Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Đón Trung thu sớm trên cao nguyên Phiêng Luông Đón Trung thu sớm trên cao nguyên Phiêng Luông , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Hàng trăm em nhỏ ở bậc học mầm non và tiểu học tại xã Phiêng Luông (Mộc Châu- Sơn La) đã vui mừng đón nhận những hộp bánh trung thu sáng 31/8, trong chương trình trao quà từ thiện do báo Dân trí và ngân hàng Đại Dương phối hợp tổ chức.

Phiêng Luông được biết đến là địa phương rất khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 25% số hộ dân xã.
 

Nơi đây cao 1050m so với mực nước biển, người dân sống dựa chủ yếu vào cây nông nghiệp, cây ăn quả. Cả xã có 3.384 nhân khẩu với 763 hộ, hầu hết người dân là dân tộc thiểu số: Dao, Thái, Mường, Tày, trong đó người Dao chiếm tới 48% dân số. Người Kinh chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ.
 

Cô giáo Lý Mai Hoa, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Phiêng Luông cho biết, ở đây đường giao thông đi vào các thôn bản còn rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa, ảnh hưởng lớn tới việc học tại các điểm trường. Việc học tập cũng chưa được các gia đình quan tâm đúng mức, thời gian các em phụ giúp công việc gia đình còn nhiều hơn thời gian học.
 

Ngoài ngôi trường trung tâm, còn các điểm lẻ nằm ngoài các bản Phiềng Sàng, Pa Hốc, Suối Khem, Phiêng Tiến, Xồm Lồm. Việc dạy và học cho học sinh ở những điểm lẻ còn muôn vàn khó khăn.
 

“Bậc tiểu học có 290 học sinh thì chỉ có gần 10 em là dân tộc Kinh, còn lại là dân tộc thiểu số”, cô Hoa cho biết.
 
 
Đón Trung thu sớm trên cao nguyên Phiêng Luông
Đại diện Báo Dân trí, ngân hàng Đại Dương cùng lãnh đạo địa phương, các thày cô giáo trường tiểu học, mẫu giáo Phiêng Luông tặng quà cho các em học sinh.

 
Chương trình trao quà từ thiện của báo Dân trí và Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) phối hợp tổ chức, đem 300 suất bánh trung thu trao tận tay các em nhỏ tiểu học và mẫu giáo Phiêng Luông, mang niềm vui đầy bất ngờ đến với nhà trường, lãnh đạo địa phương, và đặc biệt là các em nhỏ.
 

Sáng 31/8, các thày cô giáo trường Trường tiểu học Phiêng Luông tổ chức buổi tiếp nhận quà rất trang trọng. Nhà trường mời ông Đặng Quyết Tiến- Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Luông, ông Đặng Đức Tâm-Phó chủ tịch UBND xã, ông Hà Văn Bình, Phó Chủ tịch HĐND, ông Bàn Văn Sin- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã, đại diện Hội khuyến học Mộc Châu… tới cùng chung vui với các em nhỏ.
 

Ông Đặng Quyết Tiến cho biết, cá nhân ông cũng như lãnh đạo địa phương rất cảm kích trước những món quà ý nghĩa này. Thay mặt các thầy cô giáo, ông Bùi Sĩ Quyết, Hiệu trưởng trường tiểu học Phiêng Luông tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, ngân hàng Đại Dương đã quan tâm tới các em nhỏ, tới địa phương.
 

Chia sẻ với địa phương, ông Phạm Tuấn Anh- Phó Tổng Biên tập báo Dân trí - cho biết, trong nhiều năm nay Dân trí là tờ báo đi đầu trong công tác từ thiện.
 

“Bằng uy tín của tờ báo, Dân trí đã kêu gọi được sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, các tấm gương vượt khó học giỏi, xây dựng được nhiều công trình công ích xã hội. Chúng tôi luôn kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay tham gia các công tác từ thiện, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước”, ông Phạm Tuấn Anh nói.
 
 
Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi trường mẫu giáo Phiêng Luông
Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi trường mẫu giáo Phiêng Luông

 
Ông Lê Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc ngân hàng Đại Dương cho biết, ngân hàng là đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện. “Dân trí là tờ báo đi đầu về công tác từ thiện, tôi rất cảm ơn báo đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tiếp xúc và mang tới các em nhỏ nơi đây chút niềm vui nhỏ bé. Chúng tôi cũng rất vui mừng và trân trọng cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của địa phương, của các thầy cô giáo. Hy vọng chúng tôi sẽ có cơ hội trở lại nơi đây trong những dịp khác”, ông Lê Tuấn Anh nói.
 

Buổi trao quà kết thúc trong tiếng cười, vẻ mặt mừng rỡ, ánh mắt rạng ngời của các em nhỏ khi đón nhận các phần quà. Năm nay các em nhỏ Phiêng Luông đã đón một trung thu sớm đầy niềm vui.
 
 
Phó TBT báo Dân trí Phạm Tuấn Anh chia vui cùng các em học sinh
Phó TBT báo Dân trí Phạm Tuấn Anh chia vui cùng các em học sinh
 
 
Phó TBT báo Dân trí Phạm Tuấn Anh chia vui cùng các em học sinh
Học sinh Phiêng Luông hầu hết là dân tộc thiểu số, những phần quà từ thiện có ý nghĩa rất lớn đối với các em.

Nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ đón trung thu sớm

Nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ đón trung thu sớm
Nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ đón trung thu sớm

 
Bảo Trung

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60606251

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July