Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 30/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Nghệ An: Báo Dân trí cùng doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với người dân rốn lũ xứ Nghệ Nghệ An: Báo Dân trí cùng doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với người dân rốn lũ xứ Nghệ , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Để chia sẻ nỗi đau thương, mất mát của người dân tại vùng lũ Nghệ An, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Điện tử Dân trí đã quyết định trích 10 triệu đồng mua mì tôm hỗ trợ người dân vùng rốn lũ TX Hoàng Mai.
 >>  Quỹ Nhân ái báo Dân trí hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề từ bão số 10
 >>  Miền Trung nước mắt chảy xuôi…

Cùng chia sẻ những nỗi đau, mất mát của người dân TX Hoàng Mai sau cơn "đại hồng thủy", PV Dân trí tại Nghệ An đã phối hợp với anh Thiên - chủ một doanh nghiệp tại huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) ủng hộ 10 triệu đồng. Thông qua PV Dân trí, anh muốn gửi món quà này đến với những người dân đang chịu nhiều đau thương, mất mát. Ngay sau đó, PV Dân trí đã mua 200 gói mì tôm (trong đó 10 triệu đồng được trích từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí và 10 triệu đồng do anh Thiên-PV).

Ngày 3/10, PV Dân trí tại Nghệ An đã trực tiếp về vùng lũ xã Quỳnh Trang (TX Hoàng Mai, Nghệ An) để kịp thời trao tận tay 200 thùng mỳ tôm tới những hộ dân đang đói rét, cùng khổ nơi đây.

Có mặt tại TX Hoàng Mai - nơi đã bị ngập sâu trong nước lũ mấy ngày vừa qua - sau nhiều tiếng đồng hồ “trật trầy” trên con đường ngổn ngang bùn, đất và nước đỏ áu, chúng tôi cũng đã đến được trung tâm xã Quỳnh Trang.

Tại đây, PV đã có cuộc trao đổi, nắm bắt tình hình về những hộ dân chịu nhiều thiệt hại nhất trong vùng và đã trao 200 thùng mỳ tôm đến tận tay cho người dân nơi đây.

Được biết, trong đợt lũ vừa qua, xã Quỳnh Trang (TX Hoàng Mai, Nghệ An) là một trong xã bị thiệt hại nặng nề nhất. Toàn bộ 100% hộ dân trên địa bàn xã đều bị ngập lụt. Có nhiều hộ dân bị ngập sâu trong nước từ 4-5m. Hầu hết tài sản trong nhà đều bị nước lũ cuốn trôi. Các loại vật nuôi, gia súc, gia cầm như gà, vịt, ngan, lợn…cùng chung số phận.

May mắn lắm cũng chỉ có vài hộ dân nhanh chân vận chuyển được các vật dụng, tài sản cùng những vật nuôi nên thiệt hại cũng đã được giảm đi phần nào. Tuy nhiên, do không được báo trước để chủ động phòng tránh, nên nhiều hộ dân đang đêm nằm ngủ, nước dâng lên quá nhanh, lúc biết là lũ về thì đã quá muộn. Họ chỉ kịp thoát thân, tất cả các tài sản đều bị nhấn chìm, cuốn trôi cùng dòng nước lũ. Ước tính ban đầu, thiệt hại do cơn lũ gây ra tại xã Quỳnh Trang là khoảng 45 tỷ đồng.
 
Biết thông tin có báo Dân trí về cứu trợ cho người dân, chị Trương Thị Duyến (SN 1983, xóm 3, xã Quỳnh Trang) đã có mặt tại trụ sở Ủy ban xã từ rất sớm để nhận những món quà quý giá này. “Nước lũ ngập hết nhà, hắn cuốn đi hết rồi chú ạ. Không còn chi nữa rồi. Bao nhiêu lúa mới thu hoạch xong bị ướt giờ lại lên mộng. Sách vở của mấy đứa đi học cũng ướt hết. Bao nhiều gà vịt bị cuốn đi. Chồng thì đi làm ở miền Nam, giờ không biết mấy mẹ con phải sống ra răng (như thế nào- PV) đây nữa!”, chị Duyến hai mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt đau xót phân trần.

Cùng cảnh sống chung với cơn lũ vừa qua, chị Trần Thị Phượng (xóm 3, xã Quỳnh Trang) nói mà như khóc: “Không còn một thứ gì cả. Nhà nuôi được mấy con vịt hắn cũng bị chết hết rồi. Đêm hôm đó vừa lên giường thì thấy loang loáng nước ở nền nhà. Sau đó, nghe tiếng rào rào, tôi hoảng hốt chồm dậy thì thấy nước lũ chảy ào ào vào tận trong nhà. Không kịp lấy đồ đạc, mấy mẹ con ôm nhau chạy đi lánh nạn. Hết. Hết mất rồi”.

Ngôi nhà vừa mới được khánh thành chưa bao lâu, nằm trong vùng ngập sâu nhất xã, bà Lưu Thị Hương (xóm 4, xã Quỳnh Trang) - bà của cháu Trần Thị Tân - nhân vật trong bài viết “Bé 11 tuổi lao lực vì nuôi bà, chăm em” mà Dân trí đã từng đăng tải cũng đang phải gồng gánh những mất mát của cơn bão gây ra. Nhận được những thùng mì tôi trên tay, bà Hương xúc động cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí vì luôn sát cánh, chia sẻ với hoàn cảnh thương tâm của gia đình bà.

