Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1051: Vợ bán ruộng, bán trâu vẫn chưa cứu được chồng bệnh nặng Mã số 1051: Vợ bán ruộng, bán trâu vẫn chưa cứu được chồng bệnh nặng , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) – Bấm bụng bán tống bán tháo hai sào ngô đã phất cờ và con trâu đang có chửa nhưng số tiền của chị Nga không đủ để lo cho chồng được phẫu thuật. Chẳng còn gì để bán, người vợ trẻ cùng hai con thơ đang bế tắc đến cùng cực.

Mặc cho ánh mặt trời lúc đúng ngọ rọi thẳng vào mặt, người phụ nữ vẫn ngồi chết lặng bên hành lang bệnh viện. Cái nhìn khắc khoải của chị như đóng đinh vào giữa cuộc sống ồn ào náo nhiệt trên đường phố. Hỏi ra mới biết, chị là Nguyễn Thị Bích Nga (28 tuổi) vợ bệnh nhân Nguyễn Trọng Khánh (35 tuổi) đang điều trị tại khoa Hồi sức Phẫu thuật tim mạch, bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Sự sống của anh Khánh mỗi ngày một nguy nan
Sự sống của anh Khánh mỗi ngày một nguy nan

 

“Tội nghiệp cô ấy, mấy ngày nay cứ thẫn thờ, bỏ cả ăn cả uống.” Bà Trần Thị Diệu Hương, một người chăm bệnh cùng phòng chia sẻ. Căn nguyên nỗi khổ không biết tỏ bày cùng ai chính là sự dày vò của người vợ khi đứng trước quyết định mang tính sinh tử cho số phận chồng mình. Chị đang trong thế giằng co giữa việc có nên theo đuổi tiếp quá trình điều trị hay đưa anh về quê chờ đến ngày sinh li tử biệt.

BS CKI Nguyễn Bảo Tịnh cho biết: “Nguyễn Trọng Khánh là bệnh nhân bị tim bẩm sinh, hở van hai lá và van ba lá. Van ba lá của bệnh nhân đóng thấp hơn bình thường gây tình trạng nhĩ hóa thất. Không hiểu vì sao đến nay bệnh vẫn chưa được can thiệp nên bệnh đã chuyển sang giai đoạn suy tim. Hiện, việc dùng thuốc hỗ trợ đã không còn tác dụng. Nếu không can thiệp phẫu thuật, sự sống của bệnh nhân khó giữ nổi. Dự kiến chi phí của cuộc mổ sẽ tốn khoảng 70 triệu đồng nhưng chi phí hậu phẫu cũng sẽ rất tốn kém vì đây là ca bệnh nặng, nguy cơ cuộc mổ sẽ cao hơn bình thường.”

Vợ chồng anh Khánh hiện đang sinh sống tại huyện Krong Bong tỉnh Đắk Lắk. Cả hai đều sinh ra trong những gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới, cuộc sống vốn rất khó khăn. Đồng cảm với hoàn cảnh của nhau, hơn 6 năm trước sau lễ cưới đạm bạc họ đã nên vợ nên chồng. Ở tuổi thanh niên, cơ thể khỏe mạnh nên bệnh tim của anh Khánh ít tái phát, nhưng khi vợ chồng đã có với nhau hai mặt con thì căn bệnh quái ác đã quật ngã anh.

“Hai năm trước, tôi bắt đầu thấy mệt khi làm việc nặng, đi kiểm tra bác sĩ yêu cầu phải nhập viện để phẫu thuật. Nhưng khi đó, đứa con trai thứ hai mới ra đời, cái ăn cái mặc của vợ con còn thiếu bữa trước hụt bữa sau nên tôi chỉ xin đơn thuốc về nhà uống. Mỗi ngày tôi càng thấy mệt thêm, uống thuốc không còn tác dụng nữa, bây giờ ngủ còn phải ngồi, cầm cây chổi quét nhà cũng khó. Từ người trụ cột đi làm để nuôi vợ con, đến nay vợ tôi lại là người đi làm thuê làm mướn để nuôi tôi và hai đứa con nhỏ.” Anh Khánh vội quay mặt giấu cặp mắt đỏ hoe.

 

Đã mất ruộng, mất trâu chị Nga có nguy cơ mất cả chồng
Đã mất ruộng, mất trâu chị Nga có nguy cơ mất cả chồng

 

Với mục đích cải thiện kinh tế gia đình, hơn một năm trước vợ chồng chị Nga vay ngân hàng 15 triệu đồng mua một con trâu cái vừa để phục vụ cày kéo cho mùa vụ trên 4 sào ruộng vừa hy vọng sẽ nhân được đàn. Hơn một tháng trước, những cơn đau tim liên tục dồn đến khiến anh Khánh ngất lịm phải nhập viện cấp cứu. Bệnh viện địa phương đã chuyển anh xuống bệnh viện Chợ Rẫy với chỉ định phẫu thuật.

Chị Nga buộc phải bấm bụng bán rẻ hai sào ruộng trồng ngô đã phất cờ với giá 15 triệu đồng và con trâu cái đang có chửa được 17 triệu đồng. Chạy khắp nơi chị cũng chỉ mượn được từ anh em trong nhà thêm 5 triệu đồng. Tổng số tiền chị có được chỉ đủ phân nửa của cuộc phẫu thuật cho chồng nên đến nay anh Khánh vẫn chưa thể lên bàn mổ trong khi số tiền họ có được mỗi ngày nằm viện lại một vơi đi.

Vợ chồng họ đang rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” bởi nếu tiếp tục nằm viện tiền rồi sẽ hết nhưng ca mổ vẫn không thực hiện được, nếu xuất viện thì chẳng những cả ruộng và trâu đều không còn mà mạng sống của anh Khánh cũng khó lòng giữ được. Thêm vào đó, tương lai của hai bé trai Nguyễn Trọng Vỹ (7 tuổi) và đứa em là Nguyễn Trọng Văn (3 tuổi) đang trở nên mịt mờ theo sinh mạng của người cha.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1051: Chị Nguyễn Thị Bích Nga, vợ của bệnh nhânNguyễn Trọng Khánh – Khoa Hồi sức phẫu thuật tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Hoặc Thôn 3, xã Yang Reh, huyện Krong Bong, Đaklak.

Điện thoại: 01646.526.230

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

 Vân Sơn


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60627737

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July