nỗi đau mất mát của người dân nơi đây.
 >>  Grobest Industraial Việt Nam tiếp tục hỗ trợ người dân Quảng Bình
 >>  Cán bộ phóng viên báo Dân trí ủng hộ hơn 27 triệu đồng giúp người dân miền Trung

Những hình ảnh của bão lũ ở các tỉnh miền Trung trong các ngày qua đã khiến cho rất nhiều tấm lòng hướng về với một tình cảm cao quý. Giúp đỡ và giúp đỡ. Chia sẻ và sẻ chia. Sau khi PV tại Huế tâm sự với ông Nguyễn Mậu Chi, TGĐ Công ty TNHH Bia Huế về nhiều gia đình ở Nghệ An vẫn đang rất khốn khó do lũ nặng đi qua. Công ty này đã quyết định cùng báo Dân trí đồng hành đi cứu trợ tại quê hương của Bác.

Đi qua Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, cây cối bên đường đổ gãy, nhà cửa bị tốc mái khiến cho hình ảnh một miền Trung thương yêu nhưng nghèo khó vì thiên tai càng hiện lên rõ nét.

Đến Thị xã Hoàng Mai vào trưa 6/10, bà con đã tập hợp đầy đủ. Những khuôn mặt hốc hác, thất thần vì trận lũ lên nhanh trong lịch sử hơn 40 năm qua vẫn chưa vơi đi. Dường như không ai tin mới đây nhà mình còn tài sản nhưng lại biến mất nhanh chóng chỉ sau mấy mươi giờ lũ quét quần qua vùng đất ngày nào vẫn còn xanh tươi. Nhà mất người thân, nhà hết sạch gia sản, gia cầm, nhà ướt nhẹp đồ đạc phải ăn lương khô, mỳ tôm chống đói… Tất cả những đau khổ vừa trải qua cách đây mấy ngày đã làm cho mọi người ít nói hơn. Trong ánh mắt của các cụ già, bà lão và cả lớp thanh niên trai trẻ đều buồn rười rượi.

 

Chuyển hàng từ xe lớn qua xe nhỏ để vào phường Mai Hùng
Chuyển hàng từ xe lớn qua xe nhỏ để vào phường Mai Hùng

 

Toàn thị xã có hàng chục ngàn ngôi nhà bị nước lũ ngập nặng và khối lượng tài sản thiệt hại không nhỏ. Theo báo cáo nhanh của chỉ UBND phường Mai Hùng, nơi có 1.408 trên 1.979 hộ bị ngập lũ, tổng mất mát đã gần 100 tỷ đồng. Tài sản trong nhà của người dân thiệt hại gần 20 tỷ, thủy hải sản trên 22 tỷ, tường bao của 600 căn hộ với khoảng 24.000m mất 24 tỷ… Nhìn vào đâu cũng thiệt hại, hư hao, đổ bể.

Đoàn đã chuyển hàng từ xe tải lớn qua một xe vận chuyển nhỏ để vào lọt qua con đường nhỏ của UBND phường Mai Hùng. Sau những lời giới thiệu nhanh của ông Đậu Viết Hiên, Chủ tịch phường, đoàn đã trao cho 100 hộ bị thiệt hại nặng gồm 30 hộ phường Mai Hùng, 30 hộ xã Quỳnh Vinh, 30 hộ xã Quỳnh Lộc và 10 hộ xã Quỳnh Trang. Mỗi phần quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và hiện vật là nước mắm, dầu ăn, đường, mũ và áo.

Đoàn sau đó đã đến thắp hương, tặng quà 3 triệu đồng tiền mặt tại gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1978, phường Quỳnh Thiện,thị xã Hoàng Mai). Chị Huyền cùng chồng khi trở về nhà lại trong lúc lũ đang lên để đưa đồ lên cao, không may đã bị nước cuốn trôi. Nhưng may mắn thay chồng chị lại được cứu sống. Gặp chúng tôi, chồng chị Huyền như mất hồn, nước mắt cứ trào ra trong đôi mắt đỏ hoe. Những đứa con thơ dại của anh chị nay đã không còn mẹ và nỗi đau người cha thì quá lớn.

