Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Hà Tĩnh: Trao gần 17 triệu đồng đến hai anh em Hồ Sỹ Lịnh và Hồ Sỹ Sơn Hà Tĩnh: Trao gần 17 triệu đồng đến hai anh em Hồ Sỹ Lịnh và Hồ Sỹ Sơn , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân Trí)- Chiều ngày 8/9 PV Dân trí đã có mặt thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trao số tiền 16.850.000 đồng của các nhà hảo cho hoàn cảnh đáng thương trong bài Bố trọng bệnh sự học 2 con trở nên dang dở.
 >>  Cha trọng bệnh, mẹ lam lũ, sự học của hai con trai trở nên dang dở

 

Cơn mưa lớn kéo dài khiến con đường đất bé xíu dẫn vào nhà gia đình chị Đàn thêm lầy lội. Bước vào ngôi nhà xây lụp xụp, một không khí u ám, buồn thương. Chị Đàn hốc hác đang cố sửa soạn, dọn dẹp lại ngôi nhà vốn đã lâu lắm rồi chị bận chăm chồng không có thời gian quét dọn. Phía trong gian nhà rộng chỉ đặt lọt chiếc dường cùng vài cái ghế, người chồng bệnh tật của chị đang nằm vật lộn với cơn đau. Nghe tiếng người lạ, người đàn ông bệnh tật giai đoạn cuối cố gượng dậy, miệng cố cất lời chào. Thương bố sức khỏe đã quá yếu, nói không nên lời hai đứa con trai vốn học giỏi Hồ Sỹ Lịnh (lớp 11B8) và Hồ Sỹ Sơn (lớp 7) ứa nước mắt dãy dụa.
Trao gần 17 triệu đồng đến gia hai anh em Hồ Sỹ Lịnh
Anh Giáp vừa trở về bệnh viện vì hết thời gian điều trị theo chế độ bào hiểm. Sức khỏe của anh giờ đã quá yếu trong khi nhà hết tiền, không còn khả năng điều trị tiếp.

Chị Đàn kể, với bệnh tình ngày một nặng, đáng nhẽ chồng chị giờ này vẫn đang phải nằm ở bệnh viện, nhưng vì thời gian điều trị theo chế độ bảo hiểm tự nguyện đã hết, chi phí thuốc men tốn kém nên chị đành phải đưa chồng về nhà. “Mẹ con chị lo lắm, lo về đây không có thuốc men anh có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng không về nhà thì biết đi đâu, vì mẹ con chị đã nhẵn túi rồi, vay mượn ở đâu cũng không ra nữa. Giờ tất cả nhờ trời thôi”- chị Đàn gạt nước mắt nói.

Chị Đàn buồn tủi kể thêm, mấy hôm rồi nhờ Báo Dân trí đăng tải mẹ con chị đã nhận được sự hỗ trợ vài chục triệu đồng. “Đấy là số tiền quá lớn với mẹ con chị lúc này. Nhờ nó mà chị đã lo liệu thêm được ít thuốc men cho anh và lo cho con được bút sách tiếp tục con đường đi học”- chị Đàn nói.

Chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Đàn, chúng tôi chuyển tới chị lời cầu chúc của bạn đọc, mong gia đình sớm vượt qua được khó khăn nỗi cơ cực này. Trước sự chứng kiến của Trưởng xóm Yến Giang Phan Văn Nuôi, PV Dân trí đã chuyển tận tay mẹ con chị Đàn số tiền 16.850.000 đồng tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm gửi qua Quỹ Nhân ái của báo.   
Trao gần 17 triệu đồng đến gia hai anh em Hồ Sỹ Lịnh
PV Dân trí cùng Xóm trưởng xóm Yến Giang Phạm Văn Nuôi trao số tiền 16.850.000 đồng cho gia đinh chị Đàn 

Nhận số tiền trên chị Đàn một lần nữa xúc động rơi nước mắt. “Gia đình chị không biết nói gì vào lúc này nữa. Tấm lòng của các nhà hảo tâm là một nguồn động viện lớn cho vợ chồng và các con chúng tôi lúc này.  Xin ngàn lần cảm tạ”- chị Đàn xúc động trong giây phút nhận quà của các nhà hảo tâm.

Ông Phan Văn Nuôi, Trưởng thôn Yến Giang, đại diện cho chính quyền địa phương bày tỏ, gia cảnh của anh Giáp, chị Đàn đã quá kiệt quệ rồi, ngoài chuyện bệnh tật của anh Giáp còn có chuyện ăn học của 2 cháu Lịnh – Sơn cũng đang rất nann giải. Cuộc sống ở thế đường cùng, nên có được sự giúp sức này gia đình chị Đàn sẽ bớt được ít khó khăn. Thay mặt chính quyền địa phương chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hào tâm đã quan tâm hỗ trợ gia đình anh Đạt, chị Đàn.

 Văn Dũng – Anh Tấn


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60613979

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July