Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1062: Con khóc nỉ non vì bệnh tim, mẹ nghẹn đắng cõi lòng Mã số 1062: Con khóc nỉ non vì bệnh tim, mẹ nghẹn đắng cõi lòng , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Những giọt nước mắt của người mẹ trẻ lam lũ vỗ về đứa con trong giấc ngủ làm chúng tôi cũng thấy đắng lòng. Hình ảnh khối xương trước ngực nhô hẳn lên cùng những nhịp đập phập phù như báo hiệu những điều không hay sẽ xảy ra…

Ở một góc giường thuộc Trung tâm tim mạch Bệnh viện E Hà Nội, hai mẹ con nằm ôm nhau trong lặng lẽ. Đã quá nửa trưa nhưng người mẹ vẫn chưa có gì vào bụng, còn đứa trẻ thì đang trong giấc ngủ chập chờn. Mỗi phút, mỗi giây được chợp mắt trong yên bình với em bé thật là quý giá, nên tôi thấy mình thật có lỗi khi làm em thức giấc và sợ hãi. Đã quá nhiều lần đụng dao kéo, kim tiêm truyền thuốc hay lấy máu, nên hễ ai giơ cái gì trước mặt là cô bé đáng thương tỏ ra run rẩy, sợ sệt và khóc toáng đòi mẹ.

Hai mẹ con mà chúng tôi đang nói đến là chị La Thị Lộc (sinh năm 1989), quê ở xóm Đọ Bến, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang với đứa con gái Đỗ Thị Cẩm Vân (sinh năm 2011), bị căn bệnh tim bẩm sinh quái ác hạnh hạ suốt 2 năm nay. Nhắc đến bệnh tình con gái, chị Lộc như có ai cứa dao vào lòng khiến nước mắt cứ lã chã rơi không ngừng.
 
Hai lần phẫu thuật tim trước không thành công, tính mạng của bé Đỗ Thị Cẩm Vân đang nguy nan
Hai lần phẫu thuật tim trước không thành công, tính mạng của bé Đỗ Thị Cẩm Vân đang nguy nan

Chị nói: “Khi cháu mới 3 tháng tuổi thì các triệu chứng khó thở, tím tái toàn thân liên tục xuất hiện. Em đưa con đi bệnh viện khám, các bác sĩ chẩn đoán con bị viêm phổi. Điều trị bệnh viện tỉnh không đỡ em phải đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương, nằm suốt 3 tháng trời. Con được điều trị hết viêm phổi nhưng các triệu chứng khó thở, tím tái vẫn tiếp diễn và buộc phải phẫu thuật cứu tính mạng lúc chỉ mới 6 tháng tuổi”.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật của bé Cẩm Vân lúc 6 tháng xem như thất bại, do cơ thể em quá yếu ớt, mà bệnh tim lại rất phức tạp, buộc bác sĩ phải hẹn tái khám để phẫu thuật lần hai. “6 tháng sau tức là tháng 8/2012 em vay mượn tiền bạc của người thân, vay cả lãi nóng để cho con được phẫu thuật. Nhưng ca phẫu thuật lần hai vẫn không đem lại hiệu quả như mong đợi. Bệnh tim của con vẫn không được xử lý dứt điểm, ngược lại ở phần ngực của con xương nhô hẳn lên. Bác sĩ bảo việc xương nhô lên là do cơ địa của con, bác sĩ bảo sau này phẫu thuật sẽ không còn bị nhô nữa”.
 
 

Tôi nhìn phần ngực nhô hẳn lên của bé Cẩm Vân mà thấy xót xa, cứ như một cái gì đó đang muốn đâm hẳn ra ngoài. Không biết bé có đau đớn lắm không, nhưng hẳn là sẽ khó chịu lắm. Vết sẹo của 2 lần mổ trước vẫn như một “thương tích” trêu ngươi trên một cơ thể quá bé nhỏ, mỏng manh như ngọn đèn trước gió.

Theo chị Lộc cho biết, thứ 5 tuần tới (11/7), bé Cẩm Vân sẽ phải phẫu thuật tiếp để chữa trị những dị tật ở tim. Lịch mổ đã có, nhưng có thể hai vợ chồng là chị Lộc và anh Đỗ Văn Dũng sẽ phải đưa con về nhà, bởi không thể kiếm đâu ra số tiền nộp viện phí. 2 lần mổ thất bại lần trước không giải quyết được bệnh tim của bé Cẩm Vân, nhưng lại để lại cho 2 vợ chồng chị Lộc, anh Dũng số nợ hơn 100 triệu đồng, mà trong đó có những khoản vay nóng chịu lãi 2.000 đồng/ngày cho mỗi 1 triệu đồng vay. Chưa nói đến số nợ gốc, mà số nợ theo kiểu lãi mẹ đẻ lãi con đối với hai vợ chồng quanh năm bám đồng ruộng hiện đã đẩy họ vào đường cùng.
 
Giọt nước mắt sợ hãi của bé Cẩm Vân...
Giọt nước mắt sợ hãi của bé Cẩm Vân...
...và nỗi bất lực của người mẹ trước tình cảnh nguy nan của con
...và nỗi bất lực của người mẹ trước tình cảnh nguy nan của con

“Lần này bác sĩ bảo phải nộp 30 triệu đồng, mà vợ chồng em không thể xoay đâu ra được nữa. Chẳng ai đủ can đảm cho một người vay mà không biết khi nào có thể trả được. Mà không được phẫu thuật, thì tính mạng của con em vẫn sẽ rất nguy kịch, em chỉ ước mình có thể chịu đựng thay cho con lúc này thôi”, chị Lộc lại nói trong tiếng thổn thức, nấc nghẹn.

Nhìn những giọt nước mắt rơi ở cả người mẹ và con gái bé bỏng rồi lại nghe tiếng khóc nỉ non ẩn chứa sự sợ hãi của một hình hài bé nhỏ, chúng tôi cứ nghẹn đắng cả lòng. Con số 30 triệu đồng với hai vợ chồng giờ này như một nỗi ám ảnh của sự bất lực, bởi tương lai của đứa con đáng yêu sẽ hết sức mịt mờ khi bố mẹ nó thấy con cầu cứu sự sống mà không biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu ?!!
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1062: Anh Đỗ Văn Dũng và chị La Thị Lộc, thôn Đọ Bến, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0163.588.2721 hoặc 0989.553.342

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

Thế Nam

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60610698

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July