“Tôi cảm ơn báo Dân trí nhiều lắm. Lúc nào cũng luôn chia sẻ khó khăn với gia đình tôi, bà cháu tôi biết ơn lắm. Giờ nhà bị nước ngập hư hỏng hết rồi chú. Lúc đó hai bà cháu đang nằm ngủ thì thấy lạnh ở lưng. Cứ nghĩ là thằng cu mớ ngủ nên đái dầm ra giường, vừa ngồi dậy tôi hốt hoảng thấy nước vào tận trong nhà. Tôi vừa ôm cháu dậy vừa khóc mà không biết làm sao cả. Sau đó tôi phải ôm cháu chạy ra đường chỗ cao đứng. Mọi thứ trong nhà bị ngập nước hư hỏng hết rồi”, bà Hương chia sẻ.

Nhận được sự quan tâm giúp đỡ, để chia sẻ bớt những gánh nặng, đau thương mất mát cùng địa phương, ông Đậu Minh Công - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Trang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý báo Điện tử Dân trí cùng nhà tài trợ đã quan tâm chia sẻ địa phương trong những lúc khó khăn nhất. “Lũ làm 8 xóm của xã bị lụt hoàn toàn. Mọi tài sản, vật nuôi đều bị mất trắng. Ước tính ban đầu thiệt hại lên đến 45 tỷ đồng. Hơn bao giờ hết, địa phương chúng tôi đang rất cần và mong muốn sẽ có nhiều đoàn thể, cá nhân hảo tâm cùng chia sẻ nỗi đau này. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng biên tập báo điện tử Dân trí, cảm ơn nhà hảo tâm đã kịp thời chia sẻ với địa phương”, ông Công chia sẻ.
 
Sau khi trao những phần quà đến các hộ dân tại trụ sở Ủy ban xã, PV Dân trí lại tiếp tục hành trình, vật lộn với những đống bùn đất, để tìm về tận nơi các ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ, hỏi thăm, động viên và trao tiếp những món quà nhỏ với mong muốn hỗ trợ các gia đình vượt qua cái đói tạm thời khi mà họ mọi thứ đã trôi theo con nước.
 
Một số hình ảnh PV Dân trí trao quà cứu trợ cho các hộ dân bị thiệt hại trong trận lũ vừa qua tại xã Quỳnh Trang (TX Hoàng Mai, Nghệ An): 
Báo Dân trí cùng doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với rốn lũ xứ Nghệ
Báo Dân trí cùng doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với rốn lũ xứ Nghệ
PV Dân trí bốc, dở hàng đến trụ sở UB xã Quỳnh Trang để trao cho các hộ dân đang chịu đói, khát sau cơn lũ.
 
 
PV Dân trí trao thùng mì tôm cho một cháu nhỏ tại vùng rốn lũ.
PV Dân trí trao thùng mì tôm cho một cháu nhỏ tại vùng rốn lũ.
PV Dân trí trao thùng mì tôm cho một cháu nhỏ tại vùng rốn lũ.
 
PV Dân trí trao thùng mì tôm cho một cháu nhỏ tại vùng rốn lũ.
Trao mỳ tôm tới gia đình bà Lưu Thị Hương, bà của cháu Trần Thị Tân - nhân vật trong bài viết “Bé 11 tuổi lao lực vì nuôi bà, chăm em”.
 
Chia sẻ những nỗi đau mất mát tới các hộ bị thiệt thại nặng nề trong cơn lũ.
Chia sẻ những nỗi đau mất mát tới các hộ bị thiệt thại nặng nề trong cơn lũ.
 
Chia sẻ những nỗi đau mất mát tới các hộ bị thiệt thại nặng nề trong cơn lũ.
Chia sẻ những nỗi đau mất mát tới các hộ bị thiệt thại nặng nề trong cơn lũ.
Chia sẻ những nỗi đau mất mát tới các hộ bị thiệt thại nặng nề trong cơn lũ.
PV Dân trí trao quà tới cụ Phạm Thị Trinh (85 tuổi, xóm 4) bị bệnh nặng nằm liệt giường - vợ của liệt sỹ Lê Sỹ Đương.

May quá! Trưa nay cháu có mỳ tôm ăn rồi!.
"May quá! Trưa nay cháu có mỳ tôm ăn rồi!".
 
200 thùng mỳ tôm được PV Dân trí trao cho các hộ dân bị thiệt hại trong cơn lũ vừa qua.
200 thùng mỳ tôm được PV Dân trí trao cho các hộ dân bị thiệt hại trong cơn lũ vừa qua.
200 thùng mỳ tôm được PV Dân trí trao cho các hộ dân bị thiệt hại trong cơn lũ vừa qua.
200 thùng mỳ tôm được PV Dân trí trao cho các hộ dân bị thiệt hại trong cơn lũ vừa qua.

 
Nguyễn Duy - Ngọc Tú

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60487773

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July