 

Trao quà cho chồng và con chị Huyền
Trao quà cho chồng và con chị Huyền

 

Và có lẽ, buồn nhất, cảm động nhất vẫn là tấm gương của ông Nguyễn Tài Dũng (SN 1962, Phó Giám đốc Sở Công Thương, quê quán xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương). Trong lúc nước lũ đang lên, ông Dũng đã chở mỳ tôm vào cứu trợ ở thị xã Hoàng Mai. Chiếc xe khi đi qua chỗ nước tràn qua quốc lộ đã bị cuốn trôi. Ông Dũng đã hy sinh. Sự ra đi đầy cao cả của ông là điều khiến cho cả đoàn dâng tràn xúc động khi vào thắp hương ở căn nhà của ông ở TP Vinh. Câu chuyện được người nhà kể lại. Không ai không khỏi ứa nước mắt khi nghe người nhà ông thuật lại, anh Dũng đi cứu trợ khẩn trong khi người vợ ở nhà đang chờ cơm. Bữa cơm cuối cùng đó vẫn chờ ông mãi mãi.

Ông Lê Minh Đức, Phụ trách Bộ phận Quan hệ cộng đồng Công ty TNHH Bia Huế đã trao quà 3 triệu đồng đến nhà ông Dũng. “Tiếp nối tấm gương của anh Dũng để đi cứu trợ tại thị xã Hoàng Mai, nơi anh Dũng đã hy sinh khi đi cứu dân là điều chúng tôi mong mỏi làm và cố gắng làm thật tốt trong chuyến cứu trợ này. Hy vọng những món quà dù nhỏ nhưng đầy ấm áp sẽ cho người dân được bù đắp mất mát, khổ đau từ cơn lũ đi qua. Bia Huế luôn đồng hành, sát cánh với công tác từ thiện và người dân miền Trung những lúc khó khăn, hoạn nạn” – ông Đức chia sẻ.

 

 

Ngoài ra, đoàn cũng sẽ kết chuyển qua văn phòng Bia Huế tại Nghệ An 2 trường hợp tử vong do lũ, là anh Nguyễn Văn Toàn (12 tuổi, xóm Thanh Chương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ) bị chết đuối trong lúc đi chăn trâu và anh Phan Văn Tuấn (SN 1988, quê quán: khối Tân Phong, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai). Anh Tuấn bị mất tích ngày 1/10 do bơi để lên thuyền thì bị nước cuốn trôi. Tổng số 104 suất quà trên có tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

 

Chuyến đi đã kết thúc với những hình ảnh trăn trở khi nhiều người dân vẫn đang còn rất mất mát. Hy vọng sẽ có nhiều tổ chức đến với miền Trung để cùng chúng tôi giúp đỡ đồng bào. Những hành động nhỏ của chúng tôi chỉ mong muốn nỗi khổ đau của mọi người giảm xuống, và hướng đến một ngày mai tươi sáng lại bắt đầu.

Những hình ảnh của chuyến cứu trợ báo Dân trí và Công ty Bia Huế tại Nghệ An:

 

 
PV
PV Dân trí phân quà ra cho bà con
Vác gạo vào nơi tập kết
Vác gạo vào nơi tập kết
 
Những món quà kịp thời đã đến với mọi người
Những món quà kịp thời đã đến với mọi người
Những món quà kịp thời đã đến với mọi người
Ông Lê Minh Đức, phụ trách Quan hệ Cộng đồng Công ty Bia Huế (trái) cùng PV Dân trí tại Huế trao quà cho 1 hộ dân bị thiệt hại nặng do lũ
Thắp hương cho ông Nguyễn Tài Dũng, tấm gương anh hùng đã xả thân vì đồng bào trong cơn lũ
Thắp hương cho ông Nguyễn Tài Dũng, tấm gương anh hùng đã xả thân vì đồng bào trong cơn lũ
 

 

Đại Dương – Nguyễn Phê – Ngọc Tú


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60487578

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July